Á quân thế giới Croatia thua thảm Tây Ban Nha

Không ai còn nhận ra hình ảnh của đội bóng vừa chơi trận chung kết World Cup cách đây 2 tháng khi Croatia thất bại tan tác 0-6 trước đoàn quân Tây Ban Nha trẻ trung tại Nations League.

Tây Ban Nhan đè bẹp Croatia:

Đà hồi sinh ấn tượng của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời tân HLV trưởng Luis Enrique tiếp tục được đẩy lên một tầm mức mới ở đấu trường Nations League. Ba ngày sau khi đánh bại đội hạng tư World Cup 2018 là tuyển Anh, "La Furia Roja" tiếp tục phô diễn lối chơi tấn công hủy diệt, vùi dập á quân thế giới Croatia với kết quả khiến cả châu Âu thực sự bị sốc.

Lần khoác áo tuyển Croatia thứ 100 trở thành ác mộng với Rakitic

Đem đến sân Martinez Valero ở Elche lực lượng gần như mạnh nhất hiện có, Croatia hẳn sẽ còn tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ qua trước khung thành chủ nhà Tây Ban Nha trong khoảng 20 phút đầu trận. Chỉ cần một trong ba hảo thủ Ivan Rakitic, Ivan Santini hay Ivan Perisic làm tốt nhiệm vụ dứt điểm của mình, tình thế có lẽ đã khác đi một khi Croatia là đội có được bàn mở tỉ số, thậm chí dẫn điểm đến 2-3 bàn.

Saul Niguez ghi 2 bàn trong vòng 4 ngày cho Tây Ban Nha

Chấn thương khiến cầu thủ chạy cánh Sime Vrsaljko phải rời sân ngay từ phút 20 và đội hình Croatia bắt đầu bị xáo trộn, tạo cơ hội cho các chân sút trên hàng công Tây Ban Nha mặc sức tung hoành. Phút 24, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Dani Carvajal, Saul Niguez bật cao hơn cả người đeo bám mình là hậu vệ Matej Mitrovic , đánh đầu gọn gàng mở tỉ số trận đấu.

Marco Asensio góp công vào 2 bàn thắng

Chưa hết choáng váng với bàn thua này, Croatia để thủng lưới liên tiếp hai bàn trong vòng ba phút (33 và 35) đều từ những pha lập công của chân sút trẻ Marco Asensio, trong đó, bàn thứ ba Asensio tung cú sút xa, bóng tìm đúng góc chữ A khung thành bật ra, đập trúng người thủ môn Kalinic và đi ngược vào lưới.

Luka Modric bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha

Để thủng lưới 3 lần ngay trong hiệp 1, Croatia hoàn toàn bị vỡ trận và thua tiếp ba bàn nữa ở hiệp 2 với các pha lập công của Rodrigo, Sergio Ramos và Isco. Một chiến thắng đậm đà khó tin nhưng thực tế cho thấy, Tây Ban Nha còn có thể đào sâu cách biệt hơn nữa với thế trận tấn công áp đảo, kiểm soát bóng tới 71% trước hàng tiền vệ cực mạnh của Croatia do Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic đảm trách.

Tây Ban Nha toàn thắng 2 trận mở màn Nations League

Hai trận mở màn toàn thắng với phong cách tấn công đa dạng, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng 4, nhóm A Nations League, ung dung chờ loạt trận lượt về vào tháng 10 và 11 tới.

Bỉ phô diễn sức mạnh trước Iceland

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại Reykjavic, tuyển Bỉ lại cho thấy phong độ cực kỳ ổn định từng đưa họ lên vị trí hạng 3 World Cup khi quật ngã chủ nhà Iceland 3 bàn không gỡ. Lời cảnh báo từng được thầy trò HLV Roberto Martinez đưa ra cách đây 4 ngày khi họ giành chiến thắng 4-0 trong trận giao hữu với Scotland, và lần này, "Quỷ đỏ" trút cơn thịnh nộ xuống đầu đoàn quân xứ Băng đảo ở trận mở màn Nations League.

Eden Hazard mở tỉ số từ chấm 11m

Vẫn là bộ đôi Eden Hazard – Romelu Lukaku mang đến hiểm họa cho các đối thủ. Tuyển Bỉ kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đội chủ nhà chỉ trông chờ vào nguồn thể lực dồi dào của các cầu thủ. Phút 29, Lukaku bị phạm lỗi trong vòng cấm địa Iceland và Hazard dễ dàng đánh bại thủ thành Hannes Halldorsson từ chấm 11m. Chỉ 2 phút sau, Lukaku ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho tuyển Bỉ. Tỉ số 2-0 của hiệp 1 không phản ánh hết sự lấn lướt của đội khách khi lẽ ra họ đã có thể dẫn trước 4-5 bàn nếu dứt điểm hiệu quả hơn.

Romelu Lukaku lập cú đúp vào lưới iceland

Diễn biến của hiệp 2 vẫn không thể lạc quan hơn cho Iceland khi mọi đường bóng phản công của họ đều quá yếu ớt, không gây nguy hiểm nổi cho hàng phòng ngự đội khách.Những phút cuối trận, Lukaku ấn định chiến thắng ba sao cho đội hạng 3 World Cup khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu một chiều này.

Đông Linh - Ành: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/a-quan-the-gioi-croatia-thua-tham-tay-ban-nha-20180912072526878.htm