Á hậu Kiều Loan lần đầu trải nghiệm cảm giác 'đau khổ' vì tình yêu… trên sân khấu

Trong tập 4 chương trình 'Trời Sinh Một Cặp', Á hậu Kiều Loan hóa thân thành nàng Juliet kiêu sa cùng ca một bản tình buồn với 'chàng Romeo' lãng tử Trịnh Thăng Bình đã xuất sắc giành được 2 điểm 10 tuyệt đối từ Ban giám khảo.

 Á hậu Kiều Loan hóa thân thành nàng Juliet kiêu sa.

Á hậu Kiều Loan hóa thân thành nàng Juliet kiêu sa.

Tại vòng thi ‘Hits Song’ của "Trời sinh một cặp", Á hậu Kiều Loan đã chọn cho mình hai ca khúc “Đã biết sẽ có ngày hôm qua” và “Lời chưa nói” - là những bản hit đình đám của Huấn luyện viên Trịnh Thăng Bình. Trong vòng thi này cả hai thầy trò đã cùng nhau hóa thân thành đôi tình nhân Romeo và Juliet trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Shakespeare. Đó là câu chuyện tình yêu say đắm với kết cục bi thảm của hai người vốn thuộc hai dòng họ đã có mối thù với nhau qua nhiều thế hệ, họ đã chọn cho mình cái chết cùng nhau để mãi mãi gìn giữ tình yêu ấy.

Trên sân khấu ‘Trời Sinh Một Cặp’, Kiều Loan cùng với Huấn luyện viên của mình đã tái hiện lại hình ảnh hai người yêu nhau nhưng lại đau khổ, dằn vặt có đôi chút tiếc nuối vì chuyện tình yêu tan vỡ. Nàng Á hậu chia sẻ “Ban đầu Loan nghĩ sẽ khó để nhập vào vai này vì Loan chưa bao giờ trải qua cảm giác đau khổ về tình yêu nên đây là lần đầu tiên Loan được trải nghiệm cảm giác đó trên sân khấu. Bình thường Loan là người kiểu bay bổng nên khi mặc bộ đầm công nương xinh đẹp này đứng hát trên sân khấu, Loan thấy mình như là một cô công chúa thật sự. Mọi việc dần dễ dàng hơn khi bắt nguồn từ những thứ mình yêu thích nhất”.

Bên cạnh đó, Huấn luyện viên Trịnh Thăng Bình cũng chia sẻ rằng anh rất ưng ý khi làm việc với nàng Á hậu “đa zi năng” này “Trước giờ Kiều Loan chưa phải là một ca sĩ chuyên nghiệp nên là không biết cách phối bè trong một ca khúc, nhưng mà Trịnh Thăng Bình chỉ một lần là Loan nắm được luôn. Cho nên Trịnh Thăng Bình đánh giá khả năng âm nhạc của Loan là rất tốt, gu âm nhạc của Loan cũng “mô-đen” nữa”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn lại một lần nữa khen ngợi nàng Á hậu hết mình “Tôi nghĩ bài hát này không đơn giản để có thể song ca cùng với Trịnh Thăng Bình nhưng sự điêu luyện ở trong giọng hát cũng như sự xử lý tinh tế của Kiều Loan như một người đã có kinh nghiệm đứng sân khấu nhiều rồi. Tôi rất vui khi có Kiều Loan trong chương trình ‘Trời Sinh Một Cặp’”. Không những thế, anh còn chúc mừng cho Huấn luyện viên Trịnh Thăng Bình khi có được một “chiến binh” sáng giá như Kiều Loan.

Phần trình diễn của cặp đôi “Romeo và Juliet” cũng khiến cho hai giám khảo khách mời là Ngô Kiến Huy và Trang Pháp thích thú cho điểm tuyệt đối. Không những thế, Trang Pháp phấn khích tới mức quên cả tuổi của mình “Trời ơi em bằng tuổi chị hả?” khi biết cô nàng Á hậu chỉ mới sinh năm 2000. Ngay sau đó, hai giám khảo khách mời lại tiếp tục “trầm trồ” trước khả năng hát rap “chất phát ngất” của Kiều Loan.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác đau khổ vì tình yêu trên sân khấu qua bản phối mang chất liệu bán cổ điển, “nàng Juliet” Kiều Loan đã xuất sắc mang về số điểm gần như tuyệt đối 29,75.

Số điểm gần như tuyệt đối sau vòng thi thứ hai đã phần nào chứng minh được khả năng ca hát của nàng Á hậu Kiều Loan. Cô được đánh giá là một đối thủ “đáng gờm” trong đội của vị Huấn luyện viên Trịnh Thăng Bình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/a-hau-kieu-loan-lan-dau-trai-nghiem-cam-giac-dau-kho-vi-tinh-yeu-tren-san-khau-4068282-v.html