Ai bắt cóc tỷ phú USD trẻ nhất châu Phi?

Ông Mohammed 'Mo' Dewji, tỷ phú USD trẻ nhất châu Phi và là người giàu nhất Tanzania, đã mất tích trong một vụ bắt cóc được xem là vô cùng bí ẩn.

'Biến mất như trong phim'

Guardian ngày 13-10 đưa tin, tỷ phú Mohammed “Mo” Dewji, tỷ phú USD trẻ nhất châu Phi đã bị bắt cóc hôm 5-10 bởi những tay súng người da trắng đi trên hai ôtô, khi tỷ phú đang bước vào một phòng tập thể hình trong khách sạn.

Tỷ phú Dewji. Ảnh: EPA

Lazaro Mambosasa, Cảnh sát trưởng thành phố Dar es Salaam, cho biết những kẻ này đã "bắn chỉ thiên" trước khi đưa Dewji đi. Họ đang truy lùng các nghi phạm được cho là đeo mặt nạ khi gây án. Chúng đã đẩy Dewji vào xe hơi rồi biến mất như trong phim. "Kiểu bắt cóc này chưa từng xảy ra ở đây", ông Paul Makonda, thống đốc khu vực, nói.

Theo tờ New York Post dẫn lời các nhân chứng, sáng hôm xảy ra vụ việc, tỷ phú này đã lái xe đến phòng tập thể dục, nằm ở thị trấn Oyster Bay giàu có, và không có nhân viên bảo vệ ông vào thời điểm đó. Điều này được cho là khá kì lạ bởi Dewji thường được bao vây bởi rất đông nhân viên an ninh.

Theo Forbes, tỷ phú Dewji, 43 tuổi, có giá trị tài sản 1,5 tỷ USD và là tỷ phú duy nhất của Tanzania. Ông là giám đốc điều hành của METL, một tập đoàn do cha ông thành lập vào những năm 1970 tập trung vào dệt may, nhà máy sản xuất bột mì, đồ uống và dầu ăn.

Một góc thành phố Dar es Salaam. Ảnh: ITN

Dewji cũng là một nhà tài trợ chính của đội bóng đá Tanzania Simba SC. Ông từng phục vụ hai nhiệm kỳ (10 năm) tại quốc hội Tanzania và xin nghỉ vào đầu năm 2015. Vào năm 2016, ông bố 3 con này đã hứa sẽ tặng ít nhất một nửa thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện.

Vì sự nổi tiếng và giàu có, sự mất tích của ông Dewji đã lập tức làm “dậy sóng” dư luận ở quốc gia nghèo khó bậc nhất châu Phi này. Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ các dòng trạng thái về Dewji cùng lời kêu gọi “trả tự do cho Mo” (Mo là biệt danh của tỷ phú người Tazania).

Ai bắt cóc tỷ phú trẻ?

Tính đến ngày 14-10, có tới 30 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc bí ẩn của tỷ phú trẻ Mohammed Dewji. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Tanzania, ông Kangi Lugola nói rằng hiện vẫn chưa có bất kỳ manh mối hoặc thông tin nào về nơi ở của tỷ phú này.

Theo tiết lộ của tờ East African ngày 14-10, dù các manh mối về nghi phạm hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ, song trong số những người bị bắt có ít nhất 5 vệ sĩ và một quản lý của G1 Security, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tỷ phú Dewji, dấy lên nghi án đây có thể là một vụ bắt cóc để tống tiền được thông đồng bởi một số nhân vật thân cận với Dewji.

Ông Kangi Lugola. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, ông Logula tuyên bố động cơ của vụ bắt cóc tỷ phú Dewji vẫn chưa được thiết lập khi những kẻ bắt cóc vẫn còn tự do. Chúng cũng chưa đưa ra yêu cầu cụ thể nào để thả tự do cho Dewji.

Ông Lugola khẳng định, cảnh sát đã hợp tác với các cơ quan an ninh khác trong cuộc săn lùng những kẻ bắt cóc và nhấn mạnh cảnh sát sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm bị trừng phạt. Ông Lugola đồng thời trấn an công chúng không cần lo lắng vì đất nước Tanzania rất an toàn.

Những sự cố nhỏ xảy ra tại một số nơi ở Tanzania không thể làm tê liệt hoạt động của lực lượng an ninh và làm xấu hình ảnh của đất nước. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, đã có 57 vụ bắt cóc các cá nhân kể từ năm 2016 và 1/4 người trong số này đã bị sát hại.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ai-bat-coc-ty-phu-usd-tre-nhat-chau-phi-515151/