AFF Cup: 825 cảnh sát 'trông' gần 90.000 CĐV trận Malaysia vs Việt Nam

Cho dù sức chứa của sân Bukit Jalil lên đến 90.000 CĐV, nhưng Malaysia chỉ huy động 1.000 cảnh sát để kiểm soát vấn đề an ninh trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam.

Với tính chất quan trọng của lượt đi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội chủ nhà Malaysia và đội tuyển Việt Nam, Malaysia đã triển khai gần 1.000 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn chênh lệch với lượng CĐV đến sân Bukit Jalil lên đến 90.000 người.

Con số chính xác là 825 người có nhiệm vụ giữ gìn an ninh và giám sát các hoạt động giao thông. Nghĩa là, mỗi nhân viên cảnh sát sẽ phải theo dõi đến 109 CĐV, một con số chênh lệch quá lớn. Theo cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur là Datuk Seri Mazlan Lazim, việc kiểm soát giao thông sẽ bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều nhằm tránh ùn tắc quanh sân Bukit Jalil.

Trận Malaysia vs Việt Nam trên sân Bukit Jalil được dự báo sẽ rất căng thẳng

"Đội ngũ giám sát giao thông sẽ được triển khai tại các chốt quan trọng, trong khi cảnh sát có nhiệm vụ hướng dẫn và điều tiết các con đường nếu giao thông có tình trạng ùn tắc," ông Lazim cho biết.

Cảnh sát Malaysia cũng khuyến cáo các CĐV nên đến sân sớm và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm tránh tắc đường. Bên cạnh đó, họ không nên kích động CĐV của hai đội và làm xấu hình ảnh thành phố Kuala Lumpur và đất nước Malaysia.

Với việc đảm bảo an ninh có phần thiếu cẩn trọng này, sự lo lắng của CĐV Việt Nam là có cơ sở. Ngày 7.12.2014 là một vết nhơ không thể nào xóa bỏ trong lịch sử bóng đá Malaysia. Trong cuộc tiếp ĐT Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, một nhóm CĐV Malaysia quá khích đã gây ra cuộc tấn công vào nhóm CĐV Việt Nam ngay trên khán đài sân Shah Alam.

Cảnh sát hoạt động rất thiếu nhanh nhạy khi hơn 3 phút sau mới bắt đầu phản ứng và ngăn chặn. Chị Lưu Thị Huế (sinh năm 1976, quê Cao Bằng) – một người Việt Nam đã sinh sống và làm việc ở Malaysia trong 8 năm qua và cũng từng có mặt trên sân Shah Alam 4 năm trước, lo lắng khi trả lời phỏng vấn Vietnamnet

"Thực sự tôi cũng hơi lo. Ký ức trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 vẫn như ngày hôm qua. Tôi và biết bao người hâm mộ bóng đá Việt khác muốn đến sân cổ vũ trực tiếp cho tuyển Việt Nam nhưng chưa biết chúng tôi sẽ được bảo vệ như thế nào trên khán đài sân Bukit Jalil".

Cho dù Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên của Malaysia khẳng định sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho NHM Việt Nam. Nhưng con số cảnh sát quá ít tham gia bảo vệ an ninh trận đấu thực sự đáng lo ngại.

Theo Sơn Trần (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/aff-cup-825-canh-sat-trong-gan-90000-cdv-tran-malaysia-vs-viet-nam-937802.html