Ai đứng sau Football Leak? Đi tìm 'Robin Hood của bóng đá'

Messi nhận lương kỷ lục, nghi án Ronaldo hiếp dâm và siêu dự án của những CLB hàng đầu châu Âu – tất cả những bí mật động trời của bóng đá thế giới trong những năm gần đây đều được tiết lộ bởi Football Leak, một tổ chức… ma.

Football Leak không có địa chỉ, không có văn phòng và không có… gì cả. Nhưng tổ chức ấy đã làm khuynh đảo thế giới bóng đá khi tiết lộ những bê bối gian lận tài chính và góc khuất đời tư của những ngôi sao hạng A. Họ sử dụng những phương thức liên lạc của thời chiến và được điều hành bởi một nhân vật bí ẩn tưởng như chỉ xuất hiện trong vai điệp viên trên màn ảnh nhỏ.

Phác họa chân dung

Cho đến bây giờ, nhà báo Rafael Buschmann của tờ Spiegel (Đức) là người duy nhất tiếp cận được người đàn ông bí ẩn điều hành Football Leak. Họ gặp nhau ở một thị trấn hẻo lánh tại Đông Âu, nơi Buschmann được đưa đến trong tình trạng bịt mắt và áp giải bởi luật của “người vô hình”. Dựa vào phán đoán, Buschmann cho rằng đó là lãnh thổ của Tiệp Khắc cũ.

Anh ta tự xưng bằng bí danh John, nói thông thạo 5 ngoại ngữ, nhất là tiếng Nga. Sinh năm 1990, chào đời ở Bồ Đào Nha và đặc biệt yêu thích bóng đá Đức, John có thể kể vanh vách đội hình xuất phát của bất kỳ cặp đấu nào ở giải hạng Nhì Đức trong thập niên 90. John là một thiên tài và cũng là “con mọt” bóng đá.

John dáng người dong dỏng, luôn mặc chiếc áo bò cũ kỹ và đi đôi giày nhàu nát. Cứ hai ngày, John lại đổi địa điểm khách sạn. Anh chỉ gặp đối tác ở các hộp đêm, đi cùng luôn là một người phụ nữ. Đồ uống ưa thích là bia tươi và vodka Nga.

Qua trao đổi, Buschmann biết rằng John kiếm tiền từ giao dịch đồ cổ qua những chợ đen internet. John bán ấn kiếm của các triều đại Trung Quốc, bùa hộ mệnh của Thái Lan, bản đồ của Bắc Phi và những loại rượu vang hiếm nhất thế giới.

Tự nhận là fan cuồng của Cristiano Ronaldo, John không bao giờ tiết lộ cụ thể nguồn gốc của những tài liệu mật. Anh ta chỉ cười khẩy và nhận mình là “Robin Hood của thế giới”, bắt đầu cuộc chiến với những nhân vật túc cầu quyền lực nhất với tư cách của NHM chân chính. “Từng chiếc vé, áo đấu và thuê bao truyền hình chúng ta trả đều làm giàu cho những kẻ tham nhũng”, John viết trong lời tựa của cuốn sách “Những bí mật bẩn thỉu của bóng đá”.

Điệp viên John hoạt động ra sao?

John là một lập trình viên siêu đẳng. Vào mùa Thu năm 2016, hai tổ chức đại diện ở Kazhastan và Nga đã bắt đầu truy lung các địa điểm khả nghi của John. Nhưng John đã tự thiết kế một phần mềm chạy trong chiếc điện thoại gập nắp và tọa độ GPS của anh ta luôn loanh quanh đâu đó gần… Bắc Cực.

Trong những năm qua, chỉ có 9 người biết được hệ thống liên lạc và truyền tin của Football Leak hoạt động thế nào. Nó là một mặt bằng khép kín gồm 6 phòng, gọi là “nhà an toàn” được thiết kế để loại bỏ các tin tặc tiềm năng, được cho là đặt trụ sở ở Hamburg. Mỗi phòng có một máy tính không kết nối internet, truyền lệnh về máy chủ duy nhất bằng radio sóng ngắn được mã hóa thông tin, phương thức truyền tin phổ biến ở thế chiến thứ hai.

