9X chơi lớn đi bộ từ Sài Gòn lên Đà Lạt: 'Mình thích thì mình nhích thôi'

'Cứ nghĩ lên đến Đà Lạt sẽ có người yêu, mình lại có thêm động lực', Thiên Thắng chia sẻ về niềm vui trên chuyến hành trình 'phượt bộ' đến Đà Lạt.

Thời gian vừa qua, hội yêu phượt nói chung và hội "ghiền Đà Lạt" nói riêng không ngừng xôn xao vì anh chàng Cao Duy Thiên Thắng với chuyến hành trình độc nhất vô nhị, đi bộ từ Sài Gòn lên Đà Lạt.

Anh chàng Cao Duy Thiên Thắng

Anh chàng Cao Duy Thiên Thắng

Tình yêu dành cho thành phố sương mù

Sinh năm 1998, Thiên Thắng hiện đang là thợ hớt tóc, sống và làm việc tại Sài Gòn. Trò chuyện với Thiên Thắng, anh chàng cho biết Đà Lạt là quê mẹ, lúc nhỏ cũng từng sống ở đó nên có nhiều kỷ niệm. Chính vì thế, 9X đã chọn Đà Lạt làm đích đến cho chuyến "phượt bộ".

Thiên Thắng ở cầu Sài Gòn

Chia sẻ về ý tưởng "điên rồ này", Thiên Thắng kể lại: "Ban đầu, mình không dám đâu, nghĩ tới thôi đã rùng mình vì đi bộ vừa xa vừa mệt. Thế nhưng mình xem YouTube, thấy video của mấy anh đi xe đạp từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Mình bèn nảy ra ý tưởng là đi bộ lên đó. Chắc chắn ý tưởng này sẽ không đụng hàng nên mình quyết định xách balo trải nghiệm một lần".

Khởi hành từ lúc 22h ngày 4/11, Thiên Thắng bắt đầu đi bộ từ quận 10 và đích đến là thành phố mộng mơ. Toàn bộ quá trình di chuyển đều được chàng trai cập nhận trên Facebook làm dân mạng vô cùng phấn khích theo dõi.

Thiên Thắng từng tham khảo ý kiến mọi người trước khi lên đường

Trước đó, trong một nhóm về du lịch, Thiên Thắng đã đăng bài hỏi ý kiến mọi người về chuyến đi này. Tuy nhiên, anh chàng đã giấu gia đình và bạn bè vì sợ bị... ngăn cản.

"Mình thích quá nên xách balo đi liền, chưa nói với gia đình và bạn bè luôn. Tại nói ra sợ không đi được. Đến khi mình đăng ảnh và video lên Facebook mọi người mới biết. Sau đó mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn động viên, ủng hộ, mừng rúm", nam chính tâm sự.

Có đôi chân không mỏi

Hành trang của Thiên Thắng không có gì ngoài quần áo đi đường, tiền, điện thoại và sức khỏe, sức trẻ. Ở thời điểm trò chuyện với 9X, bạn cho biết đã đi đến Madagui, tức là nửa đường rồi.

Phong cách "check-in" của Thiên Thắng

"Lộ trình của mình cũng đơn giản à, mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi đi tiếp. Đến chiều tối mình sẽ ngủ khách sạn hoặc nhà trọ. Vượt đèo thì mình chỉ sợ mưa gió thôi. Dự kiến đi trong một tuần là tới Đà Lạt, nhưng mình nhắm chừng vậy thôi chứ cũng chưa rõ nữa", anh thợ cắt tóc chia sẻ.

Thiên Thắng gặp được người bạn đồng hành là một anh chàng đi xe đạp

Trên chuyến hành trình dài hơn 300 km, Thiên Thắng đã và sẽ còn trải qua vô số kỉ niệm đáng nhớ. Anh chàng hào hứng: "Niềm vui lớn nhất đối với mình chính là nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người trên đường. Nhiều bạn biết mình qua mạng xã hội đã đem đồ ăn thức uống tới cho mình. Tại Madagui, có cô chủ trọ đã miễn phí cho mình tiền ăn, tiền ở. Mình cũng có gửi lại cô ít tiền, biết ơn cô và mọi người nhiều lắm".

Đường đi còn rất xa, không ít lần Thiên Thắng cảm thấy nản chí. Nghe đến động lực cố gắng của anh chàng, ai nấy đều phải phì cười vì dễ thương quá. 9X tâm sự: "Lúc đầu đi mình còn phà phà nghe nhạc nhún nhảy, giờ là lết luôn rồi. Mà đi thi thì đi à, cứ nghĩ lên đó có bồ là tự giác có động lực" (cười).

Hiện tại, Thiên Thắng vẫn đang tiếp tục hành trình và thường xuyên cập nhật hình ảnh, trạng thái trên trang cá nhân. Từng lời cổ vũ, động viên đối chàng trai lúc này chính là nguồn sức mạnh để 9X có thể vượt qua thử thách.

Nhóm đi xe đạp đã lên đến Đà Lạt, Thiên Thắng và "thần tượng" của mình đã có màn giao lưu vô cùng dễ thương

Dự kiến ở Đà Lạt mất ngày rồi trở lại Sài Gòn, Thắng bật mí: "Ở lượt về, mình sẽ nhờ quyền trợ giúp của xe khách chứ đi bộ là xác định nhập viện luôn" (cười lớn).

Ngọc Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/9x-choi-lon-di-bo-tu-sai-gon-len-da-lat-minh-thich-thi-nhich-thoi-20201106220948491.html