Ai ghét được đội hình 'thiên thần' của bóng đá thế giới?

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chắc chắn là hai siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong suốt thập kỷ qua (và có thể cả lịch sử). Tuy nhiên vẫn có không ít người ghét Ronaldo hay Messi khi là CĐV của người kia. Trong khi ấy, bóng đá thế giới từng ghi nhận những ngôi sao mà rất khó để chúng ta có thể ghét bỏ họ.

Gianluigi Buffon

Tài năng, khiêm tốn, tận tụy và giàu nhiệt huyết. Đó là những gì mà chúng ta có thể để diễn tả về một thủ môn huyền thoại: Gianluigi Buffon. Trong sự chuyển mình của bóng đá thế giới ở thời đại kim tiền, lòng trung thành đôi khi chỉ là thứ xa xỉ nhưng Buffon vẫn cho thấy mình là một tượng đài khi gắn bó cùng Juventus trải qua biết bao những thăng trầm.

Buffon là huyền thoại gác đền không thể thay thế trong lòng các CĐV Juventus.

Tuy chẳng có những danh hiệu như Euro, Champions League hay QBV nhưng Buffon luôn là tấm gương của bao thế hệ thủ môn noi theo và được hầu hết CĐV yêu mến.

Carlos – Nesta – Maldini

Trong khi ấy, ở thế giới của những hậu vệ, dù làm nhiệm vụ ngăn chặn bàn thắng nhưng có mấy ai ghét bỏ ngôi sao có những cú sút xa kỳ diệu Roberto Carlos, người đội trưởng vĩ đại của AC Milan Paolo Maldini và chàng hậu vệ mang nét đẹp lãng tử Alessandro Nesta?

"Lãng tử" Nesta là minh chứng cho một phong cách hậu vệ mới: Chơi bóng bằng đầu óc.

Dù bóng đá Ý là vùng đất lành của các hậu vệ nhưng không phải ai cũng dựa vào cơ bắp, sức mạnh hay tiểu xảo cùng lối chơi thô ráp, táo bạo. Vẫn còn đó sự hào hoa, tinh tế của nghệ thuật phòng ngự. Đó chính là bản sắc khác của một trường phái hậu vệ mới như Nesta hay Maldini. Chính nhờ bộ đôi này mà người xem không còn ghét những kẻ chuyên ngăn chặn bàn thắng nữa, bởi những khoảnh khắc ấy cũng không kém phần đẹp đẽ, tinh tế.

Carlos là hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất ở cả ĐT Brazil lẫn CLB Real Madrid.

Người còn lại – Roberto Carlos – luôn được CĐV yêu mến bởi sự tươi vui và tài năng hiếm có. Brazil nổi tiếng với bóng đá tấn công nên đã tạo nên một siêu hậu vệ huyền thoại như cựu ngôi sao Real Madrid. Khả năng công thủ toàn diện cùng hình ảnh giản đơn giữa đời thường, Carlos đã chiếm được tình cảm của hầu hết những người xem anh thi đấu.

Zidane – Kaka – Xavi – Iniesta – Ronaldinho

Hàng tiền vệ luôn sản sinh ra những nghệ sỹ trên sân cỏ nhưng để có thể khiến mọi người đều yêu mến họ thì không phải dễ. Nhưng vẫn có những ngôi sao mà ngay cả đối thủ cũng khó ghét họ được bởi tài năng và hình ảnh đẹp đẽ.

Kaka là "thiên thần" bất tử trong lòng người hâm mộ Milan và ĐT Brazil.

Đó là bộ đôi của Barcelona Xavi – Iniesta tài năng, đức độ, trung thành. Bên cạnh đó phù thủy Ronaldinho với nụ cười thường trực hay thiên tài Zidane cùng thiên thần Kaka có thể hợp cùng nhau thành một hàng tiền vệ 5 người “siêu khủng” hội tụ đủ những tinh túy nhất của bóng đá.

Tiếc rằng không thể chọn quá nhiều người bởi Andrea Pirlo hay Paul Scholes đều là mẫu tiền vệ tài ba mà chẳng một ai ghét họ trong suốt bao nhiêu năm tung hoành trên sân cỏ.

Ronaldo – Torres

Thời còn thi đấu, Ronaldo (Brazil) dù đá cho Barcelona, Real Madrid, Inter Milan hay AC Milan thì ngay cả đối thủ cũng vỗ tay khen anh bởi ai cũng hiểu Người ngoài hành tinh là quà tặng mà tạo hóa ban cho, hãy chiêm ngưỡng thay vì ghét bỏ bởi điều đó không tồn tại mãi mãi. Đó là điều mà Messi hay Ronaldo bây giờ không làm được. Trong khi ấy Fernando Torres cũng là hình mẫu tiền đạo tài năng trong sân bóng, gương mẫu ngoài đời để có được tình cảm của hầu hết CĐV.

Những bước chạy thần tốc, những pha đảo người ngoạn mục khiến người ta gọi anh là "Người ngoài hành tinh".

Với mỗi người hâm mộ bóng đá, ai cũng có một thần tượng cho riêng mình nhưng thần tượng của họ chưa hẳn đã được yêu mến bởi CĐV khác. Nhưng những trường hợp của Ronaldo hay Nesta… lại hoàn toàn khác. Họ là “cực phẩm” của bóng đá thế giới.

(Bạn đọc: Cát Tường)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ai-ghet-duoc-doi-hinh-thien-than-cua-bong-da-the-gioi-d458749.html