8 em bé có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng tháp tùng tuyển thủ tại SEA Games 31

Vượt qua hàng nghìn ứng viên, 8 em bé với tình yêu bóng đá cháy bỏng đã sẵn sàng tháp tùng tuyển thủ trong loạt trận tranh huy chương môn bóng đá tại SEA Games 31.

Không được đào tạo chuyên nghiệp hay tham gia những trung tâm bóng đá trẻ, nhưng Gia Hưng (9 tuổi, Hà Tĩnh) vẫn cho thấy niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn và tài năng thiên bẩm ngay từ nhỏ.

Khả năng tâng bóng hơn 2.800 lần của Gia Hưng không chỉ khiến người thân và cộng đồng mạng bất ngờ, mà còn buộc cựu danh thủ David Beckham phải thốt lên kinh ngạc sau khi chứng kiến em trình diễn ở một buổi giao lưu trực tuyến. Sau lần gặp mặt đó, quả bóng có chữ ký của Beckham đã trở thành “vật bất ly thân”, thúc đẩy Gia Hưng trên con đường hiện thực hóa ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Gia Hưng từng gây ấn tượng với David Beckham nhờ tài tâng bóng.

Gia Hưng từng gây ấn tượng với David Beckham nhờ tài tâng bóng.

Tại SEA Games 31, vượt qua hàng nghìn ứng viên, Gia Hưng vinh dự được giao trọng trách tháp tùng tuyển thủ, đồng thời trao bóng cho tổ trọng tài ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 19/5 (giờ Việt Nam).

Em bé tháp tùng tuyển thủ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, từ những năm 90 của thế kỷ trước. Xuất phát từ phong trào “Say Yes for children” (Tạm dịch: Nói Có vì trẻ em) được FIFA và UNICEF khởi xướng, nghi thức này đã trở thành một truyền thống ý nghĩa, không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em, mà còn góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê trái bóng tròn ở các bạn nhỏ.

Đó cũng là thông điệp Công ty Con Cưng muốn truyền tải qua cuộc thi “Cùng Con Cưng tháp tùng tuyển thủ ra sân”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng cho trọng tài được tuyển chọn công khai cho một kỳ SEA Games.

Video - Em bé tháp tùng U23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 31 Vượt qua nhiều ứng viên, Gia Hưng (9 tuổi, Hà Tĩnh) được giao trọng trách tháp tùng U23 Việt Nam và trao bóng cho tổ trọng tài ở trận bán kết SEA Games 31 với Malaysia tối 19/5.

Sau một tuần phát động với hàng nghìn bài dự thi được gửi về, Con Cưng đã chọn ra 8 em bé có màn thể hiện ấn tượng nhất để trao cơ hội trải nghiệm không khí bóng đá chuyên nghiệp ở những trận cầu đỉnh cao tại SEA Games 31.

Bên cạnh Gia Hưng, đó còn là Minh Khang (9 tuổi, Thái Bình), Phương Linh (9 tuổi, TP.HCM), An Nhiên (9 tuổi, TP.HCM),… Tất cả đều mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống thể thao, Minh Khang vẫn nuôi dưỡng ước mơ một ngày khoác áo đội tuyển Việt Nam tranh tài tại World Cup. Không được đào tạo bài bản, nhưng em có thể thi đấu ở mọi vị trí, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ tới tiền đạo. Với Minh Khang, được ra sân và thể hiện tinh thần máu lửa là mong muốn lớn nhất.

Minh Khang có thể chơi ở mọi vị trí, từ thủ môn tới tiền đạo.

Trong khi đó, khả năng dứt điểm chuẩn xác của Phương Linh sớm được bộc lộ sau những năm tháng tập bóng cùng anh trai từ nhỏ. Theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam và chứng kiến những “cô gái vàng” đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 30 tại Philippines càng khiến đam mê trong lòng Phương Linh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Việc tháp tùng tuyển thủ và trao bóng cho tổ trọng tài điều khiển trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 31 hứa hẹn là kỷ niệm đáng nhớ với cô bé.

Phương Linh thể hiện kỹ năng chơi bóng không thua kém những cầu thủ nhí được đào tạo chuyên nghiệp.

Trải qua quãng đường hơn 1.700 km, An Nhiên đã được trải nghiệm khoảnh khắc này khi hòa mình vào không khí sôi động ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar tối 18/5. Sự xuất hiện của Tiktoker uốn dẻo triệu view với biệt danh Bối Bối đã góp phần truyền cảm hứng và ước mơ trở thành tuyển thủ quốc gia cho nhiều bé gái Việt Nam.

An Nhiên (biệt danh Bối Bối) được giao trọng trách tháp tùng đội tuyển nữ Việt Nam và trao bóng cho trọng tài ở trận bán kết với Myanmar tối 18/5.

8 em bé sẽ lần lượt đảm nhận trọng trách tại các trận bán kết, chung kết và tranh hạng ba trong môn bóng đá ở SEA Games 31. Đây vừa là cơ hội hiếm có, nhiệm vụ đầy tự hào, vừa là khoảnh khắc vô giá và trải nghiệm đáng nhớ, thúc đẩy các em trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi lẽ, khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia cũng chính là ước mơ các em ấp ủ từ nhỏ, nhất là khi được sống trong “kỷ nguyên vàng” của bóng đá Việt Nam trong gần 4 năm qua.

Chương trình “Cùng Con Cưng tháp tùng tuyển thủ ra sân” do Con Cưng đồng hành SEA Games 31 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. 8 em bé có niềm đam mê thể thao, nằm trong độ tuổi 4-10 trên toàn quốc đã được lựa chọn để ra sân cùng tuyển thủ và thực hiện nghi thức trao bóng cho trọng tài.

Mỗi hành trình lớn đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Hãy cùng Con Cưng nuôi dưỡng đam mê và khao khát chinh phục trái bóng của trẻ em, bởi cơ hội ra sân cùng tuyển thủ tại SEA Games 31 là duy nhất trong cuộc đời.

Giang Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-em-be-co-mat-o-ha-noi-san-sang-thap-tung-tuyen-thu-tai-sea-games-31-post1318706.html