AFF Cup 2018: Ai đưa ra 'lời hẹn Hà Nội'?

Đó chính là tiền đạo đội trưởng Mohamad Zaquan (8) của Malaysia, cầu thủ ngồi ngoài 90 phút chứng kiến đội nhà thua 0-2 trên sân Mỹ Đình ở vòng đấu bảng. Không tâm phục khẩu phục, sau trận đấu, anh tuyên bố: 'Chúng tôi sẽ trở lại nơi này, gửi lời hẹn Hà Nội'. Quả đúng như thế thật.

Khá bất ngờ khi trận đấu với chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình HLV Tan Cheng Hoe đã bất ngờ cất 2 chủ lực quan trọng của hàng công là Mohamad Zaqua (8) và Muhammad Safawi (11). Nếu như phút 58 Safawi còn được tung vào sân thay cho cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh (13) đá tiền vệ cánh phải thì đội trưởng Malaysia không thi đấu phút nào.

Mohamad Zaqua, tác giả “lời hẹn Hà Nội”

Sở dĩ nói bất ngờ vì cặp anh em song sinh Aidil Zafuan và Zaquan Adha cùng Talaha (8), các tiền vệ Safawi (11), Muhammad Akram (12), hậu vệ Syahmi bin Safari (4) và thủ môn Khairul Fahmi là trụ cột không thể thay thế. Malaysia dự AFF Cup 2018 đa phần gồm các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, người hùng trong chiến tích vô địch 2010 là thủ môn Khairul Fahmi và tiền đạo Talaha vẫn góp mặt ở giải lần này.

Tiền đạo Talaha đã có 5 bàn thắng tại AFF Cup 2018. Ảnh AFF

Đá thay đội trưởng Mohamad Zaquan trên sân Mỹ Đình là cầu thủ trẻ Shahrel Fikri (10) 24 tuổi cao 1,8m. Có vẻ như ban đầu HLV Tan Cheng Hoe định dùng lối đá bóng bổng từ biên vào cho trung phong này để không dồn quá nhiều đội hình lên tấn công. Người vào thay trung phong này là chân sút kỳ cựu Ahmad Hazwan (20) 27 tuổi cao 1,75m cũng không gây mấy khó khăn cho Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Không khó để nhận định, nếu không bị chấn thương hay thẻ phạt chắc chắn Mohamad Zaquan sẽ đá cặp tiền đạo cùng Norshahrul Idlan trong cả 2 trận lượt đi-về trận chung kết. Một sự trùng hợp khá thú vị khi Norshahrul Idlan ghi bàn thắng mở màn trong chiến dịch chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010 của Malaysia, và chính anh làm điều tương tự sau 8 năm. Tiền đạo Talaha đã có 5 bàn thắng tại AFF Cup 2018. Chính anh là người tung cú dứt điểm hiểm hóc mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Malaysia ở bán kết, qua đó “vượt ải” Rajamangala thành công.

Với thể lệ AFF Cup 2018, thì Việt Nam, Malaysia và Myanmar đều có 1 trận sân khách, 1 trận sân nhà. Nên việc thua 0-2 trên sân Mỹ Đình chứ không phải sân nhà Bukit Jalil khiến có lý khi chưa “tâm phục, khẩu phục”. Sau khi lượt đi trên sân Bukit Jalil hơn ai hết, đội trưởng Mohamad Zaquan tác giả của “lời hẹn Hà Nội” rất muốn tự mình có bàn thắng trên sân Mỹ Đình, để chứng tỏ trận thua 0-2 của Malaysia chỉ là “tai nạn” sân cỏ. Nhưng chắc chắn, Văn Lâm không để cho điều đó dễ dàng thực hiện được.

Những người có thể lỡ hẹn

Trận chung kết lượt đi Sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia) dự báo sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Có 5 cái tên, 2 thuộc chủ nhà Malaysia là Muhammad Akram (12) và Muhammad Safawi (11) và 3 thuộc đội khách Việt Nam là Công Phượng, Quang Hải, Đức Huy đã có sẵn 1 thẻ vàng. Chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng của trọng tài trong cuộc đối đầu này, họ sẽ làm khán giả trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Đội trưởng Mohamad Zaquan (8) là tác giả của “lời hẹn Hà Nội”. Ảnh: AFF

Theo nhận định của chúng tôi, 2 tiền vệ trung tâm Muhammad Akram (12) và Đức Huy có xác suất bị dính thêm thẻ khá cao. Đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, buộc phải thi đấu va chạm quyết liệt, các cầu thủ chỉ cần sơ sẩy là dễ bị phạt thẻ. Thậm chí, với lối chơi năng nổ thì tiền vệ cánh Safawi vẫn có thể “lỗi hẹn” bởi cánh phải Việt Nam là Trọng Hoàng, một cầu thủ có tốc độ tốt.

Trong khi đó, để có thể giương cao Cúp vàng, thì Quang Hải tiền vệ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam cũng cần phải có cái đầu lạnh trong “trận chiến Bukit Jalil”. Đây là điều cực khó, bởi cầu thủ số 19 chắc chắc sẽ là “đối tượng chăm sóc đặc biệt” của các cầu thủ chủ nhà Malaysia.

Khi mà hầu hết các vị trí trên sân của 2 đội, lối tấn công và khả năng phòng thủ của cả Malaysia và Việt Nam đều đã bộc lộ hết sau 6 trận đấu vừa qua thì năng lực điều binh của cả ông Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe cực kỳ quan trọng. Tuy không nói ra nhưng HLV Tan Cheng Hoe cũng muốn “rửa mặt” khi ông đã bị người đồng nghiệp Hàn Quốc dùng kế “điệu hổ ly sơn”, chỉ đạo quân xông lên tấn công để thua lấm bụng 0-2 trên đất khách.

Catcosan Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/aff-cup-2018-ai-dua-ra-loi-hen-ha-noi-225976.html