Ai đứng sau cuộc gặp Tháp Trump?

Cuộc gặp Tháp Trump vào tháng 6-2016 giữa các thành viên cấp cao của chiến dịch Trump và một luật sư Nga có quan hệ với Kremlin được biết đến rộng rãi như một bằng chứng cho cáo buộc thông đồng Trump - Nga.

Trong thực tế, đảng Dân chủ và những người chống ông Donald Trump hơn một năm qua đã đào bới cuộc gặp này như một nền tảng của tuyên bố rằng ông Donald Trump đã hợp tác với Nga để thao túng cuộc bầu cử.

Mối quan hệ “tay ba” Ohr-Steele-Simpson

Tuy nhiên, theo RealClearInvestigations (RCI), ngày càng có những bằng chứng cho thấy cuộc họp có thể là một âm mưu lớn để bôi xấu chiến dịch Trump, liên quan đến các cộng sự của bà Hillary Clinton.

Theo RCI, có 2 dòng bằng chứng hỗ trợ lập luận này: Những tài liệu mới công bố và các nỗ lực chụp mũ chiến dịch Trump với Nga.

Dòng bằng chứng đầu tiên gồm các email, văn bản và bản ghi nhớ gần đây đã được Bộ Tư pháp chuyển cho Quốc hội. Chúng cho thấy các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã làm việc với nhân viên của Fusion GPS như thế nào. Fusion GPS là một công ty nghiên cứu ở Washington đã được chiến dịch Clinton trả 1 triệu USD để đào bới nhằm bôi nhọ chiến dịch Trump.

Các tài liệu tiết lộ rằng Trợ lý Phó Tổng chưởng lý Bruce Ohr, quan chức cấp cao thứ tư tại Bộ Tư pháp, đã phối hợp trước, trong và sau cuộc bầu cử với người sáng lập Fusion GPS, Glenn Simpson, người đã làm việc cho chiến dịch Clinton và Nga; và cựu sỹ quan tình báo Anh Christopher Steele, người được Simpson tuyển dụng. Cựu điệp viên Christopher Steele là một nhà thầu của Fusion GPS, nhận tiền để dựng lên hồ sơ bôi bẩn chiến dịch Trump.

Những email trao đổi giữa bộ ba Ohr-Steele-Simpson dường như bao gồm các tài liệu tham khảo đến công việc của cựu điệp viên người Anh Steele về quan hệ của ông Trump với Nga. Vài tháng trước cuộc bầu cử, Steele đã viết cho ông Ohr, nói rằng ông sẽ sớm trở lại Washington để bàn “các vấn đề cùng quan tâm”. Mối quan hệ ấm cúng đã được củng cố bởi thực tế là vợ của ông Nellie Ohr làm việc cho Fusion GPS.

Sau khi Steele bị FBI chấm dứt hợp tác vì đã tiết lộ với báo giới về một báo cáo ngày 31-10-2016, ông Bruce Ohr đã tiếp quản công việc chuyển tiếp nghiên cứu đối lập của Fusion GPS về chiến dịch Trump cho FBI. Đỉnh cao những nỗ lực kết hợp của họ là việc FBI đã sử dụng hồ sơ 35 trang của các kết nối Trump/Nga chưa được xác minh do Steele dựng lên để xin lệnh theo dõi chiến dịch Trump.

Cùng là khách hàng của Fusion GPS

Dòng bằng chứng thứ hai giúp đánh giá lại cuộc họp Tháp Trump được báo cáo đầu tiên vào tháng 6 bởi RealClearInvestigations. Theo đó, từ tháng 3-2016, các nguồn tin bí mật của FBI và các nhân vật khác liên quan đến các dịch vụ tình báo phương Tây và chiến dịch của Clinton đã tiếp cận nhóm Trump để “dụ dỗ” bằng cách hứa hẹn về những thông tin gây hại cho Clinton.

Cuộc họp Tháp Trump dường như thành công nhất trong các phương pháp này vì nó là một trong những trường hợp chiến dịch Trump báo hiệu rằng họ sẵn sàng nhận thông tin buộc tội về đối thủ của mình.

Hai bằng chứng này - sự hợp tác của Bộ Tư pháp với các nhà nghiên cứu được bà Clinton trả tiền; và nỗ lực để kết nối chiến dịch Trump với Nga - đã gặp nhau ở Midtown Manhattan vào ngày 9-6-2016, trên Tháp Trump. Đứng giữa tất cả việc này là Fusion GPS. Công ty có hai khách hàng có thể hưởng lợi từ cuộc họp Tháp Trump: người Nga và chiến dịch Clinton.

Simpson làm chứng rằng ông không hay biết về cuộc họp của Donald Trump Jr. và những người khác cho đến khi nó được báo cáo một năm sau đó. Tuy nhiên, có lý do để nghi ngờ điều đó, vì trên thực tế, luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya là khách hàng của ông.

