Ác mộng nước ngập đêm 30 Tết: Nước đục ngầu tràn vào nhà, đêm giao thừa bì bõm chờ đón pháo hoa

Không chỉ trên các tuyến phố Hà Nội mà cả trong nhà dân cũng bị nước ngập tràn vào kéo theo cả rác thải. Quả thật là ác mộng nếu như sáng mùng 1 Tết phải đi kì cọ nhà cửa.

Trong ngày 24/1 (từ 30 Tết) do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên nhiều tỉnh thành liên tục có mưa lớn. Đặc biệt ở Hà Nội, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến các tuyến phố Thủ đô chìm trong biển nước. Thậm chí, tại một số con phố nước ngập ngang đầu gối.

Trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc mọi năm, đêm giao thừa năm nay đường phố vắng vẻ lạ thường, hầu hết mọi người đều lựa chọn ở nhà quây quần bên người thân cùng nhau đón năm mới, theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ.

Nước ngập tràn vào bên trong nhà dân đục ngàu

Nước ngập tràn vào bên trong nhà dân đục ngàu

Chưa kể, trận mưa lớn trong ngày cuối cùng của năm cũ còn khiến nước dâng cao tràn cả vào một số nhà dân. Vậy là bao công tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đều "công cốc". Thậm chí trong ngày đầu tiên của năm mới không ít nhà còn phải tất bật dọn dẹp, để rút nước trong nhà.

Nước mưa tràn vào tận bên trong nhà đêm 30 Tết

Cả tuyến phố mênh mông biển nước, một chiếc ô tô mắc kẹt trên phố

Cả tuyến phố vắng vẻ, nhìn đâu cũng thấy nước sau trận mưa lớn kinh hoàng

Có lẽ, rất nhiều năm rồi Hà Nội không đón trận mưa lớn như vậy trước thời khắc chào đón năm mới

Không chỉ có nước mưa mà cả rác thải tràn vào bên trong nhà

Khu vực phố Lê Duẩn chìm trong mênh mông biển nước

Cả một thùng rác trôi nổi lềnh bềnh giữa phố

Nhiều bạn trẻ phải xắn quần, xách giày lội qua biển nước

Dù mưa gió nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thích thú, vui vẻ dù ngập sâu

Nam An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ac-mong-nuoc-ngap-dem-30-tet-nuoc-duc-ngau-tran-vao-nha-dem-giao-thua-bi-bom-loi-nuoc-cho-don-phao-hoa-2202024123564147.htm