8 giờ truy bắt kẻ giết người ở Đà Nẵng

Tài quật ngã ông Bang rồi đánh nạn nhân 51 tuổi bất tỉnh. Hắn dìm nhân viên bảo vệ xuống biển rồi kéo xác lên bờ móc 2 mắt.

Khoảng 5h ngày 15/10, cán bộ trực ban Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo có xác chết gần miệng cống cách bãi tắm biển Mân Thái... Thông tin về vụ án mạng được báo lên các lực lượng nghiệp vụ cấp trên.

Bảo vệ bãi tắm biển bị sát hại dã man

Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đà Nẵng) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi giám định tử thi, hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân mặc quần jean, cởi trần, bị móc 2 mắt, trên người có nhiều vết tác động bởi vật cứng... Nhà chức trách nhận định đây là vụ án mạng, thủ đoạn gây án dã man.

Nạn nhân là ông Trần Văn Bang (51 tuổi, trú quận Sơn Trà). Ông này mới ký hợp đồng làm nhân viên bảo vệ của bãi tắm biển Mân Thái được 2 tháng.

Tài tại cơ quan điều tra.

Những người hàng xóm cho hay ông Bang là người hiền lành, gia cảnh khó khăn và không có những quan hệ phức tạp. Với người hàng xóm, ông quan hệ chuẩn mực, không có thù tức hay hiềm khích với ai.

Theo người thân, hàng ngày ông Bang đến nhận ca trực tại bãi tắm Mân Thái và ngủ ngay trong chòi canh của bảo vệ. Thông tin từ một nhân viên cứu hộ bãi cho biết vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, có thanh niên nói giọng địa phương, thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen thường lui tới và ngủ lại trong chòi canh với ông Bang.

Thông tin này trùng khớp với kết quả khám xét nơi ngủ của ông Bang, khi các điều tra viên tìm thấy dép, đèn pin và chăn màn của một người khác còn để lại trong chòi canh. Cảnh sát nhận định, trong đêm xảy ra án mạng, có một kẻ lạ mặt đã xuất hiện tại khu vực ông Bang lên ca trực đêm ở bãi tắm Mân Thái.

Lời khai của kẻ "ngáo đá"

Lần tìm theo mô tả nhân dạng, cùng với việc xâu chuỗi các thông tin về kẻ nghi vấn, gần trưa 15/10, dấu vết của kẻ thủ ác dần lộ diện. Nghi phạm số một là Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Qua xác minh, các trinh sát biết được Tài từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, có vợ và một con. Anh ta thường xuyên kết bè, kéo cánh để đi trộm cắp, đánh nhau nên vợ chịu không nổi đã ly hôn.

Mọi người đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Nam Hà.

Thời gian gần đây, khi thương lái Trung Quốc đổ xô thu mua chíp chíp (có nơi gọi là Sò lụa), Tài đã theo chân bạn bè trong xóm hành nghề lặn chíp chíp trên sông Hàn.

Số tiền kiếm được mỗi ngày, Tài sử dụng cho những cuộc cờ bạc đỏ đen, nhậu nhẹt và ma túy đá. Một lần, đang hành nghề lặn chíp chíp trên sông, thanh niên này chứng kiến cảnh tượng người anh ruột bị chết do ngạt nước nên Tài bỏ nghề.

Không việc làm, Tài càng lún sâu vào ma túy đá. Trước khi xảy ra vụ án mạng, người thân cho hay Tài đã bỏ nhà đi đâu không ai biết.

Chiều 15/10, một nguồn tin cho biết thanh niên 34 tuổi đang trốn trên một bè nuôi cá ở vịnh Mân Quang, thuộc phường Nại Hiên Đông. Vị trí của bè cá này cách bờ chừng 50 m. Nhận định thanh niên này là người có sức khỏe, bơi lội giỏi, trong quá trình áp sát để bắt giữ nếu không khéo léo sẽ rất dễ để anh ta tẩu thoát.

Đúng như dự đoán, khi trinh sát tiếp cận bè cá, Tài phát hiện thấy người lạ liền cầm dao nhọn tấn công lại. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp ra tay thì nhóm trinh sát đã kịp thời có mặt để hạ gục Tài.

Nhận thấy, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá nên các cán bộ điều tra đã cho thử test nhanh. Kết quả là Tài dương tính với ma túy.

Anh ta khai đêm 14/10 nhậu với bạn ở khu vực phường Nại Hiên Đông. Nhậu xong, Tài tìm bạn nghiện để chơi ma túy đá. Khoảng 12h cùng ngày, hắn tìm về chòi canh của ông Bang để xin ngủ nhờ.

Đến nơi, Tài thấy ông Bang đang đốt giấy vàng mã. Trong lúc phê ma túy, hắn cho rằng ông Bang đốt giấy là một hành động nhằm khinh thường mình nên gây gổ. Hai bên đánh nhau được một lúc thì ông Bang yếu thế, bỏ chạy ra bờ biển.

Tài đuổi theo quật ngã ông Bang và đánh nhiều cái vào đầu và tai nạn nhân. Ông Bang ngã quỵ xuống bãi cát thì bị Tài dìm xuống biển cho đến chết rồi kéo xác nạn nhân đặt bên miệng cống thoát nước. Chưa hả cơn cuồng sát, hắn còn lôi xác ông Bang lên, móc hai mắt.

Một người hàng xóm của Tài kể với trinh sát rằng, thanh niên này có bản tính ngang ngược, khi say rượu hay phê ma túy có thể gây gổ với bất cứ ai. Vì vậy, người dân không mấy ai giao du với hắn.

Gây án đêm 14/10, nhưng hôm sau Tài vẫn đi uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/8-gio-truy-bat-ke-giet-nguoi-o-da-nang-post693735.html