Máy chủ này được điều khiển trực tiếp bởi John. Đó là một chiếc máy tính để bàn đặc biệt có 2 màn hình, kết nối với một laptop. John cài chương trình gần giống phần mềm được các đặc vụ điều tra thuế sử dụng để xâm nhập vào hệ thống của hàng loạt công ty bình phong ở Malta và Caribbean, thiên đường tài chính của giới bóng đá.

Tới mùa Thu 2016, John quyết định chia sẻ tài liệu với nhật báo điều tra Spiegel của Đức. Anh phát hiện ra lỗ hổng từ nhà cung cấp máy chủ Yandex của Nga – đồng thời là đơn vị đứng sau mã hóa các giao dịch phi pháp của Doyen, công ty thương mại thể thao o bế cho ba vụ chuyển nhượng mờ ám của Neymar, Xavi và Falcao.

John hiểu rằng hoạt động một mình chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan và vấn đề sẽ chỉ là thời gian trước khi mọi thứ bị tiết lộ. Anh là một người ưa xê dịch, nhưng không muốn trốn chui lủi hay phải tị nạn chính trị ở đại sứ quán giống Julian Assange, cha đẻ của Wikileak.

Tháng 04.2016, John chia sẻ toàn bộ tài liệu anh thu thập được cho Spiegel. Dung lượng của nó khoảng 1,9 terabyte, chứa trong 8 chiếc ổ cứng di động, tức tương đương… 500.000 cuốn Kinh Koran.

Spiegel đã dành nhiều tuần lễ tổng hợp, sắp xếp dữ liệu trước khi kêu gọi sự vào cuộc của Liên minh điều tra châu Âu (EIC), tổ chức gồm 10 tờ báo lớn nhất châu Âu. Một nền tảng mã hóa thông tin được xây dựng và hơn 60 nhà báo đã lần lượt gặp nhau ở Hamburg, Mechelen, Paris và Lisbon để thống nhất phương án đưa những thông tin này ra ánh sáng.

Hai cuốn sách và hàng trăm bài phóng sự được xuất bản, vén dần bức tranh toàn cảnh về thị trường tiền tệ bóng đá – vốn bị chi phối bởi 3-4 công ty môi giới trong nhiều thập niên.

FIFA và các cơ quan chức năng không thể ngồi im được nữa. Hàng loạt các CLB châu Âu vướng vào cáo buộc, điển hình có Twente của Hà Lan bị cấm tham gia thi đấu quốc tế. Ba thành viên của Nghị viện châu Âu thậm chí đã trích dẫn tài liệu của Football Leak và đề nghị Ủy ban châu Âu tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ chuyển nhượng thế kỷ Gareth Bale từ Tottenham sang Real Madrid. Các đặc vụ phát hiện giao dịch ấy được bảo lãnh bởi 4 ngân hàng Tây Ban Nha, một trong số đó từng được giải cứu bởi 40 tỷ euro tiền thuế của người dân trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi giữa thập niên.

“Phe đối lập” chưa bao giờ ngừng tìm kiếm John. Một nhóm người đại diện từng ra giá 650.000 euro để đổi lấy sự im lặng của Football Leak. Phòng chống tội phạm công nghệ cao của sở cảnh sát Lisbon đã liên minh với một loạt tài phiệt Nga, thành lập các tổ công nghệ để lần theo dấu vết của John. Người đứng đầu cuộc săn đuổi ấy là một sĩ quan tốt nghiệp Học viện quân sự hoàng gia Anh và từng tham chiến ở Iraq cũng như Afghanistan.

Hệ thống của Football Leak đã vài lần chao đảo, nhưng “Tôi vẫn ở đây và Football Leak vẫn còn đó” – John nói với giọng khinh khỉnh khi Buschmann hỏi về khả năng bị phát giác.

Cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Vở kịch của John

Ngày 03.10.2015, tức là 5 ngày sau khi Football Leak “lên sóng” trang web, Nelio Lucas, giám đốc thể thao của Doyen nhận được thư điện tử.

Người gửi ký tên Artem Lobuzov, trong thư có rất nhiều hình ảnh, tin nhắn Doyen đã giao dịch trong thương vụ đưa Neymar từ Santos qua Barca.

Lobuzov, khả năng cao là một bí danh, đã ghi rõ yêu cầu cụ thể với Lucas: “Tôi còn có thể tung lên nhiều bằng chứng khác, nhưng có thể chúng ta nên ngồi lại và nói chuyện với nhau”.

