9X đại diện tuổi trẻ thủ đô đọc tham luận tại ĐH Đoàn toàn quốc là ai?

Cầu toàn trong công việc, chân thành với tình yêu và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người là những điểm cộng giúp Nguyễn Thạch Thảo được yêu mến. 9X là sinh viên nổi bật tại ĐH Hà Nội.

Sau phiên họp trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vừa diễn ra tại Hà Nội, Nguyễn Thạch Thảo (20 tuổi) được nhiều người chú ý khi đại diện 3 triệu thanh niên thủ đô trình bày tham luận về "Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi".

Niềm vinh dự lớn mà không phải bạn trẻ nào cũng có được khiến Thạch Thảo vẫn chưa quên cảm giác hồi hộp, run rẩy khi đứng trên bục phát biểu.

Thạch Thảo chia sẻ cảm xúc khi đọc tham luận tại ĐH Đoàn toàn quốc Nhờ thành tích nổi bật trong hoạt động Đoàn, 9X được chọn đại diện 3 triệu thanh niên thủ đô trình bày tham luận tại phiên họp trọng thể ĐH Đoàn toàn quốc XI.

Thảo cho hay nữ sinh được chọn nhờ đạt một số thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi nên các "tiền bối" nâng đỡ. Đêm trước sự kiện, 9X rất run, phải nhờ nhiều người giúp đỡ chỉnh sửa, hoàn thiện những ý chưa hài lòng trong bài tham luận. Đến 3h sáng, cô mới thật sự yên tâm.

"Nhìn mình phát biểu trên tivi, mọi người bảo 'sao cô bé này tự tin, bản lĩnh thế, không run cũng không sợ sệt gì'. Họ không biết rằng nét mặt mình trông ung dung, thoải mái, nhưng thực chất tà áo dài vẫn rung lên vì run quá", nữ ủy viên ban chấp hành Đoàn trường ĐH Hà Nội nói với Zing.vn.

'Con ngoan trò giỏi' từ bé

Nhìn vào "profile" dài dằng dặc và khá hoành tráng của Nguyễn Thạch Thảo trên Facebook, nhiều người đoán ngay cô gái này đích thị "con ngoan trò giỏi". 9X vui vẻ thừa nhận đó là ấn tượng chung của mọi người về mình.

Thạch Thảo đạt thành tích 12 năm học sinh giỏi toàn diện, giải nhì môn Văn cấp thành phố hồi lớp 9, ba năm là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi Văn, Lịch sử của THPT Quảng Oai (Ba Vì, Hà Nội).

Từ năm cấp hai, Thảo hoạt động Đoàn sôi nổi, nắm giữ các vị trí quan trọng như chi đội trưởng, bí thư chi đoàn, ủy viên BCH đoàn trường. 9X hiện là Bí thư Liên chi đoàn khoa Bồ Đào Nha, kiêm ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường ĐH Hà Nội.

Cô gái 22 tuổi cũng đang giữ chức Phó chủ tịch, Trưởng ban video - director tại HanuTimes (kênh Thông tin Truyền thông sinh viên tại ĐH Hà Nội), thành viên Ban truyền thông - F11 tại CLB MC Học viện Ngân hàng.

Thạch Thảo từ nhỏ đã nổi bật nhờ học giỏi và hoạt động Đoàn sôi nổi.

Thạch Thảo từ nhỏ đã nổi bật nhờ học giỏi và hoạt động Đoàn sôi nổi.

Trước danh xưng "con ngoan trò giỏi" cùng nhiều mỹ từ được mọi người dành tặng, Thảo bảo thấy thích, nhưng trong thâm tâm thấy có chút hư vinh, nghĩ bản thân chưa xứng đáng.

Lý do khá dễ thương được Thảo đưa ra kèm nụ cười tươi: "Mọi người chỉ nhìn kết quả rồi đánh giá, không thấy được trong quá trình học tập, làm việc có đôi khi mình lười biếng, bê trễ, chưa nghiêm túc với bản thân. Bởi vậy, mọi người khen nhiều quá khiến mình tự thấy xấu hổ".

9X Hà thành tham gia nhiều hoạt động từ sớm xuất phát từ bản tính thích làm tình nguyện, muốn cho đi nhiều hơn nhận lại. Cô quan niệm khi cho đi, từng đó người sẽ trao lại mình những điều tốt đẹp, sự yêu thương.

Từ các hoạt động, Thảo không chỉ học hỏi nhiều điều, mà còn khám phá được bản thân có những kỹ năng, khả năng nào rồi tập trung phát triển. Khi đó, nữ sinh mới "hơi thích" việc được thầy cô, bạn bè chú ý, quan tâm.

