8 năm đẽo đá làm 400 bậc thang lên đền thiêng

Người đàn ông Ấn Độ một mình đẽo đục những viên đá thành hơn 400 bậc thang, giúp hàng nghìn người dân dễ dàng hơn khi đi lễ đền thiêng ở độ cao hơn 450 m.

Người đàn ông Ấn Độ một mình đẽo đục những viên đá thành hơn 400 bậc thang, giúp hàng nghìn người dân dễ dàng hơn khi đi lễ đền thiêng ở độ cao hơn 450 m.

Ngôi đền Baba Yogeshwar Nath ở bang Bihar, phía đông Ấn Độ, nổi tiếng với những người tôn thờ Thần Shiva, nhưng do đền nằm trên đỉnh ngọn đồi dốc cao tới 457 m, việc đến được đây vô cùng khó khăn. Những người khỏe mạnh mất nhiều giờ để leo lên ngọn đồi mỗi ngày, trong khi người già, trẻ em và tàn tật hầu như không có cách nào tiếp cận nếu không có sự trợ giúp. Do phải leo bộ lên và xuống những sườn dốc đầy đá, nguy hiểm, nhiều người còn bị thương khi cố đến được ngôi đền này.

Vì lý do đó, 8 năm trước, Ganauri Paswan, một người thợ xây địa phương, đã quyết định giúp cho hành trình đi lễ của các tín đồ trở nên dễ dàng hơn bằng cách chạm khắc các bậc thang từ dưới chân đồi lên tận ngôi đền.

Ông Paswan (trái) và cầu thang ông mất 8 năm đẽo đục. Ảnh: Oddity Central

Ông Paswan (trái) và cầu thang ông mất 8 năm đẽo đục. Ảnh: Oddity Central

Theo Oddity Central, ông Paswan từng dành phần lớn thời gian làm tài xế xe tải trước khi chuyển sang nghề xây dựng. Ông chủ yếu sống ở thành phố Jehanabad, kiếm tiền và gửi về cho gia đình ở Jaru Banwariya, ngôi làng phía dưới ngọn đồi nơi người dân hàng ngày vẫn trèo lên đền Baba Yogeshwar Nath để cúng bái. Một ngày nọ, sau khi tự mình trèo lên đền và chứng kiến những tín đồ khác đã trải qua những gì, Paswan quyết định phải làm gì đó.

Người đàn ông Ấn Độ bắt đầu cầm búa, đục lên rồi bắt tay vào việc đẽo đá, tạo hình những bậc thang. Do thiếu kinh phí để vận chuyển đá lên đồi, người thợ xây quyết định tận dụng bất cứ viên đá nào ông tìm thấy trên đồi. Tuy phải mất một thời gian dài mới đạt được tiến bộ rõ rệt, sau 8 năm vất vả, Paswan gần như hoàn thành nỗ lực xây cầu thang bằng đá của mình.

"Tôi không biết mình đã lấy tất cả sự kiên nhẫn và sức lực này ở đâu ra. Tôi chưa từng cảm thấy nó là một nhiệm vụ. Tôi vui khi được hòa mình trong núi và làm việc cả ngày. Tôi chỉ mong các tín đồ Thần Shiva có thể đến tôn thờ ông được dễ dàng hơn", Paswan nói. "Tôi không quan tâm việc mình còn sống hay chết, chỉ muốn khắc, đẽo những bậc thang này bằng bất cứ cách nào".

Từ năm 2014 đến nay, Paswan đã chạm khắc hơn 400 bậc thang. Mới đầu, chỉ có gia đình, gồm vợ cùng hai con trai, ủng hộ và thỉnh thoảng đồng hành cùng ông. Nhưng qua từng năm, ông nhận được sự ngưỡng mộ và đánh giá cao của hàng nghìn tín đồ, những người đã bắt đầu sử dụng cầu thang bộ của ông để tới được ngôi đền linh thiêng.

Paswan được so sánh với Dashrath Manjhi, người đàn ông nổi tiếng thế giới từng dành 22 năm xẻ núi làm đường vì tình yêu dành cho vợ.

Hướng Dương (Theo Oddity Central)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/8-nam-deo-da-lam-400-bac-thang-len-den-thieng-172221211075906882.htm