8 ngư dân lênh đênh trên biển 3 giờ, 1 ngư dân khác mất tích sau khi chìm tàu

Sau khi tàu chìm, thuyền trưởng cùng 7 ngư dân nhảy khỏi tàu thoát thân và có một ngư dân khác hiện kẹt trong con tàu đắm.

Ngày 4-6, Thiếu tá Nguyễn Quang Huynh, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý, BĐBP tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện tàu BP 11-19-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực cùng các lực lượng và ngư dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm ngư dân bị mất tích của tàu cá BTh 97155 TS.

Tàu Biên phòng và tàu thuyền của ngư dân đang ở vị trí tàu cá bị chìm. Ảnh TRUNG THÀNH

Tàu Biên phòng và tàu thuyền của ngư dân đang ở vị trí tàu cá bị chìm. Ảnh TRUNG THÀNH

Trước đó, khoảng 18h00’ ngày 3-6, tàu cá BTh 97155 TS, công suất 748 CV, hành nghề mành mực với 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ (34 tuổi) trú xã Long Hải, huyện Phú Quý làm thuyền trưởng xuất bến Phú Quý để đi khai thác.

Khi di chuyển được khoảng 1 giờ đồng hồ, đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam thì tàu bị sóng to, gió lớn làm phá nước, dẫn đến chìm tàu.

Ngay khi bị nạn, 8 ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển bơi vào bờ, tuy nhiên vẫn còn 1 ngư dân là ông Trần Văn Trương (35 tuổi) trú Long Hải, huyện Phú Quý bị mắc kẹt trong con tàu.

Khoảng 21h00 ngày 3-6, sau 3 giờ lênh đênh trên biển, 8 ngư dân gặp nạn đều vào bờ an toàn, thuyền trưởng Văn Thanh Sỹ đã gọi điện báo sự việc đề nghị đồn Biên phòng Phú Quý hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Trần Văn Trương.

Bộ đội biên phòng làm việc với thuyền trưởng. Ảnh TRUNG THÀNH

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã nhanh chóng triển khai phát thông báo tìm kiếm cứu nạn đến các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ.

Ngoài ra làm việc với thuyền trưởng để nắm chính xác tình hình, vị trí tàu bị nạn; báo cáo, xin ý kiến và điều động tàu Tìm kiếm cứu nạn BP 11-19-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ xuất kích tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/8-ngu-dan-lenh-denh-tren-bien-3-gio-1-ngu-dan-khac-mat-tich-sau-khi-chim-tau-post736330.html