Á hậu Trịnh Kim Chi: 'Nghe tin Thu Thủy qua đời, tôi rất xót xa vì cô ấy còn quá trẻ'

Là người đứng trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994 cùng Thu Thủy, Á hậu 2 Trịnh Kim Chi bày tỏ sự bàng hoàng và xúc động.

Tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy cho biết cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 sáng nay (5/6) tại Hà Nội. Lễ viếng vào 10h45 ngày 8/6 tại nhà tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu và đưa tang vào 11h45 ngày 8/6. Linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, sau đó an táng tại quê nhà Nam Định. Sự ra đi của Hoa hậu Việt Nam 1994 để lại bao nỗi xót xa trong lòng người thân, bạn bè và công chúng.

Hoa hậu Thu Thủy ra đi ở tuổi 45 khiến khán giả bàng hoàng.

Hoa hậu Thu Thủy ra đi ở tuổi 45 khiến khán giả bàng hoàng.

Là người đứng trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994 cùng Thu Thủy, Á hậu 2 Trịnh Kim Chi bày tỏ sự bàng hoàng, xúc động. Cô cho biết, sau khi Hoa hậu Việt Nam 1994 kết thúc, cô và hai người đẹp Nguyễn Thu Thủy - Tô Hương Lan đều có lối đi riêng và cuộc sống khác biệt.

Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ, "Thu Thủy ngoài Bắc, tôi trong Nam nên có ít có cơ hội chạm mặt, chúng tôi chỉ tiếp xúc đúng 2 lần kể từ sau cuộc thi đến giờ. Một lần là cả hai được mời sang Mỹ của một nhãn hàng dành cho top 3, lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là trong một show diễn chung".

Á hậu Trịnh Kim Chi

"Tôi ấn tượng Thủy là người ít nói, hiền lành và rất nhẹ nhàng. Sau này tôi chỉ biết Thủy qua báo đài, facebook. Sau khi cô ấy về Việt Nam, tôi ấn tượng với nhiều bài viết chia sẻ cuộc sống. Tôi thấy cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Sau này cô ấy viết kịch bản, biên tập giống với chuyên ngành của tôi nên tôi rất quan tâm. Chúng tôi cũng chỉ hỏi thăm, chúc mừng và theo dõi nhau qua mạng xã hội mà thôi" - người đẹp bày tỏ.

Không giấu nổi cảm xúc, Á hậu Trịnh Kim Chi nghẹn ngào, "Nghe tin Thủy qua đời, tôi rất bất ngờ và xót xa vì cô ấy còn trẻ quá".

Còn với Hoa hậu Ngọc Hân, cô cho biết, bản thân ngưỡng mộ Hoa hậu Thu Thủy bởi vẻ đẹp vượt thời gian và tri thức. Nghe tin Thu Thủy qua đời, cô không tin nổi và cảm thấy sững sờ.

Điều Ngọc Hân cảm thấy bàng hoàng đó là vì nghe tin Thu Thủy bị đột quỵ. “Trước đây, chị Thủy là người sống rất khoa học và chăm tập thể thao. Không chỉ chạy bộ, chị còn tập thiền, yoga. Chính Hân cũng là một trong những người được truyền cảm hứng từ lối sống lành mạnh và khoa học của chị. Nhưng thật bất ngờ vì đột quỵ không tha một ai cả. Quả thực, Hân cảm thấy vô cùng đau xót, mong chị sẽ được yên nghỉ” – cô nói.

“Tuy không có nhiều cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng nhau nhưng chị Thủy là một tấm gương với các thế hệ đàn em như Hân. Không chỉ xinh đẹp, chị Thủy còn là một người rất đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, viết văn, làm báo, biên kịch phim… Sự ra đi của chị quả thực là một sự mất mát quá lớn” – Ngọc Hân chia sẻ.

Cuối cùng, Ngọc Hân cũng thừa nhận rằng, Thu Thủy là một trong những Hoa hậu mà cô ngưỡng mộ nhất, không chỉ vì nhan sắc bền bỉ vượt thời gian mà còn ở cách ứng xử hòa nhã, văn minh với các đàn em.

Trong số các thế hệ đàn em, Á hậu Huyền My cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hoa hậu Thu Thủy. Từng có dịp gặp gỡ đàn chị tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm của Hoa hậu Việt Nam, Huyền My chia sẻ cô thực sự cảm thấy choáng ngợp với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm ở tuổi tứ tuần của Hoa hậu Thu Thủy.

“Ở chị Thủy luôn toát ra một vẻ đẹp vô cùng thanh lịch, điềm đạm nhưng không kém phần lộng lẫy. Với các đàn em, chị luôn cởi mở, dịu dàng và tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu” – cô chia sẻ.

Nghe tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ ở tuổi 45 vào sáng sớm ngày 5/6, Huyền My không khỏi bàng hoàng, đau xót. “Bệnh đột quỵ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khiến những người ở lại bàng hoàng và sốc. My và đại gia đình Hoa hậu Việt Nam đều cảm thấy vô cùng tiếc thương trước những mất mát này. Hy vọng rằng chúng ta, những người ở lại sẽ sống chậm lại, biết nói lời yêu thương nhau mỗi ngày, để không phải hối tiếc điều gì khi có ai đó rời xa chúng ta” – người đẹp bày tỏ.

Là người bạn lâu năm của Thu Thủy, stylist Tôn Hiếu Anh cho biết, anh và Thu Thủy là bạn bè của nhau từ những đầu những năm 1990, khi cả hai học chung với nhau ở một lớp người mẫu.

Tôn Hiếu Anh kể, "Khi Thủy quyết định thi Hoa hậu, ngày nào tôi cũng đưa đón Thủy từ nhà đến cuộc thi. Tình bạn của chúng tôi khăng khít hơn từ đó. Hàng chục năm gắn bó, chúng tôi không bao giờ quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nhau mà chỉ đơn giản ở những câu hỏi như: Bạn khỏe không? Bạn vui không? Dạo này bạn thế nào?".

"Thủy là người luôn biết trân trọng tình bạn và là người phụ nữ có tư duy, tầm nhìn. Từ ngày trải qua cú sốc mất bố, người đẹp sống khép kín, ít giao tiếp và trò chuyện với bạn bè. Tôi nghĩ Thủy là người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy chưa bao giờ phiền đến bạn bè, người khác mà biết cách tự cân bằng cuộc sống", Tôn Hiếu Anh nhớ lại./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/a-hau-trinh-kim-chi-nghe-tin-thu-thuy-qua-doi-toi-rat-xot-xa-vi-co-ay-con-qua-tre-863756.vov