AFF Cup 2018: Phép màu nào cho Philippines ở Mỹ Đình?

Chênh lệch tỉ số sau lượt đi bán kết AFF Cup, thiếu hụt lực lượng, tốn sức vì di chuyển tốn thời gian gấp 5 lần ĐTVN…thầy trò ông Sven-Goran Eriksson đang gặp vô vàn thách thức trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 6/12 tới.

Chỉ mất 3,5 giờ bay, thày trò HLV Park Hang Seo vui vẻ và mạnh khỏe trở về trong vòng vây người hâm mộ, chuẩn bị cho trận lượt về ngày 6/12 tới. Ảnh: HỮU PHẠM

9h sáng qua 3/12, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Bacolod để lên đường trở về Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup. Trước đó, đội hậu cần của LĐBĐVN (VFF) đã đến sớm để giải quyết các thủ tục cần thiết, tiết kiệm tối đa thời gian cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tới 11h30 (giờ địa phương, 10h30 giờ Việt Nam), chiếc máy bay của Vietnam Airlines cất cánh và đúng 14h10, toàn đội đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tranh thủ hành trình di chuyển, các cầu thủ nghỉ ngơi trong khi HLV Park Hang Seo tiếp tục mở máy tính cá nhân, tranh thủ nghiên cứu băng hình trận đấu với Philippines tại Panaad.

Tại sân bay Nội Bài, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý để về khách sạn đóng quân. Khá đông CĐV đã tập trung ở đây từ trước, xin chữ ký, chụp hình với các cầu thủ. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, sau trận đấu với Philippines, các cầu thủ đã về khách sạn, ăn tối, nghỉ ngơi và đi ngủ sớm. Chiến thắng 2-1 lượt đi AFF Cup khiến toàn đội rất hưng phấn và vui vẻ. Thủ quân Văn Quyết, người không ra sân ở trận đấu tối 2/12, cho biết: “Dĩ nhiên là cầu thủ ai cũng muốn được thi đấu. Tuy nhiên với tôi điều quan trọng là kết quả của đội bóng. Tôi rất vui vì các đồng đội đã chơi tốt, giành chiến thắng. Phía trước đội vẫn còn 90 phút lượt về nữa nên tất cả cần giữ được sự tập trung”-Văn Quyết cho biết.

Sau khi về tới Hà Nội, HLV Park Hang Seo đã cho đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi trọn ngày hôm qua và sáng nay. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập tại Mỹ Đình lúc 16h15. Được biết trước buổi tập này, đội tuyển Việt Nam sẽ đón một vị khách đặc biệt, huyền thoại bắn súng Hàn Quốc, Jin Jong-oh. Từng giành 4 HCV bắn súng Olympic trong đó có 3 lần liên tiếp vào các năm 2008, 2012 và 2016, Jin Jong-oh không chỉ là ngôi sao sáng của thể thao Hàn Quốc mà còn ở tầm thế giới. HLV Park Hang Seo đã nhanh chóng gật đầu sau khi biết tin người đồng hương nổi tiếng muốn tới thăm ông và đội tuyển Việt Nam.

Philippines cần phép màu

Đây chính xác là nội dung một trong các bài viết của báo chí Philippines về tình cảnh của thầy trò ông Sven-Goran Eriksson, sau trận thua 1-2 ở Bán kết lượt đi trên sân Panaad trước Việt Nam. Cụ thể, tờ Rappler của Philippines nhận định, đội nhà buộc phải thắng 2-0 để lật ngược thế cờ.

Với việc để Việt Nam ghi 2 bàn trên sân nhà, Philippines cần thắng tối thiểu 2-0 hoặc thắng với số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn. Đội tuyển Việt Nam trong khi đó chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí thua 0-1 vẫn giành vé vào Chung kết. Đây là một thách thức lớn đối với Azkals nếu nhìn vào những gì diễn ra ở trận lượt đi.

So với trận đấu trên sân Panaad, Philippines vẫn vắng nhiều trụ cột quan trọng vốn giúp đội bóng này bất bại tại vòng đấu bảng. Thêm vào đó, để chuẩn bị cho trận đấu ngày 6/12 tới, thầy trò ông Eriksson lại phải trải qua hành trình di chuyển rất vất vả. Cụ thể, Philippines sẽ phải bay khoảng 20 giờ theo lộ trình Bacolod-Manila-Hong Kong-Hà Nội. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ mất hơn 3,5 tiếng bay thẳng từ Bacolod về Hà Nội.

Một số cầu thủ Philippines hôm qua đã lên trang cá nhân than thở về chuyện này và đã nhận được sự chia sẻ từ phía người hâm mộ Philippines. Một CĐV Philippines so sánh, trong khi đội tuyển Việt Nam được bay thẳng từ Bacolod về nước thì Philippines phải dùng hàng không giá rẻ, bay hơn 20 tiếng đồng hồ.

Cũng do tới muộn, đội tuyển Philippines sẽ chỉ có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội vào lúc 18h30 hôm nay. Để có thể chơi tốt trước Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup, đội khách chắc chắn cần rất nhiều nỗ lực.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/aff-cup-2018-phep-mau-nao-cho-philippines-o-my-dinh-1352395.tpo