8 phút bùng nổ, Man United hòa cay đắng ở Sheffield

Bị dẫn trước đến 2 bàn sau chưa đầy một giờ tranh tài, Man United bùng nổ với ba thắng trong vòng 8 phút trước khi ra về chỉ với 1 điểm trong tay trên sân của hiện tượng Sheffield.

Cuộc chiến Top 4 có vẻ như ngày càng là thử thách lớn nhất của Man United chứ không phải là mục tiêu đua tranh ngôi vô địch mà thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer từng nhiều lần mạnh miệng tuyên bố. Cứ sau 1-2 trận đá tốt, "Quỷ đỏ" lại hành hạ chính mình bằng một màn trình diễn dưới mức có thể chấp nhận được. Đó chính là lời lý giải cho thứ hạng kém cỏi của Man United mùa này và khi các đội bóng tại Premier League đang rộ lên trào lưu "thay tướng, đổi vận", HLV Ole Gunnar Solskjaer càng có thêm lý do để lo lắng.

Ole Gunnar Solskjaer lo lắng với phong độ bất ổn của Man United

Ole Gunnar Solskjaer lo lắng với phong độ bất ổn của Man United

Thay đổi lớn nhất trong chuyến hành quân đến sân Bramall Lane của Man United chính là việc HLV Solskjaer đột ngột sử dụng hàng thủ 5 người, tung thêm Phil Jones đá bên cạnh cặp trung vệ quen thuộc Victor Lindelof – Harry Maguire. Hàng công Sheffied trước trận đấu này chỉ mới ghi được 13 bàn, thuộc nhóm đội sở hữu lực tấn công yếu nhất giải, không đến mức Man United phải gia cố hàng thủ. Chưa kể trận đấu này, chủ nhà Sheffield còn không thể sử dụng thủ môn số 1 Dean Henderson, vốn được Man United cho mượn.

"Tội đồ" Phil Jones dẫn đến bàn thua đầu tiên

Mất một vị trí cho hàng tiền vệ, Man United thi đấu chật vật trong hơn nửa thời gian hiệp 1 khi phải đến phút 29 mới có được cú sút trúng đích đầu tiên. Khoảng thời gian này đủ để chủ nhà Sheffield liên tục buộc thủ thành David de Gea phải thi đấu lăn xả cứu thua trước khi để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút 19, xuất phát từ lỗi phòng ngự của chính… Phil Jones!

Lys Mousset góp công trong hai bàn thắng đầu tiên của Sheffield

Chuyền bóng hỏng quá nhiều, phối hợp đơn giản cũng bất thành và dứt điểm quá yếu, Man United tiếp tục phải trả giá đầu hiệp 2. Phút 52, Andreas Pereira để mất bóng ở giữa sân và trong pha phản công cực nhanh, John Fleck – tác giả bàn mở tỉ số - đã kiến tạo chính xác cho Lys Mousset tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại De Gea và nhân đôi cách biệt.

Brandon Williams rút ngắn tỉ số cho Man United

Thế trận nhàm chán khiến người xem tưởng chừng Man United chấp nhận trận thua vỡ mặt trước tân binh giải Ngoại hạng đang xếp trên họ đến 3 bậc trên bảng xếp hạng. Phút 72, hậu vệ trái Brandon Williams có khoảnh khắc tỏa sáng khi kịp thời có mặt để đón quả tạt của Daniel James và sút chéo góc rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Greenwood lập công

Mason Greenwood được HL Solskjaer tung vào sân và màn ngược dòng của Man United diễn ra khá ấn tượng. Phút 77, chính Greenwood băng vào đúng lúc đệm cận thành sau một cú bấm bóng rất vừa tầm của Marcus Rashford. Phút 79, chính Rashford đưa Man United vượt lên dẫn 3-2 sau khi Martial và James bật tường hoàn hảo bên cánh trái trước khi trả bóng cho tiền đạo tuyển Anh.

Rashford thậm chí đưa M.U vượt lên dẫn 3-2

Sheffield trong tâm thế đã rút cả 2 tiền đạo chủ chốt rời sân trước đó tưởng chừng đã phải chấp nhận một thất bại cay đắng. Đúng vào phút 90, chân sút vào thay người Callum Robinson có đường căng ngang cho một cầu thủ vào thay người khác là Oliver McBurnie xử lý một chạm trước khi sút căng gỡ hòa dù De Gea đã chạm tay vào bóng. Hình ảnh quay chậm được tổ VAR xác định McBurnie đã kịp rút tay ra phía sau trước khi ghi bàn và do đó, bàn thắng vẫn được công nhận.

VAR xác định Oliver McBurnie không để bóng chạm tay khi ghi bàn

Hòa 3-3 kịch tính, Sheffield đứng thứ 6 trong khi MU đứng thứ 9 với chỉ 1 điểm ít hơn.

Cảnh Sir Alex đối đầu với Phó chủ tịch Woodward trên khán đài

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/8-phut-bung-no-man-united-hoa-cay-dang-o-sheffield-20191125064507368.htm