Ai dám giễu cợt PSG?

Hành trình dài chinh phục chức vô địch Champions League của PSG liên tục bị giáng đòn đau vì những thất bại. Sau khi PSG loại Bayern khỏi cuộc chơi, mọi thứ có thể sẽ khác.

Bayern Munich có điều mình muốn trên đất Paris (Pháp). Họ chơi trên sân đấu chất lượng. Thời tiết tại nước Pháp cũng hoàn hảo, đặc biệt không có cơn mưa tuyết nào xuất hiện như ở lượt đi.

Nhưng sau 90 phút, đại diện Bundesliga trở thành cựu vương. Tỷ số 1-0 trên sân Parc des Princes không đủ giúp đội khách lội ngược dòng. Kết thúc 2 lượt trận, PSG hòa Bayern với tổng tỷ số 3-3. Đại diện nước Pháp giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Như vậy, sau Barca, tới lượt nhà vô địch Champions League mùa 2019/20 bị gã nhà giàu nước Pháp quật ngã.

Màn trình diễn thuyết phục

PSG thường bị chế giễu là những gã choai. Nhưng có lẽ cuối cùng, họ sẽ được gọi nhà vô địch châu Âu. "Đây có lẽ là năm của PSG", nhà báo Jonanthan Wilson viết trên Sports Illustrated.

Đội bóng Pháp nay đã lớn. Họ có bản lĩnh của tên tuổi đẳng cấp. Bi kịch cũng như nỗi ám ảnh là những thất bại trước Barca và Man United trong quá khứ không còn tái hiện, để rồi gieo sầu lên PSG.

Bayern giành được chiến thắng ngay trên sân Parc des Princes. Song, PSG lại chơi hay hơn ở trận lượt đi trên sân Allianz Arena. Nếu đại diện nước Đức chỉ ghi được 1 bàn trên sân khách, đối thủ có 3 bàn.

 PSG thua 0-1 trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League. Thế nhưng, sau hai lượt, đại diện nước Pháp đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ảnh: Getty.

PSG thua 0-1 trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League. Thế nhưng, sau hai lượt, đại diện nước Pháp đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ảnh: Getty.

Đây là điểm nhấn mang về chiến thắng cho PSG. Trong bóng đá, những thất bại khiến vị thế của một CLB bị suy giảm. Ngược lại, việc liên tiếp ca khúc khải hoàn làm tăng thêm tầm vóc.

Bayern sẽ tiếc nuối với kết quả trước PSG. Họ có lẽ đang càm ràm sự cay nghiệt của số phận vì đã cướp đi Robert Lewandowski, người vẫn được xem như tiền đạo cắm hay nhất thế giới.

PSG cũng mất Marquinhos, một người thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Trong trận tứ kết lượt đi, chính ngôi sao người Brazil ghi bàn cho đại diện nước Pháp, để tạo ra lợi thế rất lớn.

PSG hoàn toàn "lột xác". Họ thi đấu với tính tập thể cao và sự nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp. Do đó, việc thiếu một mắt xích quan trọng không làm lối chơi đội bóng Pháp đứt gãy.

Tại Parc des Princes rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), người hâm mộ được thấy PSG chắc chắn, đoàn kết, dũng cảm và chăm chỉ. Trong quá khứ, những phẩm chất này hầu như không xuất hiện.

Hình ảnh tiêu biểu nhất cho thấy PSG đã khác xưa nằm ở sự xông xáo của Neymar. Tiền đạo người Brazil hoạt động tích cực. Anh xuất hiện khắp sân, sẵn sàng lùi sâu để tham gia phòng ngự.

Biểu đồ nhiệt di chuyển của Neymar trước Bayern. Ảnh: WhoScored.

Ngôi sao Angel di Maria của PSG cho rằng màn trình diễn hôm nay tạo ra tiêu chuẩn mới cho PSG. Anh chia sẻ với Guardian: "Cả đội làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, và tôi nghĩ PSG xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi đã chơi rất tốt. Từ khâu chuẩn bị, tập luyện đến thi đấu, cả đội lúc nào cũng tập trung".

