AFF 2018: Việt Nam gặp Malaysia, phe vé vẫn tung hoành, giá vé 'cắt cổ'

Chỉ còn hơn một ngày nữa là trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Malaysia chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình nhưng phe vé vẫn tích cực hoạt động, sẵn sàng mua lại vé hay bán ra với giá 'cắt cổ' để chuộc lợi.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, gần sát ngày thi đấu của ĐTQG Việt Nam thì các phe vé hoạt động trở nên tích cực và sôi nổi hơn. Trước cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình có rất đông phe vé đứng chờ để chào bán cũng như thu mua tất vé với nhiều mệnh giá khác nhau.

Dạo quanh khu vực xung quanh cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình PV nhận thấy phe vé đứng tập trung theo từng tốp vài ba người để mời chào khách.

Hễ mỗi khi thấy có người dừng xe thì họ lập tức “đon đả” mời chào với nhiều hình thức khác nhau thậm chí chặn đầu xe để mặc cả nhưng chủ yếu vẫn là: “Mua vé hay bán vé anh ơi? Trận này hay lắm, nếu không mua nhanh thì không còn vé đâu”.

Tuy nói thế nhưng trên tay của các phe vé vẫn có đầy đủ các loại vé của khán đài A, B, C và D và giá vé ở đây cũng được đẩy lên rất cao.

Buổi tối, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, các phe vé vẫn bất chấp nguy hiểm, thản nhiên đứng giữa đường mời chào khách

Cụ thể, vé xem các trận đấu có mệnh giá gốc cụ thể của trận Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình có bốn mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng. Tuy nhiên, theo giá được các phe vé báo giá có các mức chênh lần lượt là 1 triệu, 1,8 triệu, 2,5 triệu và 3,5 triệu.

Nhiều phe vé bất chấp nguy hiểm đứng ra giữa đường để mời người đang tham gia giao thông mua vé. Tuy nhiên, khi có bóng dáng của cơ quan công an, các phe vé nhanh chóng tản ra.

Tại đường Trịnh Hoài Đức, phe vé hoạt động khá đông và đều bán với mức giá rất cao. Ngay cả các vé khán đài C, D, có giá 100 nghìn đồng cũng đã được đẩy lên tới cả triệu một vé.

Trong vai NHM có nhu cầu mua vé để đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, PV tiếp cận và được một phe vé nhiệt tình hướng dẫn: “Chị hiện nay vẫn còn vé của các khán đài, em thích mua loại nào chị cũng có”.

Một phe vé ở đường Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Nói xong, người phe vé này nhanh chóng đưa ra bốn tấm vé cho PV xem và bảo: "Trận này kịch tính lắm đấy, em mua đi không kẻo hết”.

Thậm chí người này còn tận tình chỉ dẫn cho PV biết vị trí của tấm vé này ở đâu, ngồi ở tầng nào, cửa số mấy khi đến sân.

“Vé khán đài A và B là nơi đẹp nhất, mình nhìn từ trên xuống là thấy trực diện BHL và các cầu thủ còn khán đài C và D thì nằm đối diện với hai đầu gôn”.

Khi được hỏi về giá, người này cho biết giá của khán đài C, D là 1,8 triệu đồng vì chỗ này góc nhìn không được đẹp còn khán đài A và B tùy thuộc vào chỗ ngồi đẹp hay xấu thì giá vé từ khoảng từ 2,5 triệu đồng cho đến 3,5 triệu đồng cho một cặp vé và nhất quyết không giảm dù chỉ 1 nghìn đồng.

Khi PV mặc cả thì phe vé này còn cho biết: "Hôm đầu tiên thì giá vé còn rẻ chứ bây giờ giá vé càng đắt mà chưa chắc đã còn vé vì trận này hay ai cũng muốn xem, vé lại không có nên càng đắt lên".

Theo như phe vé này cho biết, họ cũng phải đi "luộc" (mua) lại vé nên giá cũng phải đắt hơn bình thường.

Bạn Minh, sinh viên trường đại học Xây dựng cho biết: “Hôm trước mình có xếp hàng tại sân Mỹ Đình để mua vé nhưng hết mất vé. Hôm nay thử ra hỏi phe vé xem giá cả thế nào nhưng đắt quá mình không mua được nên chắc mình ở nhà để xem thôi”.

Với giá vé “cắt cổ” như vậy thì chắc chắn nhiều người dân sẽ chọn phương pháp ở nhà xem qua tivi chứ không mua từ tay những người phe vé.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aff-2018-viet-nam-gap-malaysia-phe-ve-van-tung-hoanh-gia-ve-cat-co-a410961.html