90 phút của trận bán kết đầy xúc cảm với người hâm mộ Việt Nam

Dù các cầu thủ thua trước Hàn Quốc trong trận bán kết nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn có 90 phút với đủ các cung bậc cảm xúc tuyệt vời.

Fan hát 'Đường đến ngày vinh quang' cổ vũ tuyển Việt Nam

Người hâm mộ hát bài "Đường đến ngày vinh quang" tiếp sức cho đội tuyển Olympic Việt Nam suốt 90 phút khó khăn.

Trước trận đấu, người hâm mộ Việt tin tưởng vào chiến thắng tiếp theo tại đấu trường ASIAD, nối dài chuỗi kỳ tích tại đấu trường quốc tế này. Một công ty tư nhân mang áo cờ đỏ sao vàng và lá quốc kỳ ra phát cho người dân.

Một nhóm cổ động viên rước pháo sáng quanh sân vận động Hàng Đẫy. Dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhưng tất cả phần lớn khi được hỏi đều hy vọng đội tuyển sẽ có mặt trong trận chung kết, có cơ hội tranh huy chương vàng.

Tuy nhiên, đẳng cấp chênh lệch được thể hiện ngay từ những phút đầu của trận đấu. Trong khi, các cầu thủ Hàn Quốc bình tĩnh triển khai bóng theo ý đồ, thì hàng phòng ngự Olympic Việt Nam lại tỏ ra bối rối trước những đường chuyền đầy tính chiến thuật của đối phương.Ngay phút thứ 7 của trận đấu, Hàn Quốc mở tỷ số 1-0.

Liên tục 2 bàn thua khiến người hâm mộ lo lắng. HLV Park Hang-seo cũng phải có những sự thay đổi người, càng khiến các cổ động viên trở nên sốt ruột.

Cách biệt 3-0 càng chứng tỏ các cầu thủ áo trắng đang ở đẳng cấp vượt trội so với Olympic Việt Nam

Những phút trầm lắng của CĐV xứ Huế.

Ở phút thứ 70, Minh Vương trong lần đầu vào sân tại ASIAD 2018 đã có bàn thắng từ cú sút phạt đẹp mắt, rút ngắn tỷ số còn 1-3. Niềm vui và sự hy vọng lại được thắp lên với người hâm mộ Việt Nam.

Bàn thắng đẹp mắt cũng giúp các cổ động viên được giải tỏa tâm lý. Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt các cô gái đang xem bóng tại Nhà văn hóa quận 10, TP.HCM.

Về cuối trận, trời đổ mưa lớn trên cả nước, nhưng người hâm mộ vẫn ở lại cổ vũ cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn kết thúc với kết quả 1-3, Olympic Việt Nam tan mộng vô địch và sẽ gặp đội thua trong trận bán kết thứ hai giữa UAE và Nhật Bản ở trận tranh HCĐ. Một cô gái bật khóc ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên.

Dù vậy, giữ lời hứa với các cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam vẫn xuống đường "đi bão", thay lời cảm ơn gửi tới thầy trò Park Hang-seo.

Hàng nghìn cổ động viên tập trung ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng lá quốc kỳ.

Nhiều nơi tại Hà Nội trời vẫn đổ mưa nhưng cũng không ngăn được tinh thần của các cổ động viên và niềm vui khi chứng kiến bóng đá Việt Nam lập nên kỳ tích tại đấu trường cấp châu lục.

Tiếng hò reo, khích lệ các cầu thủ vang lên khắp các đường phố Hà Nội.

Nhiệt tình cổ vũ dưới mưa dù Olympic Việt Nam bị dẫn bàn

Dù trời mưa to và Olympic Việt Nam bị dẫn bàn trước Olympic Hàn Quốc nhưng người hâm mộ cả nước vẫn cổ vũ nhiệt tình, động viên các cầu thủ tiếp tục thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/90-phut-cua-tran-ban-ket-day-xuc-cam-voi-nguoi-ham-mo-viet-nam-post872919.html