Veselnitskaya đã công khai tuyên bố bà đã sử dụng cách nói chuyện từng điểm được phát triển bởi Simpson cho Chính phủ Nga trong cuộc thảo luận đó.

Các quan chức của Điện Kremlin cũng đã đăng các cáo buộc trên trang web của Tổng Công tố viên và chia sẻ thông tin với các đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ. Ngoài ra, Simpson đã làm chứng rằng ông đã ăn tối với bà Veselnitskaya vào các đêm trước và sau cuộc họp.

Cùng Veselnitskaya đến buổi gặp gỡ là nhà vận động hành lang Nga-Mỹ Rinat Akhmetshin, người đã phục vụ trong dịch vụ phản công quân sự của Liên Xô. Vai trò của ông Rinat Akhmetshin vẫn chưa rõ ràng, nhưng bằng chứng cho thấy ông có thể là nguồn Simpson ám chỉ vào tháng 12-2016 khi ông Ohr ghi lại rằng Simpson nói với ông: “Phần lớn bộ sưu tập về chiến dịch Trump liên quan đến Nga là từ một cựu sỹ quan tình báo Nga sống ở Mỹ”.

Bà Veselnitskaya đã thuê Simpson vào mùa xuân năm 2014 cho công việc kéo dài đến “giữa cuối năm 2016”, theo lời khai trước Thượng viện của ông Simpson. Fusion GPS hỗ trợ Veselnitskaya - đại diện cho Pyotr Katsyv và con trai ông Denis, những doanh nhân thân Kremlin - trong chiến dịch của bà để chống lại việc Mỹ xử phạt các quan chức Nga theo Đạo luật Magnitsky năm 2012.

Một nguồn tin cho RealClearInvestigations biết rằng ông Simpson được giao nhiệm vụ điều hành một chiến dịch bôi nhọ chống lại động lực đằng sau những biện pháp trừng phạt - nhà tài chính sinh ra ở Chicago, William Browder, người đã thuê Magnitsky.

Mặc dù Browder không biết về cuộc họp Tháp Trump nhưng ông rất quan tâm đến công việc của Fusion GPS thay mặt cho lợi ích của Nga vào tháng 7-2016, nên đã khiếu nại với Bộ Tư pháp chống lại cả Simpson và Akhmetshin, vì không đăng ký đúng như các đại lý nước ngoài trong khi làm việc cho Chính phủ Nga.

Ai mới thực sự thông đồng?

Nhưng thay vì tăng cảnh báo, những lo ngại của Browder dường như đã bị Bộ Tư pháp bỏ qua. Ông Ohr tiếp tục làm việc với Fusion GPS. Và Bộ Tư pháp cùng FBI đã sử dụng hồ sơ do công ty của Simpson chuẩn bị để làm bằng chứng xin lệnh theo dõi thông tin liên lạc của cố vấn chiến dịch Trump, ông Carter Page. Lệnh được gia hạn 3 lần, 2 lần sau khi Thượng nghị sỹ Charles Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, gửi câu hỏi tới Bộ Tư pháp vào tháng 3-2017 về tình trạng khiếu nại của Browder. Bộ vẫn chưa trả lời về vấn đề này.

Hiện các nghị sỹ Cộng hòa đang phản bác việc dùng cuộc họp Tháp Trump như bằng chứng về sự thông đồng Trump - Nga. Ngược lại, họ lập luận rằng cuộc họp cho thấy sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch của bà Clinton.

Một bí ẩn khác trong cuộc họp Tháp Trump là người đã giúp sắp xếp việc này, nhà xuất bản âm nhạc người Anh Rob Goldstone. Ngày 3-6-2016, ông Rob đã gửi email cho Donald Trump Jr. với hứa hẹn “các tài liệu và thông tin chính thức sẽ buộc tội Hillary và các giao dịch của bà với Nga và sẽ rất hữu ích cho cha của bạn”. Điều đáng ngờ là từ ngữ mang tính “cài bẫy” được sử dụng trong email của Goldstone: “Đây rõ ràng là những thông tin mức độ rất cao và nhạy cảm, nhưng là một phần sự hỗ trợ của Nga và chính phủ của họ đối với ông Trump”.

Người ta cũng đặt câu hỏi chính ông Trump cũng như phụ tá Paul Manafort và Carter Page đều có các liên lạc với Chính phủ Nga. “Nếu điều đó là đúng, không rõ tại sao Chính phủ Nga cần một nhà thầu âm nhạc của Anh để thực hiện một cuộc hẹn. Và tại sao Moskva cần phải gửi một luật sư người Nga không nói tiếng Anh với Tháp Trump? Điều đó ngầm xác nhận rằng cuộc họp được dự định như một sắp đặt”, cựu nhân viên FBI Mark Wauck nói với RealClearInvestigtions.

Hồng Định

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/ai-dung-sau-cuoc-gap-thap-trump-507097/