9x Hà Tĩnh lọt chung kết Hoa hậu Đại dương: đi chân đất vẫn nổi bật.

'Mấy bạn cùng phòng của em thường đùa: Sở trường của mày chính là sự tự tin. Mày chẳng biết sợ cái gì', Trần Thị Ngọc Bích, cô gái đến từ Hà Tĩnh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 hồn nhiên chia sẻ.

Trần Thị Ngọc Bích (SN 1999), cao 1,77m, số đo hình thể 86-65-93, thí sinh đến từ mảnh đất Hà Tĩnh vừa lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 khiến không ít khán giả phải ngỡ ngàng. Ngọc Bích sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn. Cô hiện đang là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Du lịch, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội.

Đi chân đất, cô gái đến từ Hà Tĩnh vẫn nổi bật trong vòng sơ khảo.

Đi chân đất, cô gái đến từ Hà Tĩnh vẫn nổi bật trong vòng sơ khảo.

Chia sẻ về cảm xúc khi lọt vào vòng chung kết, Ngọc Bích cho hay, khi tham gia cuộc thi cô không hề có kế hoạch từ trước mà chỉ nghĩ rằng bản thân nên nỗ lực để bộc lộ con người thật của mình, cho mọi người thấy sự chân thành và cố gắng của mình trong cuộc thi. Động lực khi Bích đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương đó chính là mong muốn được trải nghiệm, muốn thử thách bản thân, muốn được hết mình vì mọi điều mới lạ.

“Để nói về năng khiếu thì em cũng không có gì nổi bật, mỗi thứ em biết một ít thôi ạ. Ví dụ như biết hát, múa, nhảy, vẽ, làm đồ handmade... Mấy bạn cùng phòng của em thường đùa: "Sở trường của mày chính là sự tự tin. Mày chẳng biết sợ cái gì". Không biết đó có được xem là sở trường không?”, cô gái 18 tuổi hồn nhiên chia sẻ.

Ngọc Bích sở hữu vẻ đẹp trong sáng.

Bất ngờ khi con gái được lọt vào vòng chung kết, ở quê nhà, bố mẹ Trần Thị Ngọc Bích cũng vừa mừng vừa lo. “Khi lọt vào vòng chung kết, Bích có gọi về thông báo, vợ chồng tôi rất vui nhưng cũng lo lắng cho con. Bích sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, cuộc thi là sân chơi lớn nên bố mẹ lo lắng rất nhiều điều. Sợ rằng con mình còn ít tuổi, chưa đủ sự trưởng thành và chín chắn để sinh hoạt trong ngôi nhà chung, cũng sợ con phải chịu áp lực lớn khi tham gia cuộc thi. Với bố mẹ thì Bích được giải hay không bố mẹ cũng đều vui vì Bích đã có sự trải nghiệm nhiều hơn để học hỏi. Bố mẹ luôn động viên là dù được giải hay không con cũng thoải mái, đừng áp lực", ông Trần Nam Toại (SN 1962), bố của Ngọc Bích chia sẻ.

Không khí nói chuyện bỗng trầm xuống khi bố của Ngọc Bích tâm sự, xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó tại huyện miền núi, từ nhỏ Bích đã là cô gái rất tự lập. Ngoài giờ học, Bích luôn giúp đỡ bố mẹ trong công việc đồng áng. Khi thi đỗ vào đại học, Bích vẫn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học tập. Để có thêm tiền nuôi con ăn học, ông Toại đã lên Hà Nội sống, kiếm việc làm thuê bởi ở cái làng quê nghèo khó này, gom góp mỗi tháng 1 triệu đồng gửi ra cho con là một việc quá đỗi khó khăn.

Bố mẹ thí sinh Ngọc Bích.

“Ngay sau kết thúc đêm bán kết khu vực miền Nam, Bích đã trở về Hà Nội để kịp đi làm thêm. Nghe con gọi điện nói phải vội về để làm đủ 2 ngày công nữa mới được lấy lương mà tôi rớt nước mắt vì thương con. Từ nhỏ, Bích là đứa ít nói, trầm tính, việc gì cũng tự làm, rất ít khi kêu ca, phàn nàn với bố mẹ”, chị Trần Thị Nga, mẹ của Ngọc Bích xúc động chia sẻ.

Không những gia đình, mà các thầy cô, bạn bè khi hay tin Bích được lọt vào vòng chung kết cũng rất đỗi vui mừng, tự hào.

Cô Lê Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại trường THPT Hương Sơn cho biết, Ngọc Bích là một em học sinh “đặc biệt”. Trong lớp Bích, hầu hết các em học theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa nhưng Ngọc Bích có những đam mê riêng so với các bạn cùng lớp như thích tìm hiểu các môn Lịch Sử, Địa lý và đặc biệt Bích rất thích vẽ trong giờ ra chơi. Bích vẽ rất đẹp và tôi đã từng khuyên em nên theo năng khiếu và sở trường của mình để thi vào đại học Mỹ Thuật.

Nhiều người nhận xét, Ngọc Bích là thí sinh sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Đại Dương 2017.

Bước vào năm học lớp 12, Bích đã quyết định chuyển sang khối C với mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch, chỉ còn năm học cuối cấp nhưng với bản lĩnh nghị lực và sự tự tin vào bản thân, em đã đạt được kết quả thi rất cao và đỗ vào trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với tổng điểm 26,25 điểm.

“Bích là cô học trò đầy bản lĩnh, tự tin và rất nghị lực. Với quyết tâm theo đuổi con đường ước mơ, cô chúc em luôn tự tin vào bản thân để đạt kết quả tốt trong cuộc thi và tiếp bước trên con đường đã chọn”, cô Lê Hoàn nhắn nhủ.

Được biết, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2017 sẽ diễn ra vào tối 28/10 tại nhà hát Huyền thoại Làng Chài, Mũi Né, Phan Thiết.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/9x-ha-tinh-lot-chung-ket-hoa-hau-dai-duong-di-chan-dat-van-noi-bat-a344005.html