AFF Cup 2018: Lịch sử nghiêng về tuyển Việt Nam

Giành chiến thắng với tổng tỷ số là 4 - 2 sau hai lượt trận của vòng bán kết, Việt Nam đã góp mặt tại trận chung kết của AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Chiến lược tài tình của thầy Park

Nhìn lại 90 phút trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại AFF Cup 2018 ở sân Mỹ Đình, người hâm mộ và chuyên gia bóng đá phải nể phục HLV Park Hang Seo.
HLV Eriksson đã mang đến Mỹ Đình một tuyển Philippines có bộ mặt khác hoàn toàn so với trận bán kết lượt đi. Việc Malaysia bất ngờ loại chủ nhà Thái Lan cũng là động lực để Philippines mơ về một cuộc lật đổ tương tự. Nhưng những gì mà Philippines thể hiện là chưa đủ trước sự “cao tay” của thầy Park. So với trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang Seo chỉ có một thay đổi về nhân sự: Xuân Trường thay vị trí của Hùng Dũng do chấn thương.

Công Phượng ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Philippines, tối 6/12.

Trước một đối thủ có lối chơi hiện đại, có thể hình và thể lực tốt từ dàn cầu thủ nhập tịch, việc các cầu thủ Việt Nam bị vắt kiệt sức là điều dễ hiểu. Ngay hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã chủ động rút Xuân Trường ra và đẩy Huy Hùng vào sân để tạo thế vững chắc ở tuyến giữa. Trong thế buộc phải thắng với cách biệt hai bàn, các học trò của HLV Eriksson đã tỏ ra nóng vội. Một lần nữa, HLV Park Hang Seo đã tung lần lượt Tiến Linh và Công Phượng vào sân, hai cầu thủ trẻ khỏe, giàu kỹ thuật, có tốc độ để khuấy đảo hàng thủ mệt mỏi của Philippines, khiến đối thủ này không dám mạo hiểm dốc toàn lực tấn công. Khi mà nhiều người đã nghĩ về một kết quả hòa thì Philippines bị trừng phạt, 2 bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng đã nhấn chìm Philippines trong sự vui mừng của hơn 4 vạn khán giả ở sân vận động Mỹ Đình.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tiết lộ: “Tôi đã quan sát ở Bacolod và phân tích mổ xẻ băng ghi hình những trận đấu của Philippines. Tôi thấy từ phút 65 trở đi họ chơi rất rối nên tôi đã bảo các học trò hãy chơi tốt trong hiệp 1 thì chúng ta sẽ giành chiến thắng và chúng tôi đã đạt được như mong muốn”.
Lịch sử lặp lại
Chu kỳ 10 năm vào chơi chung kết lại đến với đội tuyển Việt Nam (1998, 2008, 2018). Sau đúng 10 năm, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình như hồi HLV Calisto từng giúp Việt Nam vô địch. Cũng như cách đây 10 năm, chúng ta có lợi thế rất lớn về lịch thi đấu. Theo kết quả bốc thăm từ đầu của Ban tổ chức, Việt Nam là đội thắng trận bán kết 2 sẽ được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà. Như vậy, trận lượt đi sẽ diễn ra ở Malaysia vào lúc 19 giờ 45 ngày 11/12, trận lượt về tại Mỹ Đình diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15/12.
Tại AFF Cup 2008, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2 - 1 trên sân khách trước khi cầm hòa đối thủ 1 - 1 ở sân nhà và giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Nhưng cũng kể từ đó, chúng ta chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường khu vực Đông Nam Á. Nhưng ở mùa giải năm nay, đội tuyển Việt Nam đã “phá dớp” 5 trận bán kết diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chỉ toàn hòa và thua. Đây cũng là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam ghi tên mình vào chung kết tại giải đấu này.
Việt Nam còn lợi thế không nhỏ về lực lượng khi ngôi sao của Malaysia là Syahmi Safari bị treo giò ở trận lượt đi. Malaysia còn có nguy cơ mất 2 trụ cột là Aidil Zafuan và Norshahrul Idlan Talaha vì chấn thương. Hơn thế, ở trận đấu của vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thắng đối thủ ở trận chung kết với tỷ số 2 - 0, đây là cơ sở để người hâm mộ tin vào một chiến để bước lên đỉnh vinh quang.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/aff-cup-2018-lich-su-nghieng-ve-tuyen-viet-nam-331568.html