AFF Cup bảng A: Chủ nhà không gây được bất ngờ

Chiều tối ngày 8/11, trong cả hai trận đấu bảng A mở đầu AFF Cup 2018, bên giành chiến thắng đều là đội khách.

Các cầu thủ Malaysia (áo vàng) thắng Campuchia 1-0 trận ra quân. Ảnh: affsuzkicup.com

Ở trận đấu trên SVĐ Olympic Phnom Penh, đội chủ nhà Campuchia tiếp đón đội khách Malaysia, còn trên SVĐ quốc gia ở thủ đô Vientaine, Đội tuyển Lào tiếp các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển Myanmar chưa thi đấu.

Trận Campuchia-Malaysia bắt đầu từ 18h30 (giờ Việt Nam). Trên khán đài sức chứa 5 vạn người, hầu hết là CĐV Campuchia. Nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt nên dưới sân cỏ, các cầu thủ xứ Angkor thoạt đầu đã phần nào làm cho đội khách lúng túng khi liên tục tấn công ở 2 biên. Và nếu may mắn, Campuchia đã ghi được bàn thắng ngay phút thứ 3.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu do cho rằng Campuchia sẽ chơi phòng ngự, các cầu thủ Malaysia dần lấy lại thế trận từ phút 25. Vào phút 30, Malaysia ghi bàn mở tỉ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh của cầu thủ có tên Talaha từ pha phối hợp ăn ý của đồng đội.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội vẫn chơi giằng co và cả hai bên vẫn tạo được vài cơ hội nguy hiểm cho các thủ môn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội Malaysia.

Dù thua trận ra quân nhưng các cầu thủ Campuchia đã cho thấy “sự nguy hiểm” của mình với 3 đội bóng còn lại trong những trận kế tiếp.

Thắng Lào 3-0, Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) tạm giữ ngôi đầu bảng A. Ảnh: VTV

Trận đấu thứ 2 giữa Đội tuyển Lào và Đội tuyển Việt Nam diễn ra từ 19h30 (giờ Việt Nam) trên SVĐ quốc gia Lào.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhưng ông Park Hang-seo vẫn đưa ra sân đội hình rất mạnh.

Đội Việt Nam áp đảo đối phương ngay từ đầu và thế trận ấy diễn ra suốt trận đấu.

Ở trận đấu này, các học trò của ông Park Hang-seo ghi được 3 bàn thắng. Trong đó, bàn thắng của Công Phương (phút 11), cựu binh Anh Đức (phút 45+2) là những pha bóng sống. Bàn thắng của Quang Hải ghi vào phút 68 là bàn thắng từ cú sút phạt trước vạch 16m50 của Đội tuyển Lào.

Điếm đáng chý ý trong trận đấu này là các cầu thủ Việt Nam “gần như” đã áp đặt được lối chơi. Các vị trí trên sân chí ít là tròn vai nhưng có những điểm sáng trở lại như từng có.

Công Phượng vẫn là cầu thủ chơi năng nổ. Anh Đức vẫn phát huy được đặc tính của một trung phong khi vừa có thể áp đảo cầu thủ đội bạn, vừa có thể tìm cách tạo lợi thế để đồng đội ghi bàn. Còn Quang Hải vẫn giữ được phong độ của “cái chân trái đáng gờm”.

Trọng Hoàng, một “cựu binh” khác trám chỗ Văn Thanh bên cánh phải cũng xứng đáng nhận được sự tin tưởng của HLV và người hâm mộ. Thể lực tốt đã giúp anh di chuyển không biết mệt. Trọng Hoàng nếu may mắn cũng có thể đã ghi được chí ít 1 bàn thắng. Trong 2 cú sút vào cầu môn đội bạn, một cú thủ môn Lào xuất sắc cản phá, còn một cú sút trúng chân cột dọc cầu môn Đội tuyển Lào.

Nhưng một trong những cầu thủ được chú ý nhất là Xuân Trường do phong độ chưa được tốt tại ASIAD 2018. Trong trận đấu tối qua, ai cũng thấy Xuân Trường đã “hồi sinh”. Ở trận này, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá, cầu thủ người Tuyên Quang đã chơi tốt ở vị trí sở trường-tiền vệ trung tâm. Những đường chuyền bóng, những cú sút của Xuân Trường đã khá đẹp như hồi giải U23 châu Á.

Tuy nhiên Lào là đối thủ yếu nên trong những trận kế tiếp, nếu được ra sân, người hâm mộ mới đủ cơ hội nhìn nhận đúng về “sự trở lại” của cầu thủ này.

Bên cạnh Xuân Trường, thủ môn Văn Lâm hay những cầu thủ vào sân thay người như Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh… cũng khiến người xem chú ý.

Văn Lâm được ông Park trao quyền “trấn giữ” cầu môn. Nhưng trong một trận cầu mà đồng đội chơi bóng chủ yếu trên sân đội bạn nên hàng thủ khá… nhàn. Tuy nhiên, Văn Lâm không hề mất cảnh giác mỗi khi đội bạn tấn công, sút bóng.

Trên hàng công, Tiến Linh đã gây được ấn tượng tốt kể từ khi vào sân (phút 71, hiệp 2 thay Anh Đức). Cầu thủ này chút nữa thì được hưởng niềm vui chọc thủng lưới đội bạn khi cú sút của anh đưa bóng chỉ chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu kết thúc và ông Park Hang-seo tạm hài lòng về 3 điểm đầu tiên mà các học trò của ông giành được.

Sau trận đấu, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” được trao cho Công Phượng.

Xếp hạng bảng A sau trận ra quân. Ảnh: affsuzukicup.com

Vào ngày 16/11 tới trên sân Mỹ Đình, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ tiếp đón Đội tuyển Malaysia, đội bóng được mệnh danh là “Mãnh hổ Đông Nam Á” khi trong đội hình có tới 6 cầu thủ từng dự trận thắng Olympic Hàn Quốc 2-1 kỳ ASIAD vừa rồi.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-cup-bang-a-hai-doi-chu-nha-khong-gay-duoc-bat-ngo/351610.vgp