7 tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc, 21 năm sau, nhờ cách làm này cô gái tìm được người thân

Đang trên đường đến trường, bất ngờ, cô bé 7 tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc và đẩy lên chiếc xe ba gác. 21 năm sau, những tưởng cô sẽ không được gặp gia đình nhưng nhờ sự may mắn, một cái kết bất ngờ xảy ra.

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Quý Châu (Trung Quốc), Wang Xue, cô gái 28 tuổi đã được gặp mẹ mình sau 21 năm chia cách. Khi xem kết quả ADN, Wang và mẹ đã ôm chặt lấy nhau vì quá xúc động.

Được biết, Wang Xue bị bắt cóc từ năm 7 tuổi. Theo lời kể của cô, khi đang trên đường đến trường, Wang bị một người phụ nữ bắt cóc rồi kéo lên chiếc xe ba gác. Được biết, lúc ấy, Wang đang sống cùng ông bà vì bố mẹ phải đi làm ăn xa.

Wang hạnh phúc trong ngày trở về.

Khi bị người phụ nữ lạ mặt cưỡng chế lên xe ba gác, Wang đã phản đối và chống cự nhưng không thành công. Cô gái bị đánh ngất và tỉnh dậy trong một nơi cách nhà 300km. Cô bé 7 tuổi lúc ấy phải sống cùng với cha mẹ nuôi và thường xuyên bị đánh đập do có ý định chạy trốn.

Sau đó, Wang lại bị đưa đến nuôi nhốt ở nhà họ hàng của cha mẹ nuôi và cô sống tại đây 2 năm liền. Dù bị bắt cóc và bị nuôi bởi một gia đình khác nhưng Wang luôn tìm mọi cách để chạy trốn. Sau nhiều lần chạy trốn bất thành, Wang quyết định ghi nhớ thật kỹ tên ông bà và bố mẹ ruột của mình. Đây chính là manh mối duy nhất để cô tìm lại gia đình của mình.

Rất nhiều cờ và hoa của hàng xóm xung quanh mừng ngày Wang trở lại.

Còn phía cha mẹ ruột của Wang, sau khi nhận tin con gái bị bắt cóc, người mẹ đã vô cùng đau đớn. Mẹ Wang cho hay: "Đó là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thiết sống khi nghe tin con gái bị bắt cóc".

Cha mẹ của Wang đã tìm cô suốt nhiều năm nhưng về sau do nguồn tài chính hạn hẹp nên họ phải dừng lại trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cha mẹ Wang ly hôn và mỗi người sống một nơi.

Rất may mắn, sau 21 năm sống và tìm kiếm cha mẹ, Wang đã đăng ký tìm người thân và may mắn nhận được cái kết tốt đẹp. Cuối cùng, vào ngày 25/4, Wang và mẹ ruột đã tìm được nhau trong nước mắt. Người mẹ nghẹn lời: "Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp lại con gái. Tôi đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi".

Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng xúc động này.

Còn Wang, cô không thể cầm được nước mắt, trải qua quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cha mẹ ruột, Wang đã được gặp lại người thân. Cô khóc nức nở trong vòng tay của mẹ,

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/7-tuoi-bi-mot-nguoi-phu-nu-la-mat-bat-coc-21-nam-sau-nho-cach-lam-nay-co-gai-tim-duoc-nguoi-than-20180502103310356.htm