Lucas và công ty của mình không quen với những áp lực kiểu này. Họ là một đại gia trong thế giới ngầm, chuyên xử lý những giao dịch tế nhị nhất của bóng đá thế giới. Hai ngày sau, Lucas quyết định dùng tiền để đổi lấy sự im lặng từ Lobuzov. Trong bức thư hồi đáp, Lucas đề nghị một khoảng tiền từ 500.000 tới 1 triệu euro.

Nhưng Lobuzov không muốn ra mặt và đề nghị một cuộc gặp được ủy thác cho luật sư hai bên. Cuối tháng 10 ở Lisbon (Bồ Đào Nha), Lucas cùng luật sư của mình gặp Anibal Pinto – được cho là luật sư của Lobuzov.

Pinto là người Porto, trước nay vốn chỉ là một luật sư công không có tiếng nói chuyên giải quyết các vụ kiện phân biệt chủng tộc với chi phí ít ỏi. Vậy mà người đàn ông nhỏ bé ấy chính là nhân vật áp giải nhà báo Buschmann, và giờ đây được ủy thác đứng ra đàm phán giao dịch thế kỷ có thể thay đổi toàn bộ lịch sử bóng đá.

Đề nghị của Lucas là 300.000 euro trả trước và 400.000 euro trả sau 1 tháng để đổi lấy sự im lặng của Football Leak. Và chỉ vài giờ sau cuộc găp mặt bí ẩn đấy, Spiegel có trong tay toàn bộ biên bản và số tài khoản hai bên trao nhau.

Tờ báo của Đức đã gọi điện thẳng tới văn phòng của Doyen và đặt ra chất vấn. Người đại diện của Doyen dọa sẽ kiện tất cả các cơ quan truyền thông vì tội “vu khống”.

Điều ấy có nghĩa là Doyen đã rơi vào cái bẫy của Lobuzov. Bởi mặt khác, Pinto đã phủ nhận mọi cáo buộc về ý đồ tống tiền của Lobuzov khi được tờ Spiegel liên hệ. Pinto biện minh mình chỉ được thuê làm trung gian đàm phán với luật sư đại diện của Doyen. Đồng thời, Pinto cũng thông báo đã liên lạc thân chủ về tính pháp lý của buổi gặp gỡ, rằng rất có thể vụ giao dịch ấy sẽ bị nhìn nhận như hành vi tống tiền. Lobuzov sau đó đã dừng mọi trao đổi thư từ với Doyen. Trong bóng tối, Lobuzov nhìn ra và thấy những điều tồi tệ của Doyen dần dần bị phơi bày ra ánh sáng.

Có thể hiểu nôm na mục đích tiếp cận Doyen của Lobuzov không có gì khác, ngoài việc buộc Doyen phải lộ mặt. Dụ “cọp” khỏi hang, Lobuzov chủ động bắn tin cho Spiegel và tạo ra vở kịch mà trong đó, Doyen là kẻ “có tật giật mình” phải đi mua chuộc.

Nhưng một câu hỏi lớn vẫn cần được giải đáp: Lobuzov là ai? Buschmann đã hỏi John câu đó. Dĩ nhiên, John không bao giờ trả lời cụ thể những thông tin liên quan tới thân phận. Nhưng Pinto đã đưa Buschmann đi gặp John và Pinto cũng là người đứng ra đàm phán với Doyen. Lobuzov, không ai khác là John.

Trong cuốn sách của mình, Buschmann đã viết: “Mỗi lần găp John, anh ta đều cho tôi xem tốc độ mở công ty chóng mặt ở những thiên đường thuế như Malta. Trên hành tinh này, sẽ luôn có những hiệp sỹ như thế. Chúng ta không biết họ là ai, giàu nghèo ra sao, chỉ biết rằng họ luôn có một con đường để khám phá và kiên định với nó”.

5 vụ “bóc phốt” đình đám của Football Leak

Mourinho lãnh án tù

Phi vụ đầu tiên Football Leak gây tiếng vang là phát hiện ra công ty ma của Jose Mourinho ở New Zealand, có tên là Kaitaia Trust. Mourinho lập ra công ty này để trốn thuế thương quyền hình ảnh trong giai đoạn dẫn dắt Inter Milan, đứng tên bởi vợ và con gái.