Di Maria đã đúng. Thủ thành Keylor Navas tiếp tục sắm vai "Người nhện" trong khung thành. Cựu sao Real Madrid có 4 tình huống cứu thua. Các hậu vệ PSG cũng chơi cẩn trọng trong từng pha bóng.

Vì vậy, bất chấp sức ép và cường độ cao đến từ Bayern ở những tình huống lên bóng, hàng thủ chủ nhà vẫn đứng vững. Điểm ấn tượng của PSG ở trận này sẽ dành cho sự chặt chẽ giữa các tuyến.

Các vị trí từ tiền vệ đến hậu vệ cánh bọc lót cho nhau rất tốt, thường xuyên ngăn cản hai cầu thủ chạy biên Kingsley Coman và Leroy Sane của Bayern. Ở trận này, PSG cũng cho thấy tâm lý chiến đấu vững vàng.

Sau khi Bayern tìm được bàn mở tỷ số do công Eric Maxim Choupo-Moting, họ chơi bóng một cách huênh hoang. Đại diện nước Đức tỏ ra ngạo nghễ và tin sẽ nhanh chóng tìm thêm được bàn thắng.

Bayern đã phạm sai lầm. Hàng thủ PSG chứng tỏ họ quá mạnh và ngoan cường. Danilo Pereira, người đá thay vị trí trung vệ của Marquinhos, chiến đấu ngoan cường. Cầu thủ này có 3 tình huống chiến thắng khi tranh chấp trên không, góp phần tạo ra bức tường vững chắc trước khung thành Navas.

HLV Pochettino liên tục ghi điểm. Ảnh: Getty.

Điểm A+ cho Pochettino

Mauricio Pochettino đập tan mọi hoài nghi. Ông không phải HLV dở. Chỉ việc giúp PSG loại Barca và Bayern giúp nhà cầm quân người Argentina tăng thêm sự tín nhiệm từ giới chủ.

Trước khi chuyển tới sân Parc des Princes, chiến lược gia 49 tuổi từng đối mặt với nhiều câu hỏi về năng lực cầm quân. Một trong số đó đến từ chính các học trò ở Tottenham Hotspur.

France Football tiết lộ Lucas Moura từng bày tỏ sự bất mãn với HLV Pochettino. Tiền vệ người Brazil thắc mắc vì sao không được ra sân trong trận chung kết Champions League mùa 2018/19.

Moura đem câu chuyện này kể cho Neymar nghe. Anh cho rằng HLV Pochettino không đáng tin. Thế nhưng, sau hơn 3 tháng làm việc cùng đội bóng Pháp, chiến lược gia người Argentina lại quản lý tốt phòng thay đồ.

Neymar từ cầu thủ luôn muốn rời CLB giờ bỗng ngoan ngoãn. Chân sút người Brazil tuyên bố muốn gắn bó với PSG và quan trọng "đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở Paris".

Người ta cũng chưa hề nghe về những rạn nứt trong phòng thay đồ PSG từ ngày Pochettino tới. Từ Neymar tới Mbappe, hay Di Maria, tất cả đều nghe răm rắp những chỉ dẫn của người quản lý đội bóng.

Trên Guardian, nhà báo Paul Doyle nhấn mạnh "PSG không còn là gã choai". Đại diện nước Pháp đã rũ bỏ hình ảnh CLB yếu bóng vía, thường xuyên nhận thất bại trước "cổng thiên đường".

PSG biết bảo vệ thành quả tạo ra. Đó là cách để họ vượt qua Barca và Bayern. Trong quá khứ, ngay cả khi phải chạm trán Man United rệu rã, đội chủ sân Parc des Princes cũng thi đấu với tâm lý sợ sệt.

Mọi chuyện thay đổi khi Pochettino tới. Ông thầy người Argentina giúp đội nhà trở nên rắn rỏi và có tâm lý vững vàng. Điều đó cộng với tài năng của Neymar và Mbappe giúp gã nhà giàu nước Pháp tiến bước đến bán kết Champions League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-dam-gieu-cot-psg-post1204163.html