Giải đáp cho thắc mắc: "Một ngày của 'con ngoan trò giỏi' diễn ra như thế nào?", Thạch Thảo hướng ánh mắt trìu mến về phía chàng trai "hộ tống" cô tới điểm hẹn và đang kiên nhẫn ngồi đợi bạn gái trò chuyện.

"Một ngày của mình khá hỗn độn về mặt thời gian nếu không có người bạn đặc biệt ở bên cạnh giúp quản lý, sắp xếp. Cụ thể, mình đi học buổi sáng, sau giờ nghỉ trưa, từ chiều đến tối mình tham gia phân phối, điều hành hoạt động của HanuTimes.

Mình dành chút thời gian buổi tối cho gia đình hoặc người yêu, bạn bè. Đến đêm, mình mới tập trung học và xử lý công việc ngoại khóa như công tác đoàn, việc của CLB MC. Mình cũng làm gia sư nữa", Thạch Thảo tiết lộ.

9X quan niệm càng cho đi nhiều, càng nhận lại nhiều điều tốt đẹp, sự yêu thương.

Tự tin nhất ở nụ cười, vòng eo 62 cm

Từ thời cấp ba, hình ảnh Thạch Thảo thướt tha trong tà áo dài đã "lọt mắt xanh" của một người anh làm nghề nhiếp ảnh trong gia đình.

Sau khi chụp một số bộ ảnh mẫu cho người này, Thảo nhận thêm lời mời từ khá nhiều nhiếp ảnh gia. Việc tạo dáng trước ống kính với cô nhờ thế mà sớm trở nên quen thuộc.

Nữ sinh ĐH Hà Nội thừa nhận ngoại hình cùng chiều cao 1,63 m không phải lợi thế của mình. Cô chỉ tự tin hơn ở phần hát, múa và thuyết trình.

"Mình từng thử sức trong một số cuộc thi MC, còn những 'đấu trường' cần ngoại hình nổi bật như hoa khôi, hoa hậu thì không tham gia được. Mình biết giới hạn của bản thân ở đâu nên những cuộc thi đó dành cho các bạn tuyệt vời, khả ái hơn", Thạch Thảo mỉm cười nói.

Thạch Thảo tự tin nhất ở xương quai xanh, nụ cười tươi và vòng eo 62 cm.

Luôn đề cao ngoại hình của các cô gái khác, nhưng Thảo không vì thế mà chối bỏ sắc vóc của mình.

9X tự chấm điểm bản thân ổn nhất ở phần xương quai xanh, khuôn miệng và vòng eo 62 cm. Đặc biệt, cô gặp ai cũng "cười híp mắt" vì chỉ khi cười mới thấy mình xinh.

Nhờ sự động viên của một người chị cùng CLB, Thạch Thảo mới đây tham gia cuộc thi Gương mặt trang bìa 2017 của báo Sinh Viên Việt Nam.

Thảo từ "gửi ảnh dự thi thử xem thế nào", dần vượt vòng sơ khảo vào top 25. Sau phần thi múa đương đại ở vòng thi tài năng, nữ sinh đã giành tấm vế vào tranh tài trong đêm chung kết.

Nhận định thế mạnh của mình là múa khá ổn sau khoảng 7 năm học không chuyên, hát cùng biểu cảm tốt, 9X tự tin 70% khi phải đối đầu các hoa khôi, gương mặt nổi bật tại trường đại học ở phía Bắc.

"Mình khá truyền thống nên nghĩ một cô gái được coi là đẹp cần có nội tại tốt. Nghĩa là, cô ấy phải có tâm hồn đẹp, biết yêu thương, giúp đỡ, đối xử tốt với mọi người. Tuy đề cao vẻ đẹp tâm hồn, mình không phủ nhận ngoại hình khả ái cũng là lợi thế của phái đẹp", nữ sinh ĐH Hà Nội bày tỏ.

Để thay đổi không khí, Thạch Thảo vui vẻ chấp nhận "thử thách" nói và hát tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ mà cô theo học suốt 3 năm qua.

Thứ tiếng tưởng như là sự thay thế "bất đắc dĩ" khi Thạch Thảo thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển vào khoa Pháp của ĐH Hà Nội, đến nay đem tới cho cô sự thú vị, mở ra nhiều cơ hội mới.

"Bí kíp" để đạt nhiều điểm 8-9 ở môn nói của Thảo đơn giản là... nói rất nhiều. 9X thường tự tưởng tượng mình là MC, nghĩ gì nói đấy bằng tiếng Bồ Đào Nha để tạo cho bản thân phản xạ tốt. Cô cũng trò chuyện với người bạn ở Brazil để nhờ sửa lỗi ngữ pháp, phát âm.

