AFC Cup: 2 đại diện Việt Nam đạt mục tiêu

Thi đấu trên sân đối phương nhưng CLB TP.HCM có chiến thắng lịch sử đầu tiên, trong khi Than QN tìm được 1 điểm. Tuy nhiên, qua 2 trận đấu ở AFC Cup 2020, 2 đại diện của bóng đá Việt Nam cho thấy vẫn còn khá non ở đấu trường châu lục.

Công Phượng (trái) tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường AFC Cup 2020 khi ghi bàn thứ 2 sau 2 trận cho CLB TP.HCM

Công Phượng (trái) tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường AFC Cup 2020 khi ghi bàn thứ 2 sau 2 trận cho CLB TP.HCM

* CLB TP.HCM “từ chối” ngôi đầu

Trước đối thủ hạng ba Singapore Hougang United không quá mạnh, nhà á quân V.League nhập cuộc đầy hứng khởi và hoàn toàn chủ động. Phi Sơn tỏa sáng với cú đúp kiến tạo. Cặp tiền đạo đóng thế Blade - Công Phượng tiếp tục “nổ súng”, chân sút người Guinea còn lập cú đúp. Cho đến phút 76, thế trận gần như hoàn hảo cho đội khách, thậm chí tỷ số có thể cao hơn 3-0 nếu như các pha dứt điểm liên tiếp chính xác hơn. Với kết quả này, TP.HCM sẽ vươn lên dẫn đầu bảng F bởi ở trận đấu tại Myanmar đã kết thúc mà chủ nhà Yangon United chỉ thắng Lao Toyota sít sao 3-2.

Thế nhưng, thế trận dễ dàng đã khiến các học trò của HLV Chung Hae-seong chủ quan, mất tập trung để đội bạn ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút, đều từ sai lầm của hàng phòng ngự. Thủ môn Bùi Tiến Dũng lại bị gọi tên trong trận đấu chính thức đầu tiên cho CLB mới và vẫn là lỗi từ sự lưỡng lự, thiếu dứt khoát dẫn đến pha phạm lỗi bị phạt đền. Có lẽ vì mắc sai lầm liên tiếp nên khả năng ra quyết định của thủ thành này đã trở nên có vấn đề. Lẽ ra sau bàn gỡ của Hougang United, CLB TP.HCM phải chơi chắc chắn, chậm lại nhưng sự “ngây thơ” trong lần đầu tiên ra sân chơi châu lục đã khiến họ nhận liền bàn thua thứ 2, bởi các hậu vệ dâng lên quá cao để “thủng” lưng.

Tỷ số 3-2 khiến TP.HCM chỉ cùng điểm, cùng hiệu số với Yangon United, không thể độc chiếm ngôi đầu.

* Than QN không tệ nhưng khó đi xa

Một lần nữa đội bóng đất mỏ lại bất ngờ mở tỷ số dẫn trước trên sân đối phương. Phút 27, Hải Huy đột phá qua 2 cầu thủ đối phương, từ vòng tròn giữa sân có đường chọc khe sắc lẹm để Lynch băng xuống, vượt qua luôn thủ môn lập công trận thứ 2 liên tiếp. Phút 70, Hải Huy lại có cú ra chân nhanh ấn định tỷ số 2-2, mang về 1 điểm đầu tiên cho Than QN. Nhưng cũng chính tiền vệ này với pha phạm lỗi “bóng đi qua người ở lại” đã dẫn đến quả penalty, giúp Ceres-Negros gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1.

Cầm chân “đội tuyển Philippines thu nhỏ”, được đánh giá mạnh nhất bảng G, ngay trên sân đối phương trong bối cảnh đi săn chỉ với “súng 1 nòng” là kết quả hài lòng cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, do United Bali (Indonesia) bất ngờ thất bại 1-2 trên sân Svay Rieng (Campuchia), với chỉ 1 điểm Than QN rơi xuống vị trí chót bảng.

Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 11-3, Than QN tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của Svay Rieng, còn TP.HCM trở về sân nhà Thống Nhất tiếp Lao Toyota vào ngày 10-3.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/afc-cup-2-dai-dien-viet-nam-dat-muc-tieu-2990197/