Ai bán ma túy trước Bệnh viện 09?

Tuy không tổ chức thành những băng nhóm tội phạm quy mô lớn, nhưng số người bán ma túy ở Bệnh viện 09 (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lên tới hàng chục người.

Chúng là những con nghiện lâu năm, rất liều lĩnh, manh động và dường như đã “nhờn mặt” với lực lượng chức năng địa phương.

Những kẻ vào tù, ra tội

Trong nhóm đối tượng buôn bán heroin ở khu vực Bệnh viện 09, Ngô Tiến H. (quê ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là người dễ nhận dạng nhất. Căn bệnh HIV phá hủy cơ thể nhiều năm, biến gã trai 38 tuổi này già nua và gần như cạn kiệt sức lực. Khắp người hắn, đâu đâu cũng thấy những vết lở loét hoắm sâu trên da thịt. Chốc chốc, H. lại xé giấy vệ sinh để thấm mủ rỉ ra từ cơ thể. Các loại thuốc tránh nhiễm trùng được bôi loang lổ chân tay.

Đối tượng H. (mặc áo bệnh nhân) đang bán ma túy cho các con nghiện

Do ngứa ngáy, đau đớn, mặt H. lúc nào cũng nhăn như tàu lá chuối, thân hình chỉ còn da bọc xương. Chúng tôi quan sát thấy y không bao giờ ngồi yên được vài phút, miệng luôn rên rẩm. Mỗi lần di chuyển, hắn phải chống nạng 3 chân. Dù đang điều trị nội trú ở Bệnh viện 09, nhưng H. không từ bỏ nghề bán ma túy. Hành trang của hắn có heroin, những lọ nước cất, bơm kim tiêm để sẵn sàng bán cho các đối tượng cần mua. Khu vực H. và các con nghiện thường giao dịch là quán nước ngay sát phía cổng phụ số 2 của bệnh viện (nằm trên trục đường 70).

Ngoài H., một bệnh nhân HIV khác đang điều trị nội trú tại Bệnh viện 09 tên H. cũng là tay bán ma túy có số có má ở đây. Hắn có lượng khách quen nhất định, nên thường xuyên thực hiện các cuộc giao dịch với những con nghiện phía ngoài cổng bệnh viện. Mặt H. khá bặm trợn, đầu cắt húi cua, có vết sẹo ở trước trán. Chúng tôi đã nhiều lần ghi được hình ảnh H. trao đổi “hàng trắng” với các đối tượng ngoài cổng viện với trang phục bệnh nhân. Địa điểm giao dịch không cố định, lúc thì cổng phụ, khi là cổng chính, thao tác giao nhận hàng của H. rất nhanh và thuần thục. Trước khi đưa hàng, mắt hắn đảo như rang lạc, thận trọng quan sát xung quanh để tránh bị lực lượng công an “đánh úp”.

Những đối tượng bán ma túy điều trị nội trú tại Bệnh viện 09 không chỉ có đàn ông mà có cả phụ nữ, trong đó có người đang nuôi con. Hầu hết những đối tượng này đã bị bắt giữ vì hành vi mua bán chất ma túy. Họ lợi dụng triệt để chính sách khoan hồng của nhà nước, miễn giảm án hình sự đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo (không đủ sức khỏe để chấp hành hình phạt). Bởi vậy, những đối tượng nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối thường xuyên tái phạm tội. Xét ở góc độ khác, họ thường là những đối tượng bị xã hội xa lánh, cơ hội hòa nhập cộng đồng rất khó. Để có tiền sử dụng ma túy, họ đã bất chấp tất cả.

Cùng công an phá án

Để khẳng định đây là tụ tiểm mua bán ma túy phức tạp của thủ đô Hà Nội, đầu tháng 10, PV NNVN và đồng nghiệp ở một đài truyền hình Trung ương quyết định cung cấp những tư liệu video trong suốt quá trình điều tra cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 – Công an Hà Nội). Ngay lập tức, lực lượng PC47 đã cử trinh sát đến hiện trường. Sau khi nhận dạng và nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy, PC47 phối hợp với công an huyện Thanh Trì đã thực hiện chiến dịch “truy quét” tụ điểm ma túy này.

