9X đỡ 8 nhát dao cứu bạn và những người trẻ đáng được trân trọng

Hiếu thảo với cha mẹ, dũng cảm quên mình để bảo vệ sự sống cho người khác, các bạn trẻ này khiến dân mạng không khỏi nể phục.

Thôi Dịch Văn (20 tuổi, Trung Quốc) khiến nhiều người xúc động khi biết đến câu chuyện về lòng dũng cảm của cô vào tối 10/3 . Ảnh: Sohu.

Khi Dịch Văn và bạn học Tiểu Lương kết thúc buổi học nhóm, trở về ký túc xá, Tiểu Lương bất ngờ bị tấn công. Không đắn đo, Dịch Văn đã lao ra cứu bạn, bị đâm 8 nhát dao lần lượt vào ngực, gan, eo, bụng, cánh tay và túi mật. Ủy ban Chính trị và Pháp lý huyện Linh Xuyên đã trao giấy chứng nhận, ca ngợi hành động dũng cảm, chính nghĩa của nữ sinh. Ảnh: Sohu.

Khi Dịch Văn và bạn học Tiểu Lương kết thúc buổi học nhóm, trở về ký túc xá, Tiểu Lương bất ngờ bị tấn công. Không đắn đo, Dịch Văn đã lao ra cứu bạn, bị đâm 8 nhát dao lần lượt vào ngực, gan, eo, bụng, cánh tay và túi mật. Ủy ban Chính trị và Pháp lý huyện Linh Xuyên đã trao giấy chứng nhận, ca ngợi hành động dũng cảm, chính nghĩa của nữ sinh. Ảnh: Sohu.

Nữ sinh Zhao Siqi (17 tuổi, Trung Quốc) quyết định từ bỏ kỳ thi đại học để hiến tủy cứu mẹ. Ảnh: Sohu.

Đầu tháng 3 năm nay, mẹ của Siqi được chẩn đoán mắc căn bệnh bạch cầu mãn tính, cần được phẫu thuật cấy ghép tủy. May mắn, Siqi phù hợp để hiến tủy cho mẹ. Tuy nhiên, thời điểm tiến hành phẫu thuật lại trùng với kỳ thi tuyển sinh đại học của cô. Không suy nghĩ nhiều, nữ sinh quyết định bỏ thi để cứu mẹ, vì với cô "kỳ thi đại học năm nào cũng có, nhưng sự sống của mẹ chỉ có duy nhất một lần". Ảnh: Sohu.

Zhao Delong (21 tuổi) là sinh viên đại học ở Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi cậu đỗ đại học, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình: Cha ốm nặng và bị liệt, mẹ già yếu, không đủ khả năng chăm sóc cho chồng nên đã bị suy nhược, trầm cảm nặng. Chẳng thể làm gì hơn, Delong xin phép nhà trường cho mình đưa cha đến ký túc xá để vừa học, vừa chăm sóc. Hàng ngày, nam sinh rửa mặt, đánh răng, chải đầu... cho cha. 9X cũng cố gắng giúp cha vận động phục hồi sức khỏe từng ngày. Ảnh: Shanghaiist.

Lizi (18 tuổi, Trung Quốc) quyết định bỏ thi đại học để hiến tủy, cứu sống người em trai 13 tuổi của mình. Lizi đã dành nhiều thời gian ôn luyện, đặt hy vọng vào kỳ thi đại học lần này. Nhưng không may, cậu em trai của cô bị thiếu máu bất sản. Căn bệnh này thường được điều trị bằng phương pháp ghép tủy, Lizi là người duy nhất trong gia đình có tủy sống tương thích và không ngần ngại hiến tặng. Ảnh: Sohu.

Phan Quỳnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-do-8-nhat-dao-cuu-ban-va-nhung-nguoi-tre-dang-duoc-tran-trong-post948424.html