Sang Real Madrid, Mourinho tiếp tục đối mặt với cáo buộc tương tự. El Mundo khẳng định Mourinho đã biển thủ tối thiểu 4 triệu euro để tránh nộp thuế quảng cáo cho cơ quan chức năng. Tháng 09.2018, vụ việc chính thức khép lại: Mourinho lãnh án 1 năm tù treo và đền bù 2 triệu euro.

Cristiano Ronaldo hiếp dâm

Vào cuối tháng 9.2018, Kathryn Mayorga cáo buộc cô bị Ronaldo hiếp dâm tại một khách sạn ở Las Vegas vào ngày 13.06.2009. Mayorga cho biết Ronaldo đã trả cô khoảng 280.000 euro để đổi lấy sự im lặng khi đó.

Trong đơn tố cáo gửi tới sở cảnh sát Las Vegas, Mayorga đề nghị mở lại hồ sơ vụ án. Ronaldo sẽ phải chi trả tất cả các khoản phí tố tụng, thuê luật sư, ước tính khoảng 40000 euro.

Khi vụ việc xảy ra, Ronaldo vừa phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi chuyển qua Real Madrid, còn Mayorga là một PG rót rượu tại các khách sạn ở Las Vegas. Spiegel cho biết họ bắt đầu điều tra vụ việc này từ tháng 01.2017 khi được Football Leak chia sẻ thông tin.

Đại dự án Super League

Toàn bộ biên bản cuộc họp của nhóm 11 CLB hàng đầu châu Âu về dự án thành lập giải đấu ly khai Super League đã được Football Leak hé lộ.

Những thông tin rò rỉ cho biết, người đứng đầu dự án này là CEO Rummenigge và trưởng phòng pháp chế Gerlinger của Bayern. Rummenigge đã chủ trì cuộc họp với người đứng đầu 140 CLB thuộc ECA – liên minh CLB lớn nhất thế giới - vào năm 2016 để thông báo quyết định thành lập giải đấu riêng.

Mùa giải đầu tiên dự kiến sẽ khởi tranh vào 2021 với 11 thành viên sáng lập Super League và 5 đội khách mời gồm Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Milan và AS Roma.

Lương khủng của Lionel Messi

Toàn bộ hợp đồng của Messi ký vào ngày 30.06.2017 được Football Leak tiết lộ chỉ sau 6 tháng. Messi ký hai hợp đồng với Barca, một là dạng hơp đồng lao động bình thường, hai là hợp đồng để trốn tiền thương mại hình ảnh.

Cho đến mùa 2020/21, Messi sẽ nhận cố định 71 triệu euro tiền lương mỗi năm. Ngoài ra, Messi còn có khoản lót tay (1 lần) 63,5 triệu euro và 70 triệu euro phí “trung thành”. Ngoài ra, Messi sẽ nhận thêm 12 triệu euro tương ứng mỗi chức vô địch Champions League của Barca.

Như vậy, nếu Messi ra sân tối thiểu 60% số trận của Barca từ giờ cho tới hết hợp đồng, anh sẽ lĩnh 101 triệu euro tiền lương/năm, trở thành cầu thủ đầu tiên có thu nhập 9 chữ số mỗi năm.

“Thỏa thuận 70 năm” của Ronaldo

Thêm một thông tin động trời nữa liên quan tới Cristiano Ronaldo. Football Leak cho biết, toàn bộ 38 người làm công phục vụ cho gia đình Ronaldo (giúp việc, lái xe, bảo mẫu, quản gia…) đều phải ký vào biên bản “bí mật 70 năm”.

Đây là điều khoản trong hợp đồng lao động giữa họ với Ronaldo, yêu cầu không ai được tiết lộ các thông tin về gia thế, thân phận của gia đình Ronaldo tính từ ngày bắt đầu vào làm việc cho đến 70 năm sau ngày mất của Ronaldo. Nếu điều khoản bị phá vỡ, mỗi người sẽ có trách nhiệm bồi thường 2,8 triệu euro cho gia đình Ronaldo hoặc người họ hàng gần nhất còn sống theo di chúc của CR7.

Theo Huyền Linh (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ai-dung-sau-football-leak-di-tim-robin-hood-cua-bong-da-960477.html