Á hậu Hoàng My: Gom củi ba năm, đốt một giờ!

Là Á hậu cá tính, gây ấn tượng mạnh với khán giả hâm mộ bởi tri thức, bản lĩnh và đặc biệt là những dự án cộng đồng khắp thế giới mà cô tham gia, tổ chức. Thế nhưng, tất cả những dấu ấn tốt đẹp đó sụp đổ chỉ vì... một status!

Vất vả xây, chóng vánh “đạp đổ”

Mặc dù là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My lại không bị ánh hào quang “nuốt chửng” mà nhanh chóng từ bỏ danh vọng, trở thành một trong số hiếm hoi những người đẹp “thoát ly” khỏi cái mác “bình hoa di động” hay “chân dài não ngắn”.

“Chinh chiến” trên nhiều đấu trường quốc tế danh giá: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Hoa hậu Thế giới 2012, về “sự nghiệp nhan sắc” Hoàng My là cái tên đảm bảo chất lượng cho một đại diện quốc gia xứng đáng. Không ai nghi ngờ về thực lực và sức bật của cô gái này, ở cô toát lên sự điềm tĩnh và cương nghị khiến người đối diện yên tâm, tin tưởng.

Nàng Á hậu của những dự án thiện nguyện thiết thực và… đến nơi đến chốn.

Lòng tin này không phải được xây dựng bằng hiệu giày mà cô mang, hiệu xe mà cô chạy hay những món phụ kiện, quần áo lụa là, tiền triệu tiền tỷ, mà được gầy dựng từ chính “thương hiệu Hoàng My” - người đẹp đã dùng tuổi trẻ cháy hết mình tại các cuộc thi nhan sắc, nhưng không dùng cả thanh xuân để chỉ đi thi hoa hậu, đã chấm dứt một tình yêu như mơ, một thân phận mà lẽ ra nếu an phận lựa chọn, để được tự do kiến tạo, quyết định cuộc đời của mình theo cách mình mong muốn.

Trong mắt công chúng, không chỉ là một Á hậu với vẻ ngoài khỏe khoắn, tràn sức sống, năng lượng, mà còn là một Vũ Hoàng My sống chất với những dự án du học nghiêm túc, hoạt động cộng đồng thiết thực và… tới nơi tới chốn, chứ không chỉ là những phát ngôn suông hay nửa vời. Vì thế, Hoàng My tỏa sáng theo cách khác biệt và… thực lực như thế. Có thể spotlight showbiz không dành cho người ít bon chen và… quá nhiều cá tính như cô, nhưng tình cảm và sự nể trọng của mọi người dành cho Hoàng My là điều đáng giá hơn tất cả mà không ai có thể chối bỏ.

Một Hoàng My quyết liệt theo đuổi ước mơ riêng.

Cô tập trung xây “gỗ”, hơn là “nước sơn”, cô không ngừng học tập và triển khai những dự án thiện nguyện khắp trong và ngoài nước. Người ta thấy một người đẹp không lòe loẹt son phấn, mà là một đóa hoa cần mẫn xây ước mơ riêng và góp sức mình cho cộng đồng, xã hội.

Không ai dụng công như thế, mạo hiểm như thế chỉ để đánh bóng tên tuổi hay “PR trá hình”, công chúng tin: Hoàng My là người đẹp xứng danh “con nhà người ta” - khi không chỉ xinh đẹp, mà còn bản lĩnh và giỏi giang.

Nhưng tất cả sự mến mộ của công chúng tắt ngóm, chỉ vì… một status của Hoàng My. Công sức bao năm để khẳng định mình, phút chốc “sứt mẻ” chỉ bởi một phát ngôn sai thời điểm và thiếu cẩn trọng trong sử dụng ngôn từ.

Cần nhạy bén khi đang ngồi ở… vị trí nhạy cảm!

Ở cương vị mới - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trải qua và chứng kiến tận mắt sự tàn phá của cơn bão cấp 12 Damsey lên thành phố Nha Trang xinh đẹp - đồng thời là nơi diễn ra vòng bán kết của cuộc thi, Hoàng My đã đăng đàn dòng status gây phẫn nộ cộng đồng mạng và toàn thể khán giả hâm mộ của cuộc thi, khi cô ví von so sánh cơn bão khủng khiếp của thiên nhiên đổ ập lên Nha Trang với cơn bão thị phi mà các thí sinh sẽ phải đối diện khi trở thành hoa hậu.

