Á hậu Kiều Loan: 'Bố mẹ quản kỹ nên tôi chưa nghĩ chuyện yêu đương'

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 Kiều Loan muốn tìm một người bạn trai ít nói, có chiều cao nhỉnh hơn.

- Trong top 3, danh hiệu Á hậu 1 của chị gây nhiều tranh cãi cho rằng chưa xứng đáng, chị nghĩ sao?

- Tôi từng đoạt giải Nữ sinh thanh lịch trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và Hoa khôi Đại học Đà Nẵng 2018. Một người chị là thành viên ban giám khảo cuộc thi trường Đại học nhìn thấy tiềm năng của tôi nên động viên đi thi. Từ đó, tôi quyết định thử sức và xem đây là những kỷ niệm đáng nhớ ở tuổi 19. Tuy nhiên, hai cuộc thi trước đều là sân chơi dành cho sinh viên, do vậy bản thân không hề có bất cứ kinh nghiệm nào, ban đầu xác định thi cho vui.

Trước vòng sơ khảo, tôi chỉ tập luyện ứng xử trước gương, mua thêm dụng cụ trang điểm và vài chiếc váy xinh xắn. Nhưng khi gặp gỡ nhiều đối thủ mạnh khác, tôi dẩn thay đổi suy nghĩ và quyết tâm thể hiện nhiều hơn. Biết mình còn yếu ở phần catwalk, tôi quan sát học tập các thí sinh khác và đặc biệt ấn tượng với Lâm Thị Bích Tuyền vì chị sở hữu một thần thái chuẩn "nữ hoàng sắc đẹp". Cứ có thời gian rảnh ở phòng, tôi tập luyện catwalk giống chị Bích Tuyền, quay hình lại và tự rút ra nhận xét cho mình tốt hơn. Nhờ thế, kỹ năng trình diễn, tạo dáng tiến bộ hơn qua mỗi vòng.

Chưa kể, tôi luôn cố gắng giữ tinh thần giàu năng lượng, vui vẻ và sẵn sàng trước mọi thử thách của cuộc thi. Những hoạt động Đoàn, Hội ở trường trước đây cũng rèn luyện sự tự tin giao tiếp. Có lẽ nhiều điều ấy giúp ban giám khảo nhìn thấy và đánh giá tôi xứng đáng vị trí Á hậu 1.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan.

- Chị nghĩ mình thiếu sót điều gì so với Hoa hậu Thùy Linh khi dừng lại ở vị trí Á hậu 1?

- Đầu tiên, Thùy Linh có chiều cao nổi trội nhất cuộc thi với 1,78 m. Bạn ấy cũng là sinh viên lớp chất lượng cao Đại học Ngoại thương Hà Nội, có chứng chỉ IELTS 7.5, thể hiện nền tảng tri thức tốt hơn. Ngoài ra, Thùy Linh luôn toát lên thần thái một hoa hậu - điều mà tôi vẫn cần rèn luyện thêm. Từ khi vào chung kết, tôi chỉ đặt mục tiêu vào top 10 và có thể giành giải "Tài năng". Thậm chí, có một khán giả bình luận trên mạng: "Nhan sắc của Kiều Loan chỉ đoạt Á hậu 1 cao nhất thôi". Hóa ra lởi nói ấy lại đúng chứ. Dù vậy, Á hậu 1 là điều ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn vừa vặn nên tôi hạnh phúc với danh hiệu.

- Chị chuẩn bị tâm lý thế nào trước áp lực dư luận khi lọt vào top 3?

- Trong cuộc thi, chị Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức - có nhiều buổi gặp gỡ, tư vấn tâm lý thí sinh trước ý kiến trái chiều nếu đăng quang. Từ đó, tôi và các bạn khác đều cảm thấy an tâm hơn, tập trung tinh thần cho các vòng thi lẫn đêm chung kết, thay vì quá lo lắng sợ hãi.

Khác với Thùy Linh và Tường San, tôi không khóa Facebook trước chung kết. Tôi luôn đặt tâm thế thoải mái, đọc các thông tin lẫn bình luận của khán giả về mình trên mạng xã hội. Trong tuần đầu sau đăng quang, cứ xong lịch trình, tôi tranh thủ xem các bài báo về top 3. Trước những lời chê bai, tôi không buồn mà nhìn nhận ở góc độ tích cực, xem đâu là điều cần thiết mình phải sửa đổi. Người biết đối diện khuyết điểm mới có thể thành công trong tương lai.

Top 3 Miss World Vietnam 2019: Á hậu 2 Tường San, Hoa hậu Thùy Linh, Á hậu 1 Kiều Loan.

