8 chi tiết ngớ ngẩn nhất của các bom tấn Hollywood thời gian qua

Hollywood năm 2018 có không ít siêu phẩm chất lượng như 'Avengers: Infinity War' hay 'Mission: Impossible', nhưng cũng có nhiều bom tấn gây thất vọng với những chi tiết ngớ ngẩn.

Jurassic World: Fallen Kingdom - Một đứa trẻ nhân bản thả khủng long tấn công loài người.

Fallen Kingdom gây ngạc nhiên (theo một cách tệ hại) khi tiết lộ việc cô bé Maise Lockwood (Isabella Sermon) là bản sao vô tính của con gái nhà tài phiệt Benjamin Lockwood. Chi tiết ngớ ngẩn nhất là việc Maise nhấn nút thả hàng chục con khủng long ra ngoài. Bộ phim mô tả đây là hành động giàu tình người của Maise, nhưng thực tế là những con khủng long này có thể tàn sát hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người ở các khu vực lân cận. Ảnh: Universal.

Solo: A Star Wars Story - Nguồn gốc của cái tên Han Solo.

Bộ phim riêng về nhân vật Han Solo gây thất vọng nặng nề về thương mại khi chỉ đạt doanh thu 393 triệu USD (kinh phí 275 triệu USD), khiến Disney lỗ khoảng 80 triệu USD. Chi tiết tệ nhất của phim là thông tin giải thích cái tên đặc biệt của Han Solo. Khi bị săn đuổi, Han xin gia nhập quân đội của Đế chế Thiên hà. Do anh không cung cấp họ, viên sĩ quan ghi danh anh với họ “Solo” vì anh đi một mình. Giới phê bình nhận xét chi tiết này cho thấy sự lười biếng và thiếu tư duy của các nhà làm phim. Ảnh: Disney.

A Quiet Place - Có bầu trong một thế giới đầy quái vật khát máu.

Bộ phim kinh dị của đạo diễn kiêm diễn viên John Krasinski rất thành công, nhưng có một điểm khiến khán giả khó chịu. Đó là việc gia đình Abbotts sinh thêm một đứa con trong thời điểm Trái đất bị những con quái vật khát máu xâm chiếm. Tại sao họ lại liều lĩnh sinh thêm một đứa trẻ khi biết rằng một tiếng động nhỏ cũng khiến họ thiệt mạng? Ảnh: Paramount.

Ocean’s Eight - Trailer tiết lộ nội dung quan trọng của phim.

Cú “twist” đặc biệt của Ocean’s Eight là “nạn nhân” Daphne Kluger (Anne Hathaway) trên thực tế biết rõ về kế hoạch ăn cắp của Debbie Ocean (Sandra Bullock) và trở thành thành viên thứ 8 trong đội nữ siêu trộm. Tuy nhiên, đoạn trailer có cảnh cho thấy rõ ràng Kluger chẳng hiền lành gì. Ảnh: Warner Bros.

Truth or Dare - Gương mặt “đe dọa” hoàn toàn lố bịch.

Truth or Dare là một phim thảm họa và ngu xuẩn, và điểm tồi tệ nhất của nó là hình ảnh nhân vật nữ bị ám nở nụ cười đe dọa đáng sợ, nhưng CGI quá tệ biến gương mặt của cô nàng trở nên ngớ ngẩn một cách hài hước. Ảnh: Universal.

The Nun - Sơ Irene không có liên quan gì với Lorraine Warren?.

Khi Taissa Farmiga được chọn vào vai chính của The Nun (Ác quỷ ma sơ), từ khán giả đến giới chuyên gia đều dự đoán nhân vật này có mối quan hệ gần gũi với Lorraine Warren của The Conjuring. Bởi người thủ vai Lorraine là Vera Farmiga, chị gái của Taissa. Hai chị em rất giống nhau, Taissa trông như phiên bản thời trẻ của Vera. Nhưng trong The Nun, đoạn cuối của phim lại cho thấy họ chẳng có gì liên quan với nhau cả.

Skycrapper - Sarah tái khởi động tòa nhà dễ dàng.

Ở đoạn đầu phim, Will Sawyer (Dwayne Johnson) sửa điện thoại của cô vợ Sarah (Neve Campbell) bằng cách tắt nó đi và mở lại. Anh nói với vợ rằng nếu một thiết bị điện tử không hoạt động, cách tốt nhất là tắt nó đi và mở lại. Cuối cùng, khi tòa nhà công nghệ cao cháy bừng bừng, Sarah dùng một chiếc máy tính bảng để tái khởi động hệ thống kiểm soát của nó. Cô giải thích rằng chỉ tắt hệ thống đi và mở lại. Chắc chắn các chuyên gia công nghệ sẽ phải bật cười với chi tiết này.

The Predator - Con quái vật thèm khát bệnh tự kỷ.

Bom tấn của đạo diễn Shane Black bị giới phê bình chỉ trích vì cú “twist” kỳ quái. Đó là quái vật Ultimate Predator không săn lùng Quinn McKenna (Boyd Holbrook) để lấy DNA của anh, mà mục tiêu của nó là Rory, cậu con trai mắc bệnh tự kỷ của McKenna. Trong phim, Casey (Olivia Munn) khẳng định một số nhà khoa học cho rằng tự kỷ là bước kế tiếp trong chu trình tiến hóa của loài người. Và Ultimate Predator săn lùng Rory vì “sự tiến hóa” này, để nó trở nên thông minh hơn, trở thành thợ săn đáng sợ hơn.

Minh Phụng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/8-chi-tiet-ngo-ngan-nhat-cua-cac-bom-tan-he-hollywood-post580255.html