Aaron Carter - 20 năm từ 'Hoàng tử nhạc pop' thành ca sĩ hết thời

Trước khi Justin Bieber nổi lên, danh xưng 'Hoàng tử nhạc pop' được thế giới trao cho Aaron Carter. Đáng tiếc khi ở giai đoạn thăng hoa nhất, Carter đánh mất tất cả vì nghiện ngập.

Aaron Carter sinh năm 1978 tại Florida, Mỹ. Anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ năm 7 tuổi khi tự thành lập nhóm nhạc tại trường. Ban đầu, Aaron Carter được biết đến là người em của Nick Carter - thành viên thuộc nhóm nhạc lừng danh Backstreet Boys. Năm 9 tuổi, Carter phát hành album đầu tay lấy tên của chính anh và thu về thành công lớn với lượng tiêu thụ hơn 9 triệu bản.

Aaron Carter sinh năm 1978 tại Florida, Mỹ. Anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ năm 7 tuổi khi tự thành lập nhóm nhạc tại trường. Ban đầu, Aaron Carter được biết đến là người em của Nick Carter - thành viên thuộc nhóm nhạc lừng danh Backstreet Boys. Năm 9 tuổi, Carter phát hành album đầu tay lấy tên của chính anh và thu về thành công lớn với lượng tiêu thụ hơn 9 triệu bản.

Năm 2000, Carter ở tuổi 12 phát hành album phòng thu thứ hai có tên Aaron’s Parpy (Come Get It). Với các bản hit Aaron’s Party (Come Get It), I Want Candy, ‘That’s How I Beat Shaq’ và Bounce, tên tuổi Carter vụt sáng khắp nước Mỹ và thế giới. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Carter là gương mặt nhí rất được yêu thích trên kênh truyền hình Disney.

Tờ The Guardian từng viết: “Bạn hãy nhớ lại hình ảnh của Justin Bieber thời mới nổi, thì đó chính là hình ảnh của Carter”. Trước khi Bieber nổi đình đám, Carter là người được trao danh xưng “Hoàng tử nhạc pop”. Anh sở hữu gương mặt sáng, kiểu tóc thời thượng và phong cách ăn mặc sành điệu.

Sau đó, Carter tiếp tục phát hành album Oh Aaron (2001) được chứng nhận bạch kim và album phòng thu thứ 4 Another Earthquake (2002). Trong giai đoạn sự nghiệp chạm đến đỉnh cao, Carter còn gây chú ý khi hẹn hò cùng ngôi sao tuổi teen Hilary Duff đình đám một thời. Dẫu vậy, cuộc tình trở nên ngang trái khi Lindsay Lohan là thành người thứ 3 xen vào cướp lấy Carter. Từ đây, Duff lẫn Lohan trở thành kẻ thù “không đội trời chung”.

Kể từ đây, sự nghiệp của “Hoàng tử nhạc pop” bắt đầu trượt dốc nhanh chóng. Hồi 2006, Carter dính vào nghi vấn đã kết hôn với người mẫu Playboy Karia Ann Peniche. Mặc dù vậy, tờ US Weekly thông báo Carter đột ngột hủy hôn ước với Peniche vì mâu thuẫn cá nhân. Năm 2010, Carter trở lại sân khấu bằng ca khúc Dance with Me kết hợp cùng rapper Flo Rida, song không thu về thành công như mong đợi.

4 tháng sau, quản lý của Carter là Johnny Wright tuyên bố “Hoàng tử nhạc pop” phải điều trị chứng rối loạn tinh thần. Trước đó, Carter bị bắt tại Texas vì lái xe quá tốc độ và tàng trữ cần sa trái phép trong chiếc xe của anh. Sau những ngày tháng sa đọa thảm hại, Carter tuyên bố phá sản hồi 2013 vì không có khả năng trả 3,5 triệu USD. Đến tháng 7/2017, một lần nữa Carter bị bắt vì lái xe trong tình trạng dùng chất kích thích.

Trong quá trình phục vụ điều tra ở sở cảnh sát, Carter chụp lại tấm hình khiến các fan của anh giật mình. Không còn là hình ảnh của “Hoàng tử nhạc pop” điển trai, phong độ ngày nào, Carter giờ đây xuống sắc thảm hại với khuôn mặt hốc hác và thiếu sức sống. Cũng như diễn viên nhí của phim Home Alone Macaulay Culkin và bạn gái cũ Lindsay Lohan, Carter đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của chính mình. Và hiện tại, làng âm nhạc thế giới chỉ có một “Hoàng tử nhạc pop” là Justin Bieber.

Đã có những tin đồn Carter bị ung thư và mắc một số bệnh lây qua đường tình dục. Em trai của Nick Carter được xác định chỉ nặng hơn 52 kg và chỉ số cơ thể dưới mức bình thường. Sau đó, Carter phải tham gia chương trình hồi phục đặc biệt để lấy lại thể trạng và tinh thần.

Tháng 2/2018, Carter cứu vãn sự nghiệp bằng cách kết hợp cùng Rakkaus Records phát hành album phòng thu thứ 5 có tên Love. Tuy vậy, cái tên Aaron Carter trong lòng công chúng yêu nhạc đã bị lãng quên nên Love không thu về thành công.

Cách đây không lâu, báo chí có dịp nhắc đến Carter khi anh tuyên bố: “Justin Bieber phải cảm ơn tôi vì nhiệm vụ của người dẫn đầu trào lưu nhạc pop. Bieber thậm chí chưa từng trả tiền hay cảm ơn tôi vì điều đó”. Sau khi lời chia sẻ của Carter lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nam ca sĩ 31 tuổi nhận lấy loạt “gạch, đá” từ các fan.

Ở thời điểm này, Carter đã là ca sĩ hết thời. Mặc dù vậy, anh tuyên bố sẽ làm tất cả để theo đuổi đam mê ca hát. Dự kiến trong năm 2019, Carter sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc mới, thậm chí là album phòng thu thứ 6 để tiếp tục hành trình tìm lại ánh hào quang xưa.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/aaron-carter-20-nam-tu-hoang-tu-nhac-pop-thanh-ca-si-het-thoi-post914267.html