9X xứ Thanh mê làm thiện nguyện

'Luôn nhiệt tình trong công việc, hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo', đó là lời khen mà nhiều người dành cho anh Dương Văn Tùng tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa.

Dương Văn Tùng thăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh

Dương Văn Tùng thăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra trong gia đình khó khăn, 6 tháng tuổi Dương Văn Tùng đã sống cùng ông bà ngoại nên tuổi thơ của cậu là những tháng ngày tự lập để vươn lên.

“Bà ngoại mất khi tôi chưa đến lớp 6. Năm lớp 9 ông bị bệnh nặng đặt đâu nằm đó không kiểm soát được bản thân nên mọi sinh hoạt hằng ngày mình đều phải tự lo. Vài năm sau ông cũng mất và mình tự lập từ đó”, Tùng kể lại.

Chưa kể, khi còn nhỏ mỗi ngày trên đường tới trường Tùng còn thường xuyên bắt gặp những người hành khất già có, trẻ có… ngồi vất vưởng bên đường, vỉa hè, gốc cây với dáng vẻ mệt mỏi, đói khát. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh anh và thôi thúc anh nên tâm hồn hướng thiện, giàu tình thương đó đã sớm nghĩ đến việc phải làm điều gì đó cho những hoàn cảnh như vậy.

Chính vì vậy sau khi học xong đại học chàng trai sinh năm 1994 quyết lập nghiệp trên mảnh đất quê hương và cùng những người người thân và bạn bè trên địa bàn phường Tĩnh Hải thành lập Hội từ thiện Tĩnh Gia với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại huyện nhà (nay là Thị xã Nghi Sơn) và các tỉnh thành khác.

Nhóm từ thiện của anh Tùng hoạt động với rất nhiều những kế hoạch qua các hình thức như an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo cho các cháu thiếu máu bẩm sinh hoặc các ca phẫu thuật…

Anh Tùng cùng các thành viên trong Hội từ thiện Tĩnh Gia thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mục đích đề ra của hội là rất tốt nhưng khi đi vào hoạt động anh Tùng và các thành viên mới thấy hết những khó khăn và gian nan khi không có nguồn quỹ để duy trì.

Trước hoàn cảnh đó không ít lần anh em trong hội tỏ ra chán nản nhưng chàng trai xứ Thanh quyết không từ bỏ. Để có thể tiếp tục hoạt động Tùng đã bằng hành động của mình dần chứng minh cho mọi người thấy những kết quả tốt đẹp từ hoạt động của hội.

Mưa dầm thấm lâu, từ những kết quả đó rất nhiều người đã dần cảm phục và yêu quý chàng trai 9X nên đã dần ủng hộ vật chất, động viên tinh thần cho những hoạt động đó.

Có được những sự ủng hộ ban đầu Dương Văn Tùng đã dần mở rộng thành viên của hội ở mọi độ tuổi, nghề nghiệp có cùng đam mê từ thiện. Hoạt động của hội cũng vì thế ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đối với từng hoàn cảnh cần giúp đỡ anh Tùng là người trực tiếp đi thực tế gặp gỡ để lấy tài liệu, hình ảnh, video, thông tin và chia sẻ để nhiều người biết và chung tay.

Bằng cách khai thác sức mạnh truyền thông từ cộng đồng qua Facebook, website, diễn đàn từ thiện… anh Tùng đã làm cầu nối cho họ với các cá nhân, đơn vị, tổ chức hoạt động xã hội trong và ngoài nước. Sau đó, anh huy động các nguồn lực trong xã hội hướng về họ để giúp đỡ họ về vật chất, tinh thần, góp phần nhanh chóng khắc phục khó khăn.

Chị Phương thành viên trong Hội từ thiện Tĩnh Gia chia sẻ: “Trong công việc Tùng là một người chín chắn, minh bạch, có tố chất của một người lãnh đạo. Tùng sống rất hòa đồng gần gũi với mọi người, sống tình cảm và hết mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Anh Tùng trong một lần giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Với tâm niệm "hãy cho đi khi còn có thể", nhiều năm qua Dương Văn Tùng và Hội từ thiện Tĩnh Gia đã làm nhiều chương trình thiện nguyện, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/9x-xu-thanh-me-lam-thien-nguyen-d167787.html