75 năm đổ bộ Normandy - 'huyền thoại này sẽ không bao giờ chết'

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ Normandy được tổ chức trang trọng ở châu Âu với sự tham gia của nhiều nguyên thủ và cựu binh Thế chiến II.

Ngày 6/6, Tổng thống Donald Trump đã đến thành phố Caen, thuộc vùng Normandy của nước Pháp, để vinh danh lực lượng Đồng minh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ D-Day - cuộc đổ bộ trên biển lớn nhất trong lịch sử giúp xoay chuyển cục diện Thế chiến II. "Hôm nay, chúng tôi tưởng nhớ những người đã ngã xuống đây và tôn vinh tất cả những người đã chiến đấu ở đây. Họ đã giành lại nền văn minh cho vùng đất này", ông Trump phát biểu. "Huyền thoại này sẽ không bao giờ chết".

Ngày 6/6, Tổng thống Donald Trump đã đến thành phố Caen, thuộc vùng Normandy của nước Pháp, để vinh danh lực lượng Đồng minh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ D-Day - cuộc đổ bộ trên biển lớn nhất trong lịch sử giúp xoay chuyển cục diện Thế chiến II. "Hôm nay, chúng tôi tưởng nhớ những người đã ngã xuống đây và tôn vinh tất cả những người đã chiến đấu ở đây. Họ đã giành lại nền văn minh cho vùng đất này", ông Trump phát biểu. "Huyền thoại này sẽ không bao giờ chết".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đỡ một cựu chiến binh ngồi xuống trong buổi lễ.

Thái tử Anh Charles - Hoàng tử xứ Wales, cùng phu nhân Camilla - Nữ công tước xứ Cornwall, Thủ tướng Anh Theresa May, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordistic và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tham dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day tại Nghĩa trang Chiến tranh Liên bang ở Bayeux, Pháp, ngày 6/6.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong lễ kỷ niệm ở Bayeux, Pháp,

Các cựu chiến binh Bob Jones, Nev Lees, John Connelly và Arthur Barnes trong nhóm Cựu chiến binh Mù từng tham gia cuộc đổ bộ D-Day ăn mặc chỉnh tề, đeo huân chương chụp ảnh trên chiếc HMS Belfast, một chiến hạm Anh sống sót sau Thế chiến II, ở London hôm 6/6.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm người Mỹ ở Normandy, Pháp.

Một cựu chiến binh đến sớm ngồi chờ đến giờ tổ chức lễ kỷ niệm tại Normandy, Pháp.

Khách tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại tại Nghĩa trang Chiến tranh Liên bang ở Bayeux.

Tổng thống Trump và Tổng thống Emmanuel Macron chiêm ngưỡng màn bay lượn của các phi cơ.

Nhớ lại cuộc chiến khốc liệt năm xưa, nhiều cựu chiến binh không kìm nổi nước mắt.

Một cựu chiến binh D-Day của Anh tham dự lễ tưởng niệm Quân đoàn Hoàng gia Anh.

Các máy bay phản lực thuộc đơn vị trình diễn Patrouille de France của Không quân Pháp biểu diễn trên bầu trời ở Normandy.

Cựu chiến binh Mỹ Tom Rice, 97 tuổi, người từng nhảy dù trong Thế chiến II và phục vụ phục vụ trong Sư đoàn 101 Dù, nhảy dù trong lễ kỷ niệm.

Nhảy dù trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm.

Các cựu chiến binh tham gia Thế chiến II được đám đông chào đón tại lễ tưởng niệm Sư đoàn 3 Bộ binh Old Hickory ở Mortain, Pháp, ngày 2/6.

Những người đam mê lịch sử lái chiếc xe jeep cổ điển trong lần tái hiện cuộc đổ bộ D-Day trên bãi biển ở Arromanches, trên bờ biển Normandy, Pháp.

Cựu chiến binh Đức trong Thế chiến II Konrad Scheucher chụp ảnh bức ảnh của mình tại nghĩa trang chiến tranh Đức La Cambe ở La Cambe, Normandy.

Cựu chiến binh Mỹ Frank DeVita tỏ lòng tôn kính những người ngã xuống trong cuộc đổ bộ D-Day tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm người Mỹ trên bãi biển Omaha ở Colleville sur Mer, Pháp.

Các cựu chiến binh ngồi xe lăn đến xem cuộc nhảy dù kỷ niệm ở Normandy.

Các thanh niên lái chiếc xe jeep cổ điển với cờ Mỹ trên xe để kỷ niệm cuộc đổ bộ D-Day ở Bayeux, trên bờ biển Normandy, Pháp.

Hai người đứng bên tàn tích của bến cảng Mulberry, bến cảng di động tạm thời do Anh xây dựng trong Thế chiến II để tạo điều kiện cho cuộc đổ bộ D-Day, trên bờ biển Normandy, Pháp.

Một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm trên một ngôi mộ tại nghĩa trang chiến tranh Đức La Cambe ở Normandy.

Lính Mỹ Jeff Beson tại bãi biển Omaha ở Vierville-sur-Mer, Pháp trong dịp kỷ niệm.

Hà Lan
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/75-nam-do-bo-normandy-huyen-thoai-nay-se-khong-bao-gio-chet-post954166.html