AFF CUP 2022 và cái kết không như mong muốn

Mong mỏi một cái kết có hậu cho ông Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2022 đã không thể trở thành hiện thực sau 2 trận chung kết đi/về trước đại kình địch Thái Lan.

Như vậy ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp, Đội tuyển Việt Nam đã không thể vượt qua người Thái của Huấn luyện viên Polking và đây chính là “nhiệm vụ không hoàn thành” đáng nói nhất của ông Park Hang-seo trong 5 năm dẫn dắt đội bóng áo đỏ.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận gặp Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Báo Thanh niên

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận gặp Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước hết, nói riêng về AFF Cup 2022, nhiệm vụ đặt ra cho ông Park Hang-seo là đưa Đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết, thì ông và các học trò đã hoàn thành xuất sắc khi vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, lần đầu tiên vượt qua Indonesia sau 26 năm đằng đẵng, Văn Lâm không để thủng bàn nào và Tiến Linh chắc chắn là một trong hai Vua phá lưới (6 bàn) của giải đấu.

Nhưng đến 2 trận chung kết gặp Thái Lan, mọi chuyện mới thực sự bộc lộ về lực lượng, về đấu pháp và thất bại là điều không thể tránh được. Trên thực tế, Đội tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt ở 1 hiệp đấu, ghi được 1 bàn thắng đẳng cấp trong trận lượt đi trên sân nhà. Còn lại, đấu pháp sai ở hiệp 2 trận lượt đi, tình hình lực lượng sứt mẻ do chấn thương, xuống phong độ, xáo trộn quá lớn ở trận lượt về…khiến cho Đội tuyển Việt Nam vừa phòng ngự sơ hở, bị động, vừa tấn công vô hại.

Nếu như ở kỳ AFF Cup 2020, Thái Lan có ngôi sao Chanathip dẫn dắt và khiến Việt Nam gặp khó, thất bại thì ở kỳ AFF Cup 2022 này, sự đổi ngôi diễn ra với một người quen từng chơi biên trái là Theerathon. Ở vị trí tiền vệ tổ chức lối chơi, Theerathon thực sự đã khiến cho Đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam “tâm phục, khẩu phục” về tài năng, bản lĩnh, liên tục ghi dấu giày trong 2 bàn thắng trên sân khách, trực tiếp ghi bàn duy nhất ở lượt về. Với một ngôi sao tầm cỡ đó, các vệ tinh xung quanh rất dễ phát huy các điểm mạnh vốn có và việc người Thái đoạt ngôi vô địch là vô cùng xứng đáng, cần nói lời chúc mừng với Theerathon và các tuyển thủ Thái.

Trong khi đó, những ngôi sao của Đội tuyển Việt Nam thời ông Park Hang-seo vẫn còn đó nhưng rất tiếc họ đã không còn giữ được phong độ vốn có như thời Thường Châu, thời AFF Cup 2018. Mặt khác, những gì mang lại thành công cho ông Park Hang-seo và bóng đá Việt trong 3-5 năm qua đã khiến cho đối thủ cay mũi và gần như sau đó ít nhiều gây được khó khăn cho đoàn quân áo đỏ, trong đó người Thái là những người có đủ lực lượng, kinh nghiệm để “bắt bài” và vô hiệu hóa mọi thế mạnh từng đưa Đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu khu vực trong những năm qua.

Có thể nói chỉ có Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Linh, phần nào Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung… là vẫn ở tầm cao và đẳng cấp vốn có. Trong khi lại có quá nhiều tuyển thủ đánh mất phong độ một thời gian dài như: Văn Đức, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tấn Tài và mới nhất, đáng ngạc nhiên nhất là Quang Hải. Những nhân tố trẻ, mới được bổ sung cũng chỉ có Thanh Bình là tạm ổn, còn những Tuấn Hải, Việt Anh… chưa thể tạo được sự yên tâm mỗi khi được đá chính hay dự bị.

Thất bại trước người Thái, nói cho cùng không phải là điều gì bất ngờ hay “cay đắng” bởi đẳng cấp, bề dày mà họ có được và vấn đề là họ thể hiện như thế nào ở mỗi giải đấu mà thôi. Cần coi thất bại này là một kinh nghiệm quý và cần thiết để bóng đá Việt sau 5 năm thành công vang dội, biết được thực chất đang ở đâu, cần có những bước đi nào để đuổi kịp đối thủ trong khu vực và vươn ra châu lục.

Những gì ông Park Hang-seo mang lại cho bóng đá Việt là vô cùng đáng quý, trân trọng và tiếp tục phát huy. Nhưng cũng phải nhìn nhận đầy đủ và khách quan, nhất là sau 2 kỳ AFF Cup liên tiếp không thành công hoặc thành công không trọn vẹn, rằng như thế là chưa đủ, không bao giờ đủ và nếu không thay đổi thì sẽ nhanh chóng đón nhận thất bại còn nặng hơn nhiều. Sẽ phải bắt đầu một hành trình mới, khó khăn hơn, có khi thất bại tạm thời nhưng dứt khoát phải làm mới, làm lại triệt để mới hy vọng có được một điều gì đó khả dĩ ở phía trước.

Xin cám ơn ông Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam. Những gì đã qua, thành công rực rỡ và những trận đấu không được như ý muốn, kể cả một cái kết không có hậu… sẽ còn mãi trong tâm trí của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khu vực và cả châu lục. Chúc ông may mắn ở con đường đi tới. Ông đã là một phần không thể thiếu của bóng đá Việt, của mối quan hệ Việt-Hàn không chỉ trong bóng đá mà cả tình hữu nghị, đoàn kết, sẻ chia giữa 2 dân tộc chúng ta...

Hoa Bùi

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/aff-cup-2022-va-cai-ket-khong-nhu-mong-muon-post264326.html