9X thể hiện khả năng nói, hát tiếng Bồ Đào Nha Đến với tiếng Bồ Đào Nha sau khi "lỡ duyên" cùng tiếng Pháp, Thảo cảm thấy ngôn ngữ này thú vị, mở ra cho cô nhiều cơ hội mới.

Người trẻ nên đặt điện thoại xuống để yêu thương nhiều hơn

Thạch Thảo có sở thích chia sẻ những thành tích mình đạt được với mọi người, xuất phát từ đam mê viết lách. 9X nghĩ việc lấp đầy của profile tại Facebook của mình bằng các danh hiệu là "quả ngọt" từ nỗ lực của bản thân khác với sự khoe mẽ.

Tuy nhiên, Thảo thừa nhận việc "dính" lấy smart phone hay thiết bị công nghệ không tốt và đang cố gắng hạn chế dần. Cô gái 20 tuổi nghĩ rằng giới trẻ ngày nay sống khá công nghiệp, tự bó buộc mình vào không gian hạn hẹp trong màn hình điện thoại.

Họ quá chú trọng vào bản thân mà quên mất những người xung quanh cần được yêu thương. Thảo không cho rằng giới trẻ phải từ bỏ công nghệ, mà nên bớt thời gian chúi đầu vào điện thoại để đi ra ngoài, giao tiếp và sống cởi mở hơn với bên ngoài.

Từ đó, họ xây dựng cho mình kỹ năng giao tiếp, không giới hạn ở việc nói chuyện, trao đổi thường ngày, mà còn bao gồm giao tiếp qua cử chỉ, ánh mắt, chú ý thái độ của người đối diện để mọi người sống hài hòa với nhau.

Thạch Thảo luôn tự dặn mình đặt điện thoại xuống để đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn.

Thuở nhỏ, cô bé thích lớn lên trở thành nhà văn, có "tâm hồn nghệ sĩ" nên nhìn chú mèo, con giun cũng có nghĩ ra cả một câu chuyện về chúng.

Càng lớn và tham gia nhiều hoạt động, Thảo nhận thấy mình muốn đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ, giúp đỡ nhiều người thay vì ngồi một chỗ thả hồn viết lách. Từ đó, 9X tới từ Ba Vì định hướng sẽ trở thành MC hoặc nhà hoạt động xã hội.

Hiện tại, ước mơ trở thành MC truyền hình nổi tiếng được tạm gác lại khi Thạch Thảo tập trung nghiên cứu và phấn đấu sẽ đứng trong tổ chức Đoàn.

Đó là các mục tiêu trước mắt. Còn mơ ước xa hơn là được cùng người đặc biệt đặt chân tới nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, thậm chí đi ra ngoài vũ trụ.

"Đó là mong ước thật sự, không hề viển vông mà mình ấp ủ sau khi đọc được tản văn của mẹ từ hồi lớp 6. Những dòng chữ đó đã thắp lên trong đứa con gái vốn thích bay nhảy, đi khắp nơi như mình mong ước kỳ lạ.

Mình không đặt dấu mốc cụ thể, khi nào có thể mình sẽ 'xách balo lên và đi'. Còn bạn đồng hành đặc biệt mình nghĩ đang ở ngay bên cạnh. Chỉ hy vọng dù có 'phong ba bão táp' thì chúng mình vẫn sẽ vượt qua để thực hiện hành trình đó cùng nhau", Thạch Thảo nở nụ cười tươi và hướng ánh mắt ấm áp về phía bạn trai.

Nữ sinh năm 3 của ĐH Hà Nội không ngại chia sẻ việc mình đã có bạn trai và những ước mơ trong tương lai.

Cậu bạn hơn Thảo 8 tháng tuổi này đặc biệt đến mức đã làm thay đổi hình mẫu lý tưởng trong cô. Bởi đây, Thảo nghĩ tính cách của mình khá già dặn so với tuổi, nên cho rằng bạn trai phải lớn hơn 6-10 tuổi mới "chịu đựng" được mình.

Tuy nhiên, giữa rất nhiều chàng trai theo đuổi, Thạch Thảo lại lựa chọn người làm đảo lộn "thế giới quan" của cô và nhận thấy mình ngày càng “trẻ hóa”.

"Mình cũng kết 'soái ca' nhưng không xem phim tình cảm, mà thích thể loại tâm lý gia đình. Sự 'lady' còn thể hiện qua phong cách, gu thời trang của mình. Đôi khi, đi cùng người yêu, mọi người vẫn trêu trông hai đứa như chị em, rồi cô cháu. Mình không giận, mà chỉ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm bằng sự chân thành", Thạch Thảo khẳng định.

Thu Thảo
Ảnh: Quỳnh Trang, Video: Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-dai-dien-tuoi-tre-thu-do-doc-tham-luan-tai-dh-doan-toan-quoc-la-ai-post804168.html