7 nữ hoàng 'nổi tiếng đi kèm tai tiếng' với những sở thích kỳ quặc nhất trong lịch sử

Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều những câu chuyện thú vị mà bạn không hề hay biết. Trong đó, cuộc đời của những người nổi tiếng cũng được quan tâm. Dưới đây là 7 nữ hoàng với những sở thích kỳ quặc nhất trong lịch sử khiến bạn chẳng thể nào tin nổi.

Nữ hoàng Mary (1867-1953)

Nữ hoàng Mary là bà nội của Nữ hoàng Elizabeth II được tạp chí Guardian tiết lộ rằng, bà có thói quen không hay ho cho lắm, đó là thói quen ăn cắp vặt. Bà thậm chí còn nghiễm nhiên làm điều này một cách "quang minh chính đại".

Được nữ hoàng ghé thăm nhà là một vinh hạnh mà bất cứ ai cũng mơ ước. Thế nhưng, thời đó, các gia đình thường không mấy hạnh phúc khi được hưởng vinh dự này. Bởi nữ hoàng cứ nhìn chằm chằm một cách thèm khát vào một đồ vật trong nhà bạn, sau đó bà sẽ thở dài và nói đại ý rằng, bà đang "ve vuốt vật đó vằng đôi mắt mình". Gia chủ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa vật đó dâng cho nữ hoàng.

Thậm chí, nếu nữ hoàng thấy thích một vật gì đó, nhân cơ hội bạn không để ý, bà có thể lấy đi ngay lập tức. Nhiều gia đình thậm chí đã phải giấu đi những món đồ quý giá khi biết tin nữ hoàng tới thăm.

Tình trạng này khiến thư ký riêng của bà phải đề phòng đến mức phải để ý nhất cử nhất động của nữ hoàng, nếu thấy món đồ nào "không may đi lạc" sẽ tìm cách trả lại cho khổ chủ với tờ giấy đính kèm "tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi".

Nữ hoàng Elizabeth (1709-1762) của Nga

Đây là vị nữ hoàng trị vì nước Nga, bên cạnh tài cầm quyền bà còn nổi tiếng bởi một sở thích cực kỳ quái đản. Bà đã yêu cầu các triều thần mặc váy phụ nữ tham gia dạ hội và yến tiệc.

Được biết, sở thích của Nữ hoàng Elizabeth là khoe chân vì bà tin rằng bà có đôi chân tuyệt hảo. Thế nhưng, trang phục cho phụ nữ thời đó là váy phồng như cái nơm, trong khi đàn ông lại được mặc đồ bó sát và khoe mọi đường cong trên cơ thể.

Bà thấy điều này rất ấm ức. Chưa kể khi thiết triều, chỉ có mình bà là phải mặc váy xòe trong khi các quần thần lại được mắc đồ bó chẽn, chính vì thế, bà ra lệnh tất cả đều phải mặc váy giống nhau.

Mệnh lệnh này của bà nhận được sự tán thưởng duy nhất của cô cháu gái, chính là người sau này trở thành Nữ hoàng Catherine. Còn lại, tất cả mọi người đều cảm thấy nó phiền toái. Nhất là những quần thần, vốn đã quen với quần áo bó nay phải chuyển sang mặc váy và tóc giả của phụ nữ.

Quy định này chỉ được dẹp bỏ khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, và người ta không bao giờ muốn nhắc đến chuyện kỳ quặc này thêm một lần nào nữa.

Nữ hoàng Nzinga (1583-1663)

Nữ hoàng Nzinga của nước Angola là một người vô cùng đam mê công việc. Bà lúc nào cũng nghĩ tới cuộc chiến chống quân xâm lược Bồ Đào Nha. Cũng vì quá bận rộn, nên bà chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ đến chuyện yêu đương.

Chính vì thế, nữ hoàng có riêng một hậu cung tuyển chọn toàn các mỹ nam. Và bởi bà thường xuyên mặc đồ cứng nhắc giống đàn ông, nên bà lệnh cho cả hậu cung phải mặc đồ nữ giới.

Nữ hoàng cũng chả mấy khi có thời gian tìm hiểu, yêu đương, chính vì thế mỗi khi có "nhu cầu". Bà sẽ cho hai chàng trai đấu kiếm với nhau, ai còn sống sẽ được bà "ân sủng" đêm hôm đó.

Đến khi 75 tuổi, vì đã quá già yếu, bà mới quyết định giải tán hậu cung, chỉ giữ lại một anh chàng trẻ khỏe nhất.

