72 phải ngán 73

Mấy hôm nay Ngọc Hoàng lại mất ngủ vì tiếng kêu than từ trần thế. Thiên Lý Nhãn lập tức được gọi đến.

- Ông nhìn xuống coi vụ dân oan dưới đó giải quyết xong chưa mà oán khí vẫn ngút trời, khiến ta long thể bất an!

Thiên Lý Nhãn trố mắt dòm một hồi rồi báo cáo:

- Chà, chướng khí mịt mù... Thần chẳng thấy gì, chắc Ngọc Đế phải cho người xuống đó một chuyến xem sao.

Ngọc Hoàng gật gù:

- Vậy ngươi đi đi!

Thiên Lý Nhãn giãy nãy:

- Tha cho thần! Đó là đất dữ, thần xưa nay chỉ biết nhìn thôi chứ không biết làm gì sất! Xuống đó không chừng bị hốt xác Ngọc Đế ơi!

Minh họa: Khều

Ngọc Hoàng ngán ngẩm đuổi Thiên Lý Nhãn ra rồi cho gọi Tôn Ngộ Không:

- Ông phép thuật cao cường, năm xưa dám đại náo thiên cung, tự xưng là “thánh ngang trời”. Nay ta nhờ ông xuống dưới xem chuyện dân oan tới đâu mà tiếng oán thán suốt hai mươi năm giờ vẫn chưa ngớt?

Tôn Ngộ Không định co giò nhảy xuống thì sực nhớ điều chi, bấm đốt ngón tay rồi rụt cổ:

- Nguy tai! Ngày xưa ta hàng phục được hằng hà sa số yêu quái là nhờ ta có đến 72 phép thần thông, nhưng từ khi thành Phật thì không cập nhật phép thuật nữa, trong khi yêu quái dưới đó nay đã luyện tới phép thứ 73 rồi!

Ngọc Đế ngạc nhiên:

- Thế cái phép 73 ấy là cái chi mà ông sợ dữ vậy, đồ khỉ?

- Đó là phép “biến đất tư thành đất... ông”!

Ngọc Đế vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Thì ông tranh thủ luyện phép đó rồi xuống trần giúp ta một chuyến?

- Mô Phật! Muốn luyện được phép ấy phải tiệt trừ nhân tính, tâm địa trở thành lòng gang dạ sắt. Còn ta nay đã thành Chiến Đấu Thắng Phật, hiền như Bụt, xuống đó ắt bị lũ yêu quái ấy chơi khô máu Ngọc Đế ơi!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/72-phai-ngan-73-16258.html