Tổ công tác được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các chiến sĩ công an PC47 chốt chặn ở gần cổng số 2 Bệnh viện 09 hướng đi Cầu Bươu (huyện Thanh Trì). Nhóm thứ hai khoảng 4 người, chốt ở khu chung cư Đại Thanh (từ bệnh viện hướng đi ra Hà Đông theo đường 70). Một số trinh sát được cài cắm cả trong và ngoài khuôn viên bên trong bệnh viện để ghi nhận thông tin.

Ngô Tiến H. và tang vật vụ án

Khi phát hiện đối tượng giao dịch ma túy, các chiến sĩ công an sử dụng xe máy (hai người một xe) bám theo đối tượng mua hàng. Vị trí bắt giữ tội phạm phải đảm bảo khoảng cách an toàn tuyệt đối để tránh rút dây động rừng. Đối tượng mua hàng sẽ được áp giải về công an phường để xác định đối tượng bán ma túy. Mục tiêu của đội là bắt càng nhiều đối tượng mua càng tốt để củng cố hồ sơ phục vụ điều tra.

Nhiều dấu hỏi bỏ ngỏ

8h30 phút sáng 11/10, một thanh niên đến cổng Bệnh viện 09 mua hàng trắng. Khi mua xong, đối tượng phi xe máy theo đường 70 hướng ra Hà Đông. Cách bệnh viện khoảng 400 mét, thanh niên này tạt vào một khu đất trống được quây tôn để chích thuốc. Mặc dù áp sát kịp thời, nhưng đối tượng đã nhanh tay trích heroin. Do không đảm bảo cự ly an toàn, nhóm chiến sĩ quyết định không bắt giữ đối tượng này. Bởi khi một người đã đưa chất ma túy vào trong người thì chỉ được coi là đối tượng nghiện, chỉ bị xử phạt hành chính, không phải là tội phạm hình sự. Có lẽ, vì các chiến sĩ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Thanh Trì) đã được các đối tượng “thuộc mặt”. Chúng không đi theo hướng ra Hà Đông mà tạt về khu vực Cầu Bươu. Nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhóm chiến sỹ PC47 đã “tóm gọn” một số đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ chất ma túy.

Một đối tượng mua ma túy của Ngô Tiến H.

Khoảng trưa cùng ngày, tổ công tác ập vào quán nước cạnh cổng Bệnh viện 09, bắt quả tang Ngô Tiến H. đang tàng trữ ma túy cùng các vật dụng gây sát thương (dao bấm, bơm kim tiêm, nước cất…) trong người. Tuy sức khỏe yếu, mang trên mình bệnh tật hiểm nghèo nhưng hắn rất tinh quái. Mặc dù bị còng tay, H. vẫn luồn được tay vào túi áo, lấy ra một gói thuốc bột màu trắng rồi nhét vào miệng nuốt chửng để phi tang. Sau khi nuốt xong gói màu trắng, hắn liên tục kêu la, quằn quại như thể đau đớn lắm, miệng khăng khăng nói: “Em không có gì trên người đâu, các anh tha cho em” hòng chối tội. Rất may, trong túi sách hắn đeo trên người vẫn còn ma túy. Tại trụ sở đồn công an cách đó khoảng 1 km, các chiến sĩ PC47 đã cho Hải đối chất với người mà hắn vừa bán heroin để lập hồ sơ vụ việc.

Do địa điểm bắt giữ ngay cạnh quốc lộ 70, nhiều người đi đường dừng lại quan sát. Một số đối tượng bán ma túy ở Bệnh viện 09, trong đó có H. nhanh chân lẩn trốn đi nơi khác. Việc công an Hà Nội bắt quả tang các đối tượng mua bán ma túy đã chứng minh cho nhận định ban đầu của nhóm phóng viên điều tra: Đây đích thị là một tụ điểm ma túy phức tạp. Thế nhưng, trong câu chuyện này, có rất nhiều điều chúng tôi chưa tìm được lời giải đáp. Vì sao tình trạng mua bán ma túy ở khu vực này đã diễn ra hàng chục năm mà không thể dẹp bỏ tận gốc? Lực lượng chức năng và chính quyền (nhất là công an địa phương và cấp ủy, chính quyền xã Tân Triều) đã thực sự vào cuộc quyết liệt, làm hết mình để giữ bình yên cho khu dân cư trên địa bàn mình quản lý? Lỗ hổng trong quản lý bệnh nhân của Bệnh viện 09 đang nằm ở đâu? Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm lời giải.

Theo Báo NNVN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu/nhung-ke-ban-ma-tuy-cong-khai-truoc-benh-vien-09-20181023105037732.htm