Á hậu tử nạn ở Leicester nằm lại nơi cô hẹn với gia đình trước chuyến bay

Phần tro xương của Á hậu được thả trôi sông, khiến nhiều người thương tiếc.

Lễ hỏa táng Á hậu Thái Lan 2005 Nursara Suknamai được tổ chức vào chiều 8.11 (theo giờ địa phương) tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan). Ngày 27.10 vừa qua, người đẹp 33 tuổi qua đời sau tai nạn máy bay khi đi cùng Chủ tịch CLB Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha.

Nursara Suknamai là người đẹp tài sắc vẹn toàn được khán giả Thái Lan yêu mến. Sự ra đi của cô sau tai nạn thảm khốc khiến người thân, bạn bè và công chúng Thái đều đau xót.

Mẹ của Á hậu là người khóc nhiều nhất trong ngày tiễn đưa con gái. Bà nhiều lần khóc ngất, phải có người dìu đi sau khi hay tin con qua đời.

Đến giờ, bà vẫn chưa thể tin được con gái đã qua đời. Cha của Nursara Suknamai kể lại, ông đã có dự cảm không hay, khi trước chuyến bay, cô nói sẽ trở về nhà làm lễ ở chùa cùng người thân.

Mẹ của Nursara Suknamai thất thần ngồi chờ trong lúc làm nghi lễ để đưa tiễn con gái xấu số.

Sau khi hỏa táng, gia đình sẽ giữ lại tro xương của Nursara Suknamai. Phần tro xương này được thả trôi sông ở huyện Sattahip vào sáng nay ngày 9.11 (theo giờ địa phương).

Rất đông bạn bè, người thân tới tiễn đưa Nursara Suknamai.

Ai nấy đều ngậm ngùi, lau vội những giọt nước mắt khi nghĩ về số phận bạc mệnh của cô gái trẻ.

Sinh thời, Á hậu Thái Lan là người được bạn bè đồng nghiệp quý mến. Cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Trước lễ hỏa táng, gia đình đã làm lễ cầu siêu cho người đẹp 33 tuổi.

Cha mẹ cô còn tổ chức sinh nhật cho con gái dù cô đã mất.

An An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/a-hau-tu-nan-o-leicester-nam-lai-noi-co-hen-voi-gia-dinh-truoc-chuyen-bay-929042.html