7 khoảnh khắc Park Seo Joon khiến 'noona' Park Min Young rung động trong tập 7 và 8 của 'Thư ký Kim'

Trong tuần này, anh chàng 'chim chó' của Hwarang lại gây ra những phân cảnh 'sốt sùng sục' cực đáng yêu.

Cho đến những tập gần đây, khi chúng ta nghĩ rằng Thư ký Kim sao thế? không thể còn những hành động ngọt ngào hơn nữa, thì chàng Phó tổng giám đốc Lee Young Joon (Park Seo Joon) tiếp tục thể hiện khả năng của một tên trộm chuyên nghiệp, lỡ lòng đánh cắp trái tim bé nhỏ của “mọt” phim chúng ta thêm một lần nữa. Sự kiêu ngạo của nam diễn viên với tư cách là nhân vật Young Joon thậm chí còn trở nên quyến rũ và không thể cưỡng lại.

Dưới đây là những 7 lần, Park Seo Joon khiến người xem “vỡ òa” trong khoảnh khắc lãng mạn:

1. Lee Young Joon: “Vì em là Mi So”

Có vẻ như câu trả lời ngắn gọn, đơn giản này đã làm Mi So rung động. Cho thấy anh ấy tin tưởng thư ký Kim nhiều như thế nào và muốn cho cô một cơ hội ngay từ đầu.

2. Phát hiện ra Young Joon đã yêu Mi So từ rất lâu

Chúng tôi biết rằng chàng Phó tổng giám đốc Lee khá khắt khe với Mi So trong lúc cô ấy làm thư ký cho anh, nhưng cảnh đặc biệt này có thể dễ dàng nhận ra rằng Lee Young Joon đã thích Kim Mi So. Về cơ bản, anh ấy trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật tuyệt vời vì Young Joon đã cố gắng thoát ra cái tôi cá nhân để được gần gũi với thư ký Kim khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau.

3. Kiên trì theo đuổi Kim Mi So

Đối với một nhân vật siêu kiêu ngạo và thích tự luyến, thậm chí anh ấy không cảm thấy xấu hổ khi tỏ tình với Mi So nhiều lần. Tinh thần thép của Lee Young Joon bền bỉ, anh sẵn sàng để có một cuộc sống mới cùng người mình yêu.

4. Che mưa

Dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đã rất cảm động rồi, phân cảnh này khiến cả hai thêm thân mật, ngọt như bao câu truyện ngôn tình lãng mạn khác đấy.

5. Lời thoại cuối tập 7

Xuất phát từ một người đàn ông không sẵn sàng để bảo vệ cho bất cứ ai, thì lời thoại này thực sự quá sức tưởng tượng. Young Joon sẵn sàng đặt cược bản thân mình cho Mi So vì anh đã quá yêu cô, đến nỗi phải thốt lên những lời như vậy.

6. Kẹo Caramel

Ngọt ngào và tinh tế đến mức tôi không mong đợi sẽ diễn ra. Lee Young Joon lấy chiếc kẹo caramel cuối cùng của Mi So nhưng sau đó anh ấy đã đến nhà cô cùng một cái hộp quà chứa đầy kẹo caramel.

7. Nụ hôn cuối tập 8

Cảnh lãng mạn nhất từ tập một cho đến bây giờ, đó chính là sự hôn lồng cháy giữa Mi So và Joon Young. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong mối quan hệ tình cảm và chúng tôi biết bây giờ không có bất cứ thứ gì trở ngại câu chuyện tình yêu của họ nữa.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/7-khoanh-khac-park-seo-joon-khien-noona-park-min-young-rung-dong-trong-tap-7-va-8-cua-thu-ky-kim-3124429.html