Ác quỷ trong lốt bạn thân

Khuôn mặt lầm lì, Nguyễn Quốc Dương đứng trước vành móng ngựa với hai tội danh Giết người và cướp tài sản. Nạn nhân của Dương không ai khác mà chính là người bạn thân

Chiếc xe thùng dừng bánh, Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được lực lượng tư pháp áp giải lên phòng xét xử trong “vòng vây” của rất nhiều người dân đến dự tòa. Trong đám đông đó, có hàng xóm, có người thân của bị hại và có cả đấng bậc sinh thành đang liêu xiêu trong gió lạnh nhìn Dương – đứa con đầy tội lỗi.

Dương và nạn nhân Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi) là những người bạn lớn lên bên nhau, đi đâu làm gì cũng như “hình với bóng”. Tuấn hiền lành còn Dương có phần ngỗ nghịch, nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ Dương lại mất nhân tính gây ra tội ác tày trời khi giết bạn thân của mình để cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 26/6/2017, Dương rủ Tuấn lấy xe máy đi xuống thành phố Hà Tĩnh chơi. Rạng sáng hôm sau, khi đến phường Thạch Linh (thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), cả hai rẽ vào đê Trung Linh ngồi chơi, hút thuốc. Lúc trò chuyện, Dương rủ Tuấn cắm xe máy để lấy tiền tiêu xài nhưng bị từ chối với lý do sợ bố mẹ mắng.

“Cần tiền tiêu nên bị cáo mới rủ Tuấn cắm xe, nếu không được đồng ý thì bị cáo tìm cách cướp chứ lúc đó bị cáo không có ý định giết bạn mình…”, Dương khai tại tòa.

“Bị cáo nên thành khẩn, bị cáo nói không có ý định giết bạn là không trung thực. Vụ án diễn ra theo ý đồ và dã tâm của bị cáo, giết hại bạn để cướp tài sản không phải là ý định bất chợt vì khi chọn địa điểm ở khu vực sông Đông hẻo lánh, ít người qua lại để dừng xe nói chuyện đã thể hiện rõ điều đó”, vị Chủ tọa nói.

Hội trường lặng im, cái lạnh của tiết trời mùa đông cộng với những lời khai hết sức tàn nhẫn, lạnh lùng của Dương tại phiên tòa khiến cho người nghe thấy rợn rợn, không thể hình dung được rằng ẩn nấp sau hình hài sáng lạng kia lại là một kẻ thủ ác tận cùng.

Sau 4 lần thuyết phục bất thành, Dương đã thực hiện ý đồ của mình là giết bạn để cướp xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lợi dụng người bạn không đề phòng, Dương cầm gạch từ phía sau đánh mạnh vào đầu khiến Tuấn bất tỉnh. Không một chút lưỡng lự, Dương đẩy người bạn thân của mình xuống sông.

“Bị cáo ra tay hết sức tàn nhẫn, thực hiện đến cùng hành vi giết người. Vì nếu chỉ cướp tài sản thì khi thấy bạn mình bất tỉnh, bị cáo đã cho bạn mình một cơ hội sống, chứ không phải lạnh lùng kéo bạn xuống dòng sông lạnh giá”, vị Chủ tọa tiếp tục chất vấn trong sự hối hận muộn màng của Dương.

Để phi tang xác bạn, Dương lấy bèo phủ kín lên nạn nhân, sau đó đưa xe máy đi bán được 5 triệu đồng, còn chiếc điện thoại, y lắp sim của mình vào để dùng. Có tiền, Dương "phi" vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ăn tiêu trong 4 ngày.

Về phía gia đình nạn nhân, sau nhiều ngày thấy con trai không về nhà, bố Tuấn là ông Đoàn Văn Khoa (54 tuổi) đã trình báo sự việc lên Công an huyện Vũ Quang với nghi ngờ con mình bị ai đó sát hại để cướp tài sản.

Sau khi thụ lý đơn, cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với nhiều người bạn thân của Tuấn và nghi ngờ Dương là người có liên quan.

Mọi biến động của Dương được cho vào “tầm ngắm”, Cảnh sát phát hiện Dương trong một lần đến nhà Tuấn để động viên gia đình có biểu hiện lén lút, luôn chú ý xung quanh.

Xâu chuỗi nhiều tình tiết, ngày 30/6/2017, Cơ quan điều tra quyết định triệu tập Dương lên làm việc. Tại đây, Dương trả lời không biết Tuấn đi đâu và đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu giải thích vì sao có tiền, những ngày rời nhà đã đi đâu, Dương mới ngập ngừng khai nhận hôm Tuấn rời nhà có đi chơi cùng. Sau đó, Dương đi việc riêng, chỉ nghe tin Tuấn đã cầm cố xe lấy tiền tiêu xài, sau đó bặt tin tức.

Sự ranh mãnh, xảo quyệt của Dương kéo dài gần 3 ngày, đến đêm 2/7/2017, khi không thể chối cãi được hành vi phạm tội của mình, Dương thú nhận đã giết bạn, cướp xe máy, phi tang xác xuống sông. Theo lời khai của Dương, sáng 3/7/2017, Cảnh sát mới tìm được thi thể nạn nhân Tuấn.

Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Dương xin lỗi gia đình nạn nhân, xin tòa cho cơ hội để được sống.

Nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì lòng tham mà bất chấp pháp luật, đạo lý làm người, ra tay tàn ác, cố tình tước đoạt tính mạng người khác đến cùng nên cần phải nhận một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, tại phiên sơ thẩm ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Dương tù chung thân về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tù chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Theo Bá Mạnh (Báo Công Lý)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ky-su-phap-dinh/ac-quy-trong-lot-ban-than-20171214113246279.htm