Kết dòng trạng thái bằng câu nói: “Những bàn tay nõn nà của tôi. Đừng bị trầy xước gì nhé.” của Hoàng My như “cú đánh” thẳng vào những nạn nhân trực tiếp của cơn bão - những người đang điêu đứng vì những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của.

Status gây tranh cãi của Hoàng My.

Là người gắn bó với nhiều những dự án thiện nguyện, chắc chắn Hoàng My thấu rõ nỗi vất vả, thấm thía cuộc sống của những mảnh đời khó khăn, bất hạnh xung quanh mình, không ai có thể tin và hiểu nổi vì sao cô lại phát ngôn như thế? Thậm chí, nhiều người còn cho rằng: ai đó đã hack facebook của cô để đăng đàn những lời ác ý như vậy.

Chỉ có thể là vạ miệng, lỡ lời!

Chỉ có thể là sơ sẩy trong sử dụng ngôn từ, khiến ý nghĩa câu nói của cô trở nên nhạy cảm và dễ dàng bị hiểu sai lệch khỏi chủ đích của người khác. Trong status của Hoàng My, dễ dàng khiến người đọc liên tưởng đến phép so sánh rất “ác độc” giữa những mất mát của người dân vùng tâm bão với cơn bão lòng mà các hoa hậu sẽ phải chịu đựng trong tương lai.

Hoàng My ngay sau đó đã xóa status này và đăng đàn một lời xin lỗi. Dẫu vậy, quá muộn màng!

Lẽ ra, ở vị trí Á hậu, nhất là đang là một giám khảo trong cuộc thi mà chính cô từng dạy các thí sinh cẩn trọng những phát ngôn trên mạng xã hội, thì giờ đây Hoàng My lại “phản lại” những điều từng nói và mắc sai lầm nghiêm trọng, đủ để “cào đổ” hết mọi hình ảnh, mọi dự án mà cô vất và xây trước đó.

Dù muốn hay không, khán giả - thậm chí là những người từng yêu mến cô cũng không tránh khỏi hoài nghi: với một người phát ngôn “vô cảm” như thế trước nỗi đau của những người đồng hương, thì liệu những dự án cô đóng góp ngoài kia, ở một đất nước xa xôi nào đấy cũng bị công chúng đặt dấu chấm hỏi.

Nếu Hoàng My không phải là Á hậu, càng không đang ngồi một vị trí nhạy cảm như thế trong cuộc thi nhan sắc uy tín này, thì không ai trách móc quá nhiều về một lần vạ miệng, bởi sống trên đời, sao tránh được những lúc lỡ lời hoặc nói những điều gây hiểu lầm, tranh cãi. Nhưng vì cô đang gánh trên mình nhiều trọng trách, trong đó có cả trọng trách là tấm gương của các thí sinh, của giới trẻ nên mọi lời nói, hành động của Hoàng My đều thu hút dư luận, khi xảy ra “sự cố” đều dễ dàng dậy sóng một cơn bão.

Khi đăng status đó, có lẽ cô cũng không lường trước, rằng: mình viết thiếu. Ngoài hai cơn bão được nhắc đến trong status, một “cơn bão truyền thông” thực sự ập đến cô sau phát ngôn gây hiểu lầm này, và không may thay, cô là người duy nhất phải chịu trách nhiệm - không ai có thể đứng về hay lên tiếng bênh vực.

Một lần nữa, đây là bài học cho các nghệ sĩ trước mỗi lần muốn phát ngôn về vấn đề gì.

Một lần nữa, Hoàng My cần thêm thời gian sau “bước ngoặt” này, để lấy lại tin yêu của khán giả, khẳng định những giá trị mà bấy lâu nay theo đuổi.

Ái Kỳ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/the-gioi-sao/hau-truong/hau-hoang-gom-cui-ba-nam-dot-mot-gio-1774281.html