Ai cũng sẽ mong ngóng về nhà nếu được sống trong ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên Di Linh

Với những vật liệu quen thuộc như ngói cũ, gỗ mộc, đá tự nhiên… đã giúp ngôi nhà mang dáng dấp và linh hồn của cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng.

Sự mộc mạc, xanh mát của căn nhà dường như đã hòa vào thiên nhiên một cách vẹn tròn.

Ngôi nhà nhỏ hai tầng trên mảnh đất Di Linh, Lâm Đồng được xây dựng từ cảm giác thân quen với vật liệu như ngói cũ, gỗ mộc và đá tự nhiên đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ suốt thời gian qua. Đó không đơn thuần là một nơi để ở, đó còn là nơi “vuốt ve những tâm hồn” thực sự. Ở nơi ấy gia chủ cảm nhận trọn vẹn sự an nhiên, cho dù căn nhà nằm ngay cạnh đường quốc lộ ồn ào, bụi bặm.

Căn nhà hai tầng độc đáo trong kiến trúc nhưng vô cùng bình dị với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên.

Ngay khi bước chân vào phòng khách, một cảm giác tĩnh lặng đến khác lạ xâm chiếm toàn bộ tâm trí khách đến thăm. Ở đó mọi thứ đều thô mộc, có mảng sáng tối, có bóng nắng xuyên qua những cành cây xanh mướt, có làn gió thổi nhè nhẹ, có phiến đá lớn mang hồn cao nguyên làm điểm nhấn khác biệt. Tất cả đã tạo nên không gian an nhiên, thanh bình.

Toàn bộ không gian tầng một được dành cho phòng khách, bếp và tiểu cảnh xanh.

Khu vực bếp vừa riêng tư nhưng cũng vừa thông thoáng khi được thiết kế hoàn toàn mở.

Toàn bộ những bức tường chính trong nhà đều được xây bằng ngói cũ, một nguyên liệu sẵn có của vùng, một cách “lạ lẫm” đầy nghệ thuật.

Tầng hai được thu gọn và “treo lơ lửng” ở bên trong không gian nhà giữ cho không gian tầng một được thoáng đãng.

Toàn bộ phòng sinh hoạt cá nhân của mọi thành viên được đặt tại đây. Mỗi căn phòng lại có điểm nhấn không gian riêng. Đó có thể là giá sách, cửa sổ hay một ban công nhỏ hướng ra giếng trời.

Không gian bên trong ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng và gió mát bởi hệ thống thông gió trời từ cửa sổ gác mái. Đây cũng là một trong những biện pháp tránh lấy gió ngang để hạn chế bụi đất từ đường quốc lộ.

Tầng hai được thiết kế thành phòng ngủ riêng biệt phục vụ cho một gia đình hai vợ chồng, hai đứa con một trai, một gái.

Tất cả đều được sử dụng bằng gỗ, ngói, gạch xi măng, mang lại cảm giác thô mộc cho không gian sống của gia chủ.

Căn phòng nào cũng đơn giản, thô mộc nhưng lại vô cùng kích thích thị giác.

Góc thư giãn trong phòng ngủ đồng thời cũng là nơi đón ánh nắng và gió mát.

Bất kì căn phòng nào trong căn nhà cũng đều nhận được nắng và gió từ thiên nhiên nhờ cách thiết kế hợp lý, thông minh từ kiến trúc sư.

Phía bên ngoài cửa sổ, kiến trúc sư cho sử dụng gạch thô và đá tự nhiên rất gần gũi với thiên nhiên cao nguyên Di Linh.

Không chỉ đón gió mà đó còn là một bức tranh đẹp của không gian nhìn từ trên xuống.

Không gian xanh luôn được gia chủ coi trọng và sử dụng làm điểm nhấn cho căn nhà.

Cửa sổ gác mái là một trong những không gian thư giãn dành cho mọi thành viên trong gia đình.

Không gian vui chơi thoải mái cho các thành viên trong gia đình.

Hoàng Hằng/Theo Archdaily

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ngam-net-tho-moc-dem-binh-an-cho-ngoi-nha-nho-tren-cao-nguyen-di-linh-lam-dong-515573.htm