- Được nhận xét khá non nớt để dự thi Miss Grand International 2019, chị nghĩ gì?

- Nhiều khán giả nhận xét tôi có nhan sắc teen quá, đứng chung với các đại diện châu Mỹ khó nổi bật. Điều đó không sai nhưng như đã nói, tôi luôn mọi thứ theo hướng tích cực. Tôi thấy vui vì mình đang sống đúng độ tuổi. Giữa một rừng mỹ nhân đều sắc sảo, nét trẻ trung của tôi sẽ tạo sự khác biệt, không nhất thiết phải gồng mình trở thành bản sao của bất cứ ai. Còn thần thái hay phong thái trình diễn, tất cả có thể rèn luyện trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể tiếp nối thành công top 10 của hai chị Huyền My năm 2017 và Phương Nga năm 2018.

- Chị muốn thể hiện hình ảnh gì tại Miss Grand International 2019?

- Đó là một cô gái vui vẻ, nhiệt huyết của tuổi 19. Sinh ra ở thế hệ 2000, tôi và Thùy Linh, Tường San sở hữu sức trẻ, dám đối diện mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng có chút năng khiếu ca hát từ nhỏ và giao tiếp tiếng Anh ổn, hy vọng có thể trình diễn tài năng tại cuộc thi nhan sắc quốc tế sắp tới.

- Bố mẹ hỗ trợ chị ra sao trong quá trình thi hoa hậu?

- Giống nhiều người đẹp khác, tôi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi ngỏ lời muốn đi thi. Ba mẹ nào cũng lo cho con gái dễ sa ngã trước cảm dỗ của hào quang. Tôi lại là con út trong gia đình có hai con gái nên ba mẹ bảo bọc từ nhỏ. Chưa kể, lúc đó tôi bận lịch thi học kỳ tại trường Đại học nên phải thuyết phục nhiều lần gia đình mới đồng ý. Ngày tôi thi sơ khảo, mẹ nhờ học trò cũ đang ở Sài Gòn theo đưa đón hỗ trợ. Tiếp đến vòng chung khảo, tôi đều điện thoại về mỗi ngày cập nhật hôm nay làm gì, ăn gì cho gia đình an tâm. Còn vòng chung kết may mắn diễn ra tại Đà Nẵng, người thân thường xuyên lên thăm nom, mang theo lương thực tẩm bổ. Riêng mẹ là giáo viên dạy Văn nên trao đổi nhiều kiến thức xã hội, kỹ năng ứng xử cho con gái.

Điều hơi buồn là tôi chỉ gặp bố mẹ, chị gái và bạn bè một chút ngay trên sân khấu sau đăng quang, sau đó cùng ban tổ chức thực hiện lịch trình của top 3. Tuy nhiên, mọi người chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng con gái sớm trở về.

Kiều Loan cao 1,7m, số đo 80-62-94.

- Xinh đẹp và học giỏi, chuyện tình cảm của chị hiện tại như thế nào?

- Ở tuổi 19, nếu nói chưa rung động, có lẽ là nói dối. Tôi vẫn có cảm tình với vài người bạn khác giới chứ, nhưng chính thức yêu nhau thì chưa. Hiện tôi vẫn độc thân và mong muốn tìm một "mảnh ghép" ít nói, có chiều cao nhỉnh hơn. Nhưng sắp tới, tôi muốn dành toàn bộ thời gian tập trung thi quốc tế, hoàn thành nhiệm kỳ hai năm và chưa vội nghĩ đến chuyện yêu đương. Một phần nữa, ba mẹ rất khó tính, quản con gái kỹ lưỡng. Đấy cũng là lý do tôi theo học Đại học ở Đà Nẵng để gần nhà, thay vì vào Sài Gòn như chị gái.

- Ai là hoa hậu mà chị thần tượng nhất?

- Tôi hâm mộ Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang vì chị vượt qua áp lực để sống là chính mình. Theo dõi các gameshow mà Hương Giang tham gia, tôi còn ngưỡng mộ những lập luận sắc bén, phong thái mạnh mẽ của chị. Chị thể hiện mình xứng tầm một nữ hoàng sắc đẹp quốc tế. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều bởi thời điểm lúc dậy thì, ngoại hình hạn chế khiến tôi khá rụt rè trước đám đông. Sau này, tôi học được ở chị sự tự tin, dám thể hiện bản thân nhiều hơn.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/a-hau-kieu-loan-bo-me-quan-ky-nen-toi-chua-nghi-chuyen-yeu-duong-20190812075549772.htm