Ai là mỹ nhân Hong Kong thập niên 90 đẹp nhất trong tâm trí bạn?

Vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền không phải ai cũng có được, một khi đã khám phá ra sức hút của nó thì bạn sẽ không bao giờ quên được.

Nhắc đến Hong Kong những năm 1990, có quá nhiều mỹ nhân ngôi sao Hong Kong mà chúng ta không bao giờ quên. Quan Chi Lâm gợi cảm, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như Lý Gia Hân, dễ thương và gợi cảm như Khâu Thục Trinh, trưởng thành và xinh đẹp Chung Sở Hồng, xinh đẹp thuần khiết như Trương Mạn Ngọc,... có thể nói là trăm hoa đua nở.

Những ngôi sao Hong Kong này có một khí chất và vẻ đẹp độc đáo với những đặc điểm riêng của họ. Tôi tin rằng những độc giả quan tâm có thể nhận ra rằng tôi đã không đề cập đến một nhân vật quá huyền thoại. Cô ấy là nhân vật chính mà tôi sẽ nói đến hôm nay chính là Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiền là nữ thần trong tâm trí của nhiều người đàn ông, cô ấy đã mang đến cho chúng ta nhiều vai diễn kinh điển, chẳng hạn như: "Năm Nay Ven Hồ Sẽ Rất Lạnh" - bộ phim đầu tay do đạo diễn Đài Loan nổi tiếng Diệp Kim Cam sản xuất. Cũng chính bộ phim này đã khiến cô được đề danh tại giải thưởng Kim Mã danh giá.

Tại lễ trao giải, Vương Tổ Hiền nhận được sự quan tâm đặc biệt của Công ty điện ảnh Thiệu Thị và được ký hợp đồng 8 năm với mức giá cao ngất ngưởng 250 nghìn tệ (826 triệu) trong khi ở Đại Lục, tiền catse của diễn viên chỉ được vài chục tệ (chưa đến 1 trăm nghìn). Được hết lòng nâng đỡ, Vương Tổ Hiền đã có được rất nhiều cơ hội, được hợp tác với những đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong mảng điện ảnh.

Đến năm 1987, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong phim "Thiện Nữ U Hồn" đã khiến cho sự nghiệp của Vương Tổ Hiền tiến thêm 1 bước lớn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Vương Tổ Hiền cũng không phải là nữ diễn viên được đạo diễn Từ Khắc lựa chọn.

Vương Tổ Hiền đã từng nài nỉ đạo diễn để có được cơ hội thử sức với vai diễn này. Khi xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, người đẹp họ Vương đã khiến cho mọi người phải chấn động và Từ Khắc cũng đã thốt lên rằng: "Đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến mà tôi muốn tìm!". Cứ như vậy, Vương Tổ Hiền đã tạo nên 1 hình ảnh kinh điển trên màn ảnh mà tới nay vẫn không ai có thể vượt qua nổi. Có người đã nhận xét rằng: "Diễm nhưng không tục, khí chất bi ai, độc đáo của cô ấy đã thể hiện nhân vật 1 cách hoàn hảo. Sau Vương Tổ Hiền, thế gian sẽ không lại có Nhiếp Tiểu Thiến nữa".

Đến nay, vẫn không ai có thể vượt qua được vai diễn kinh điển của Vương Tổ Hiền.

Nhờ bộ phim này, Vương Tổ Hiền đã được đề danh cho giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của giải Kim Tượng và được mệnh danh là "Tứ Đại danh đán" của Hong Kong, ngang hàng với Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng, Quan Chi Lâm.

Đạo diễn Từ Khắc đã từng khen ngợi Vương Tổ Hiền đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, không cần phải trang điểm.

Một trong "Tứ đại tài tử Hong Kong" - Nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông đã ca ngợi nhan sắc của Vương Tổ Hiền: "Diễm quang bắn ra 4 phía, không thể nhìn gần".

Không ít người đã nhận xét rằng: "Nếu nhất định phải nói 1 cách khái quát về vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền, có lẽ có thể dùng 1 câu của Bồ Tùng Linh: "Nhân gian không có bậc tuyệt sắc này, không phải yêu thì là hồ".

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã để lại những dấu ấn khó quên trên màn ảnh. Vào vai nữ quỷ trong phim "Âm Dương Pháp Vương", Vương Tổ Hiền đã gây bão không chỉ ở Đài Loan mà còn cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng nhờ thế mà cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nước ngoài và được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Châu Á" ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến nay, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng ở 2 nước này vẫn cho biết Vương Tổ Hiền là thần tượng của họ.

Năm 2005, sau bộ phim điện ảnh "Beautiful Shanghai" do Vương Tổ Hiền đóng vai chính được công chiếu, cùng năm đó, cô tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Vương Tổ Hiền thực sự được sinh ra với một hơi thở không ăn thịt đồng loại, vì vậy bạn có thể thấy vẻ của cô ấy là sự tập hợp sự thuần khiết và xinh đẹp với nhau. Ngoại hình của Vương Tổ Hiền có thể nói là như tiên nữ, nhưng vốn dĩ đã được truyền thông Nhật Bản mệnh danh là mỹ nhân số một Đông Nam Á. Những năm 1980 và 1990 là thời kỳ "hoàng kim" của điện ảnh Hong Kong. Là một trong những nhân vật quan trọng, cô ấy có đôi môi đỏ, hàm răng trắng và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, những cái nhíu mày và nụ cười trên màn ảnh đều là kinh điển, và mái tóc đen dài này cũng khiến nhiều người ghen tị. Về đánh giá của Vương Tổ Hiền, tiểu thuyết gia Nghê Khuông cho biết: Vương Tổ Hiền đẹp đến mức không thể nhìn thấy được; ông nói thêm: Vương Tổ Hiền đẹp đến mức không cần trang điểm; Còn nhà văn Yi Shu nói: Chỉ trong vài giây thôi, nhìn cô ấy thật tuyệt vời. Người đi bộ, nếu nhìn thấy cô ấy sẽ không thể nào rời mắt theo bóng của Vương Tổ Hiền.

Hiện Nữ thần Vương Tổ Hiền đã không ở màn ảnh nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn được xem như một truyền thuyết của làng điện ảnh Hong Kong thập niên 90!

Theo Hồ Yên/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ai-la-my-nhan-hong-kong-thap-nien-90-dep-nhat-trong-tam-tri-ban/20210218121943379