Á hậu Tú Anh lên xe hoa với một thiếu gia Hà Nội

Đám cưới được tổ chức ở Hà Nội, Á hậu Tú Anh và chú rể Phạm Gia Lộc đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động bên nhau.

Tối 21/7, lễ cưới của Á hậu Tú Anh và chú rể Phạm Gia Lộc được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Long Biên (Hà Nội). Trước giờ hôn lễ, người đẹp sinh năm 1993 không giấu được sự xúc động. Cô mặc váy cưới được kết hơn 20.000 viên pha lê và đội vương miện.

Người đẹp không giấu được sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc trong ngày trọng đại

Cả hai rôm rả trò chuyện ở phòng riêng của cô dâu trước khi xuống ra mắt quan viên hai họ.

Mẹ của Tú Anh thay mặt họ nhà gái nhận lễ vật của họ nhà trai từ tay mẹ của chú rể.

Tú Anh được mẹ chồng trao cho nhiều trang sức vàng làm quà cưới. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng cũng tốt đẹp khi bà coi cô như con gái ruột.

Tình cảm của Gia Lộc và Tú Anh nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình.

Mẹ Tú Anh từng dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện sắp có con rể: "Vài ngày nữa thôi gia đình mình sẽ có thêm một người đàn ông luôn đồng hành, sẻ chia cùng cô con gái nhỏ. Mừng cho 'chú đẹp trai' (bố Tú Anh) đã có thêm đồng đội, chia buồn vì 'chú' đã bị tước mất ngôi vị đẹp nhất mà 'chú' đã giữ độc quyền trong suốt 26 năm qua".

Mẹ Tú Anh thậm chí còn quay mặt đi và khóc nức nở khi trao của hồi môn cho con gái. Người đẹp liên tục xoa tay vào lưng mẹ để an ủi bà.

Bố mẹ Tú Anh nhiều lần bưng mặt khóc trong lễ vu quy của con gái.

Bố Tú Anh đỏ hoe mắt khi giao con gái cho con rể.

Chú rể Gia Lộc ôm chặt mẹ vợ trong khi cô dâu Tú Anh ôm chặt mẹ chồng trong lễ rước dâu.

Tú Anh được ông xã kém tuổi hôn má khi lên xe hoa về nhà chồng. Người đẹp từng tâm sự, đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô. Hôn nhân không phải là quyết định nhất thời mà cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cô coi ông xã là "mảnh ghép hoàn hảo" của mình.

Sau khi lập gia đình, người đẹp sẽ dần hạn chế các hoạt động showbiz để vun vén cho tổ ấm riêng.

T. Dung

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/a-hau-tu-anh-len-xe-hoa-voi-mot-thieu-gia-ha-noi-12668