AFC Cup: TP.Hồ Chí Minh đầu bảng lượt đi

Không phải những bản hợp đồng 'bom tấn', đình đám Công Phượng, Balde…mà 'gà son' của HLV Chung Hae-seong lại là một tân binh đóng vai dự bị. Chỉ trong vòng 4 ngày, vào sân thay người 20, 30 phút cuối, Nguyễn Xuân Nam đều lập cú đúp mang về 2 chiến thắng quan trọng cho TP.HCM.

Nguyễn Xuân Nam (11) ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-0 của CLB TP.HCM trước Lao Toyota ở vòng 4 bảng F khuôn khổ AFC Cup 2020

Nguyễn Xuân Nam (11) ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-0 của CLB TP.HCM trước Lao Toyota ở vòng 4 bảng F khuôn khổ AFC Cup 2020

Dù tung cả 4 ngoại binh nhưng Lao Toyota rất bình thường. Cả trận đấu đội chủ nhà vô địch Lào không một lần uy hiếp nổi thủ môn Thanh Thắng, thậm chí không có pha phối hợp nào quá 3 đường chuyền. Lẽ ra TP.HCM đã phải sớm có bàn thắng tuy nhiên Amido Balde - chân sút đã 3 lần lập công, trong một chiều quá vô duyên bỏ lỡ cả 2 cơ hội mười mươi được Công Phượng và Phi Sơn dọn cỗ, trong đó có tình huống đối mặt cầu môn mở toang nhưng lại đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách... 3m. Sau pha tạt bóng bị đau, Phi Sơn phải rời sân ở phút 26, thế công TP.HCM kém sắc sảo hẳn.

Phút 60, HLV Chung Hae-seong quyết định rút tiền đạo người Guinea-Bissau trị giá 300 ngàn euro ra để thay bằng Xuân Nam. Và cũng như trận mở màn V.League 4 ngày trước trên sân Quảng Nam, chỉ mất hơn 10 phút có mặt trên sân, quân bài dự bị đã khai thông bế tắc cho TP.HCM. Từ tình huống phá bóng hỏng của cầu thủ chủ nhà, Xuân Nam cướp bóng và dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới mở tỷ số. Chưa dừng lại, đúng phút 90 anh lại có pha xử lý vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng để ấn định chiến thắng 2-0.

Với cùng 7 điểm nhưng vượt qua Yangon United về hiệu số (trên sân nhà chỉ thắng Hougang United 1-0), TP.HCM vươn lên dẫn đầu bảng F và tràn trề hy vọng vào bán kết khu vực Đông Nam Á khi 3 trận lượt về đều được chơi trên sân nhà.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/afc-cup-tpho-chi-minh-dau-bang-luot-di-2992612/