8 điều cho thấy bên Mẹ cuộc sống thật tuyệt vời

Mẹ luôn là người dang tay đón ta vào, ở bên mẹ mọi thứ luôn đầy đủ và thoải mái nhất; rời khỏi mẹ, cuộc sống khó khăn thiếu thốn biết chừng nào.

Có lẽ trong đời ai cũng đã từng muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của mẹ để có được cuộc sống tự lập. Nhưng đời không như là mơ, xa mẹ rồi mới biết quý trọng khoảng thời gian có mẹ. Cuối cùng chúng ta mới nhận ra rằng, đúng là chỉ có mẹ lúc nào cũng dang tay đón ta vào, xa vòng tay mẹ thì chỉ toàn là bão tố.

Cùng xem chùm tranh dưới đây để thấy được cuộc sống bên mẹ sung sướng và yên bình bao nhiêu; ra đời, cᴜộc sống thiếᴜ khó khăn, thiếu thốn bấy nhiêu.

Mẹ là chiếc đồng hồ báo thức dịu dàng nhất trên đời. Bên mẹ nhẹ nhàng, hạnh phúc bao nhiêu; với đời nặng nề bấy nhiêu.

Mẹ là chiếc đồng hồ báo thức dịu dàng nhất trên đời. Bên mẹ nhẹ nhàng, hạnh phúc bao nhiêu; với đời nặng nề bấy nhiêu.

Cao lương mỹ vị ngoài kia không bằng một góc mâm cơm mẹ nấu. Ở với mẹ, chỉ cần đọc câu thần chú "Mẹ ơi con đói" là đã nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, đầy đủ món ngon trên bàn, thèm gì có nấy. Ở với đời, đói thì kiếm gì ăn tạm vậy.

Đồ đạc của mình, có khi bản thân còn không biết rõ bằng mẹ. Ở với mẹ, đồ mặc có mẹ giặt, phòng bẩn có mẹ dọn; xa mẹ, quần áo cả tuần mới giặt, phòng ở thì bừa bộn, mất đồ rồi không biết tìm ở đâu.

Ở với mẹ, không hề biết mặt hai chữ "cô đơn". Ra với đời, không dám than thở nửa lời, có gì tự ôm tự chịu.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đưọc ngoài tɾời lạnh cóng cỡ nào khi mẹ luôn ở bên quàng khăn, đội mũ cho mình mỗi khi mùa đông tới.

Dù đi đâu, mẹ vẫn luôn là người cẩn thận chᴜẩn bị hành tɾang cho bạn.

Mỗi khi gặp phải vấn đề gì, sẽ không có ai ngoài mẹ ngừng lo lắng cho bạn.

Ở với mẹ, thích gì chỉ cần nói và tủ lạnh của mẹ sẽ luôn là nơi có thể tìm thấy tất tần tật các món mình thích.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/8-dieu-cho-thay-ben-me-cuoc-song-that-tuyet-voi-ar575310.html