Ai buông cho CLB Hà Nội và tại sao TP.HCM không thể vô địch?

Không phải tự nhiên bầu Đức dám đánh cược CLB TP.HCM không thể vô địch V-League 2019 vì một đội sẽ không đấu lại năm đội bóng khác chịu sự ảnh hưởng của một ông bầu.

Chiều 21-7, vòng 17 V-League sẽ diễn ra với cuộc chạy đua nước rút giữa đội đầu bảng TP.HCM làm khách trên sân Thanh Hóa (TTTV trực tiếp 18 giờ) và nhà đương kim vô địch Hà Nội gặp “sân sau” Sài Gòn ở sân Thống Nhất (BĐTV trực tiếp 19 giờ).

TP.HCM đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm và chỉ hơn đội nhì bảng Hà Nội 3 điểm. Đây là thời điểm rất nhạy cảm vì mỗi bước sẩy chân của thầy trò Chung Hae-seong sẽ rất khó gượng dậy trong hoàn cảnh đối thủ có rất nhiều “vệ tinh” hỗ trợ từ trên sân cỏ đến hậu trường.

TP.HCM bị xem là đơn thương độc mã trong cuộc đua vô địch V-League 2019. Ảnh: NGỌC DUNG

TP.HCM bị xem là đơn thương độc mã trong cuộc đua vô địch V-League 2019. Ảnh: NGỌC DUNG

Bóng chưa lăn nhưng rất nhiều người dự đoán Hà Nội chiều nay sẽ thắng trên sân khách Sài Gòn để từng bước thu ngắn cách biệt với TP.HCM và qua mặt để khẳng định ngôi số một làng bóng Việt Nam. Bởi ai cũng biết Sài Gòn chính là một đội bóng khác của bầu Hiển và từng chịu ơn rất lớn của ông.

Tiền thân của CLB Sài Gòn là đội trẻ của Viettel do bầu Hiển mua lại từ năm 2010 và lấy tên Hà Nội chơi ở giải hạng nhất. Cách đây ba năm, họ thăng hạng V-League và nhằm hợp thức hóa tư cách chơi bóng do hai đội cùng một ông chủ không đá cùng hạng, Hà Nội chuyển “hộ khẩu” vào Nam rồi lấy tên Sài Gòn.

Thời điểm ấy, bầu Hiển được xem là góp công lớn giúp sân Thống Nhất sáng đèn mỗi cuối tuần cho khỏi hổ thẹn bộ mặt bóng đá của một Thành phố lớn, từng là cái nôi sản sinh cầu thủ giỏi lại không có CLB chơi V-League.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng tung hô bầu Hiển...

... còn cầu thủ Sài Gòn sung sướng với cục tiền thưởng nặng ký. Ảnh: CCT

Những cầu thủ Hà Nội phải khăn gói vào chơi cho Sài Gòn và tùy thuộc vào nhu cầu, họ luân chuyển theo sự sắp đặt từ trên. Chẳng hạn, trung vệ Đình Trọng sau hai mùa đá cho Sài Gòn về lại Hà Nội, hay các cựu binh Quốc Long, Ngọc Duy,… vẫn ở lại sân Thống Nhất làm trụ cột cho CLB.

Hồi đó, bầu Hiển rất vui tính mỗi lần ghé sân Thống Nhất theo dõi đội bóng chính danh Hà Nội của mình đá với “người anh em” Sài Gòn cao hứng là móc cục tiền ra thưởng luôn cho cả hai đội. Khán giả TP.HCM cũng rất dễ tính xem đấy là chuyện bình thường của một ông bầu hào phóng.

Chính bởi sự gắn bó mật thiết như răng với môi giữa các đội bóng con ruột, con nuôi của bầu Hiển đã khiến bầu Đức không ngần ngại đánh cược đội đang nhất bảng TP.HCM không thể vô địch. Ông bầu phố núi ví von “một người mập đánh không lại năm người ốm” để nói thay cho việc TP.HCM không thể chống nổi năm đội bóng chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển.

Bầu Đức dám đánh cược "mất gì tôi cũng chịu"...

... khi cho rằng CLB TP.HCM không thể vô địch V-League 2019. Ảnh: TRÂM ANH

Dĩ nhiên, chẳng ai chứng kiến bầu Hiển có chỉ đạo các đội bóng của mình đá theo kiểu “chị ngã em nâng” nhưng ai cũng hiểu có khi không cần nói, cầu thủ vẫn tự biết phải chơi sao để chiều lòng ông chủ.

Quá khứ đã từng thấy rõ sức ảnh hưởng của bầu Hiển như ở mùa bóng 2012. Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy trận cuối V-League bị đội khách Hà Nội tử thủ cầm hòa (dù vẫn có cửa vô địch) chỉ để gián tiếp cho SHB Đà Nẵng (thắng Ninh Bình 4-3) và đăng quang với màn tung hứng bầu Hiển trên sân Ninh Bình.

Hay ở lượt đấu cuối V-League cách đây hai năm, Quảng Nam đã thắng đội khách TP.HCM 3-1 trong khi Hà Nội cầm hòa 4-4 trên sân Than Quảng Ninh kịch tính như phim hành động. Kết quả này giúp Quảng Nam lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi V-League trong niềm hạnh phúc của nhiều gương mặt thân quen.

Cổ động viên SL Nghệ An mỉa mai tình trạng một ông chủ có nhiều đội bóng. Ảnh: TM

Đáng nói là tính kịch của cuộc chơi diễn ra hết mùa này đến mùa khác, đến nỗi người ta chua chát gọi V-League là H-League (Hiển-League) hoặc gợi ý cho ông bầu này tổ chức một giải đấu gia đình cho vui nhưng các nhà làm giải vẫn một mực cho rằng V-League về đích an toàn.

Cho nên khả năng Hà Nội của bầu Hiển ở chặng cuối mùa bóng này có thể băng băng về đích, một phần bởi nội lực của họ mạnh thực sự, và phần khác còn lại nhờ sự trợ giúp của một số CLB anh em.

Trong khi đó, TP.HCM dù đang dẫn đầu bảng vẫn sẽ gặp nhiều trở lực đáng kể, bởi học trò ông Chung Hae-seong không quá mạnh như kiểu B. Bình Dương ở hai mùa 2014-2015 đăng quang khi bất chấp “năm người ốm đánh một người mập”.

Để xem bầu Đức tuyên bố: “TP.HCM vô địch thì mất gì tôi cũng chịu” là đúng hay sai.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ai-buong-cho-clb-ha-noi-va-tai-sao-tphcm-khong-the-vo-dich-847334.html