AFF Cup 2018: Việt Nam tự tin đón đợi mọi đối thủ

Việc bất bại tại vòng đấu bảng AFF Cup 2018 với 3 trận thắng, 1 trận hòa và không để lọt lưới bàn nào, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch giải đấu này lớn hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao truyền thông vẫn 'hoặc quá tả, hoặc quá hữu' khi nói về đối thủ Thái Lan?

Đến giờ, đối thủ bán kết của chúng ta đã xác định được là Philippines. Nhưng dường như giới chuyên môn tập trung nói nhiều về thầy trò HLV Rajevac, khiến người ta quên mất Philippines đã từng thắng đội tuyển chúng ta.

Sự tôn trọng đúng mực

Không khó để thấy trên các tờ báo của Việt Nam có những tít bài hoặc là tỏ vẻ lo âu: “Đứng đầu bảng A AFF Cup, liệu Việt Nam có né được người Thái” hoặc lại tỏ ra tự tin, khiêu khích đối thủ kiểu: “Đã đến lúc Thái Lan "cúi đầu" trước Việt Nam!”, “Thái Lan "né" Việt Nam... Có tờ báo còn mạnh bạo chơi kiểu kèo trên “AFF Cup 2018: Việt Nam gọi, Thái Lan có trả lời?".

Cử chỉ đẹp của đội tuyển dành cho đồng đội Văn Toàn bị chấn thương. Ảnh: VFF

Cử chỉ đẹp của đội tuyển dành cho đồng đội Văn Toàn bị chấn thương. Ảnh: VFF

Theo chúng tôi, việc quá tự ti, lo lắng hay thách thức đối thủ với vẻ tự tin quá thái đều không tạo một không khí tốt cho những vòng đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Quả thực từ rất lâu các cuộc đối đầu với Thái Lan luôn là những trận đấu vô cùng đặc biệt với người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà bởi chúng ta có không ít duyên nợ với cầu thủ Thái Lan.

Đến giờ phần thắng 12/2 đang nghiêng về đất nước chùa Vàng, đá với Thái Lan chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với chúng ta ở mọi cấp độ ĐTQG.

Vậy nên, NHM bóng đá Việt Nam không muốn chạm trán với Thái Lan ngay ở trận bán kết là sự thật dù ĐT Việt Nam không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết. Chúng ta không né hay tránh người Thái mà cần chủ động đón chờ đối thủ. Thực tế, bóng đá Thái Lan cũng chả ngại ngần gì thầy trò Park Hang-seo bởi những đòn gió trên mạng xã hội và báo chí.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan thiếu vắng bốn ngôi sao hay nhất đang thi đấu ở nước ngoài nhưng họ đã trình làng một phiên bản “tuyển Thái 2.0” rất ấn tượng. Dàn cầu thủ trẻ cao trên 1,8, lối chơi đơn giản, sức mạnh tập thể là luôn ẩn chứa những bất ngờ từ cách chơi, phong cách ghi bàn và phản công sắc nét.

Vẫn còn đó một cây làm bàn Kraisorn (Thái Lan) mới 2 trận đấu đã có 7 bàn, chân sút 19 tuổi Supachai Jaided, lần đầu dự AFF Cup đến nay cũng đã có 2 bàn thắng.

Thực tế, ngay cả Philippines cũng không hề dễ chơi hơn Thái Lan. Bằng chứng là họ vừa ép cho Thái Lan nghẹt thở trong trận hòa 1-1. Đội tuyển Philippines gồm nhiều cầu thủ nhập tịch đã chơi bóng cùng nhau từ AFF Cup 2010 đặt dưới sự dẫn dắt của HLV rất giỏi là ông Sven-Goran Erikssson cũng rất đáng gờm. Họ có thể hình tốt, lối chơi hiện đại. Thậm chí về lý thuyết chúng ta vẫn có thể gặp lại chính Malaysia trong trận chung kết.

Nhiệm vụ là chiến thắng

Người hâm mộ Việt Nam thích cách các cầu thủ, những người trong cuộc chuẩn bị về trận đấu tới khi Văn Quyết chia sẻ: "Chúng tôi có thể nói rằng nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành, nhưng bây giờ có hai trận đấu khác để chuẩn bị".

Ông Park bình tĩnh đón đợi bất cứ đối thủ nào. Ảnh: Trung Kiên

Tư duy của đội trưởng Văn Quyết cũng là của cả tập thể đội bóng: “Bất kể đối thủ là ai, tuyển Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị để giành chiến thắng dù chúng tôi biết nhiệm vụ đó không hề dễ dàng, đặc biệt là trận đấu tiếp theo chúng tôi phải thi đấu trên sân khách".

Đúng như chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải xác định: “Nếu chúng ta muốn khẳng định tư thế nhà vô địch của giải đấu thì phải vượt qua bất cứ đội bóng nào. Tôn trọng đối thủ không phải là quá khích, lại càng không nên thể hiện sự lo lắng”.

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường, phía trước còn 2 đối thủ với 4 trận đấu. Với tư cách đứng đầu bảng A, chúng ta có lợi thế được đá trận lượt về trên sân nhà. Với nhà cầm quân lão luyện, kinh nghiệm như ông Park Hang-seo thì người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào thắng lợi.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/aff-cup-2018-viet-nam-tu-tin-don-doi-moi-doi-thu-224247.html