Nữ hoàng Victoria (1819-1901)

Nữ hoàng nổi tiếng nước Anh là người yếu đuối. Bà ám ảnh sâu sắc bởi cái chết của những người thân. Đến mức sau khi chồng bà qua đời, bà đã ra lệnh để tang trong thời gian dài kỷ lục. Từ đó cho đến cuối đời, bà luôn ăn mặc như một góa phụ.

Nữ hoàng Catherine Vĩ đại (1729-1796)

Bà là vị nữ hoàng nổi tiếng nhất từng cai trị nước Nga, bà là người giữ vững sự thịnh vượng của đất nước trong một thời gian dài. Người ta biết đến bà với sở thích về chuyện chăn gối kỳ lạ, bà là người có ham muốn khá cao.

Tuy nhiên, khác với những người khác, bà không bao giờ qua lại cùng lúc nhiều người mà chỉ đi lại với một người nào đó trong thời gian nhất định, sau đó mới đổi sang người khác. Để chọn được đối tác khỏe mạnh, bà đã nhờ nữ bá tước Bruce tuyển chọn.

Trang The Poet and the Vampyre đưa tin rằng, khi nữ hoàng để ý ai, nữ bá tước sẽ là người "thử nghiệm", nếu thấy ổn sẽ "bàn giao" lại cho Nữ hoàng Catherine. Nữ bá tước coi đây là một việc hết sức vĩ đại nên cực kỳ tận tụy, đầy tinh thần trách nhiệm.

Marie Antoinette (1755-1793)

Nữ hoàng Marie Antoinette là vợ của vua Louis XVI, bà là người phóng túng và xa xỉ quá mức. Dù đi bất cứ đâu, bà cũng có cả đám gia nhân hầu hạ, bà muốn gì được nấy. Thế nhưng, đúng với câu nói, "sướng quá hóa... rồ", bà ngày càng cảm thấy cuộc sống đầy đủ này chán ngán và tù túng.

Nữ hoàng đã cho xây một ngôi làng để được chứng kiến xem người dân nghèo sinh sống ra sao. Bà cho xây 11 ngôi nhà tranh, 1 cái hồ, 1 cối xay gió, 1 chỗ vắt sữa, 1 trang trại và một số ngôi nhà bà thấy ở làng quê.

Nữ hoàng còn ra lệnh cho một số vị khách của bà trải nghiệm cuộc sống mới này bằng cách chuyển đến làng sinh sống, ăn vận như nông dân, bà còn đem con cái đến để học cách trồng trọt, chăn nuôi.

Người dân lúc đó đã căm phẫn cho rằng bà đang chế giễu cuộc sống nghèo nàn của họ. Dù bà có giải thích rằng hành động đó là để gần gũi hơn với tầng lớp lao động nhưng nó không được ghi nhận. Bà bị chặt đầu và năm 1793 cùng chồng và các con.

Nữ hoàng Joanna 'điên khùng' xứ Castile (1479-1555)

Có lẽ, nguyên nhân cho bi kịch cuộc đời bà là do tính trăng hoa của người chồng Philip.

Mỗi khi xảy ra chuyện, hai người cãi vã thì Philip sẽ nhốt bà trong một căn phòng kín cho đến khi bà nguôi giận thì thôi. Mỗi khi cơn giận lên tới đỉnh điểm thì Joanna sẽ đấm vào bức tường trong phòng liên tiếp cho đến khi mệt thì thôi. Lâu dài, những việc như thế khiến tính cách của bà có phần méo mó.

Sau khi chồng bà qua đời, Joanna giữ xác ông trong phòng và không cho ai động đến cả. Theo lời bà thì chỉ đến lúc này Philip mới thực sự thuộc về bà và tất nhiên là bà sẽ giữ chồng theo bất cứ cách nào mà bà muốn.

Nữ hoàng không cho chôn cất thi thể chồng, thậm chí còn mở nắp quan tài để ngắm và hôn lên chân chồng. Ngoài ra, sau đó Joanna đã ra lệnh cấm tất cả phụ nữ đến hoặc đi xung quanh nơi chôn cất Philip để không một ai có thể quyến rũ ông chồng bà thêm lần nữa.

Theo Kiến thức

Thạch Thảo

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/7-nu-hoang-noi-tieng-di-kem-tai-tieng-voi-nhung-so-thich-ky-quac-nhat-trong-lich-su-d10662.html