AFF Cup 2018: Malaysia có gì đáng sợ?

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách được dự báo là hết sức khó khăn trước đội chủ nhà Malaysia, trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Sân Bukit Jalil

Với sức chứa lên tới 90 nghìn khán giả (gấp khoảng 2,2 lần sân Mỹ Đình), “chảo lửa” Bukit Jalil là lợi thế vô cùng lớn của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ở trong trận chung kết lượt đi. Thi đấu trên sân của Malaysia chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội khách, chứ không riêng gì với Đội tuyển Việt Nam. Xét về độ cuồng nhiệt, những cổ động viên Malaysia không hề thua kém những cổ động viên của chúng ta.

Thậm chí, trong những trận đấu quan trọng của đội nhà, một bộ phận không nhỏ của cổ động viên Malaysia còn sẵn sàng gây chiến với cổ động viên của đội khách. Còn nhớ tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, sau khi Malaysia bị Việt Nam vượt qua với tỉ số 2 – 1, một số cổ động viên quá khích của đội chủ nhà đã lao sang khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam để hành hung, khiến nhiều cổ viên đội khách bị thương.

Quang cảnh sân Bukit Jalil. Ảnh: Internet

Việc phải thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả trên các khán đài sân Bukit Jalil, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các học trò HLV Park Hang-seo. Từ đầu giải đến giờ, Đội tuyển Việt Nam chỉ phải thi đấu trong vai trò đội khách ở những sân có lượng khán giả kém rất xa sân Bukit Jalil (sân vận động QG của Lào có sức chứa khoảng 24 nghìn người, sân Thuwunna của Myanmar có sức chứa khoảng 32 nghìn người và sân Panaad của Philippines có sức chứa khoảng 10 nghìn người).

Nhìn thế trận áp đảo của Malaysia trước Thái Lan trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil (cầm bóng 63%, tung ra 23 cú dứt điểm…), người hâm mộ Việt Nam có lý do để lo lắng cho chuyến hành quân đến Kuala Lumpur vào ngày 11/12 tới đây của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nên nhớ, Malaysia chưa phải nhận 1 trận thua nào tại AFF Cup 2018 mỗi khi được thi đấu tại “chảo lửa” Bukit Jalil (thắng 2, hòa 1).

Phong độ đi lên của Malaysia

Trong những trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2018, đội bóng mang biệt danh “Hổ Malay” thi đấu không thực sự thuyết phục. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải rất vất vả mới đánh bại được đội chủ nhà Campuchia với tỉ số sít sao 1 – 0. Ở trận đấu thứ 2, Tahala và các đồng đội cũng có chiến thắng khá khó khăn với tỉ số 3 – 1 trước Lào, sau khi bị đội khách vươn lên dẫn trước. Ở trận đấu thứ 3, Malaysia đã để thua 2 bàn không gỡ trước Đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Nhưng kể từ thất bại 0 – 2 trước đội quân của HLV Park Hang-seo, mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng tích cực với Malaysia. Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, “Hổ Malay” đã vùi dập đội khách Myanmar với tỉ số 3 – 0 và giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết. Càng chơi càng hay, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã trực tiếp loại nhà đương kim vô địch Thái Lan với tổng tỉ số 2 – 2 sau 2 lượt trận (nhờ hơn về chỉ số phụ), để giành quyền đi tiếp.

Malaysia càng chơi càng hay tại AFF Cup 2018. Ảnh: Internet

Phong độ của Malaysia tại AFF Cup 2018 khá tương đồng với phong độ của đội bóng này tại kỳ AFF Cup 2010, giải đấu mà họ giành được chức vô địch. Chứng kiến màn trình diễn của Talaha và các đồng đội trong những trận đấu với Myanmar, Thái Lan (2 trận), không một ai dám xem thường sức mạnh của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Dàn cầu thủ chất lượng cùng tinh thần thi đấu rất cao, Malaysia là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng.

Được thi đấu trên sân nhà và đang sở hữu phong độ khá ấn tượng, Malaysia sẽ làm tất cả những gì có thể để giành được một kết quả có lợi trước Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi. Những khó khăn, những “chiếc bẫy” đang được đội chủ nhà giăng sẵn tại sân Bukit Jalil để chờ đón chuyến viếng thăm của thầy trò HLV Park Hang-seo. Tóm lại ở thời điểm này, “Hổ Malay” đang thực sự rất đáng sợ. Chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, hậu quả mà Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải nhận là cực kỳ lớn./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/aff-cup-2018-malaysia-co-gi-dang-so-225807.html