7 giờ kinh hoàng của người mẹ và em trai dưới mũi dao 'nghịch tử'

Trong cơn ảo giác do ma túy đá, Công đã dùng dao khống chế mẹ đẻ và em trai suốt 7 giờ. Dù sau đó được giải cứu, đến giờ cả 2 'con tin' vẫn chưa hết kinh hãi vì những gì vừa xảy ra với mình.

Đặng Văn Công dùng dao khống chế mẹ và em trai đưa lên xe máy

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đặng Văn Công (SN 1988, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hai nạn nhân bị Công bắt giữ, dùng dao khống chế suốt 7 giờ không ai khác lại chính là bà Vũ Thị V. (SN 1965, mẹ Công) và cháu Đặng Văn C. (SN 2009, em trai Công).

Đặng Văn Công khai nhận tại cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 20-2, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp ngoài nghĩa địa về, trong cơn ảo giác cho rằng gia đình gọi công an đến bắt đưa mình đi cai nghiện, Đặng Văn Công xuống bếp lấy 1 con dao bầu, 1 con dao phay rồi dựng mẹ là bà Vũ Thị V. (SN 1965) và em trai Đặng Văn C. (SN 2009) đang ngủ dậy, sau đó dùng dao dí vào cổ 2 người thân khống chế. Tiếp đó, Công lại yêu cầu người bạn thân lấy xe máy chạy lòng vòng suốt nhiều giờ đồng hồ trên đường, rồi lại trở về nhà.

Sau 7 tiếng kiên trì, thuyết phục vận động đối tượng buông hung khí xuống, thả các nạn nhân ra nhưng bất thành, đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày 20-2, nhân lúc đối tượng sơ hở, 2 lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng đã bất ngờ áp sát, tước gọn hung khí, giải cứu thành công các con tin.

Một ngày sau khi bị "nghịch tử" khống chế gây náo loạn làng xóm, vợ chồng ông Đặng Văn C. và bà Vũ Thị V. cùng cháu Đặng Văn C. vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra.

Vết dao vẫn in hằn trên cổ cháu C.

Ánh mắt thất thần, bà V. buồn rầu thuật lại: "Đêm ngày mùng 5 Tết, tôi và cháu bé (em trai của Công, hiện đang học lớp 2) ngủ ở nhà trên thì Công đi về dựng cả hai dậy. Tay lăm lăm 2 con dao nhọn, Công dí vào cổ mẹ và em trai và lải nhải: "Tại sao bố lại báo công an bắt con?". Tôi có bảo là bố con không báo công an đâu và năn nỉ nó thả hai mẹ con ra nhưng Công không đồng ý. Sau đó, nó gọi bố mở cửa nhà dưới để lấy xe máy, bắt hai mẹ con lên xe để nó chở đi lòng vòng suốt 1 tiếng đồng hồ mới được về nhà, nhưng vẫn bị khống chế. Lúc này, khoảng 3 giờ sáng, lo sợ cho tính mạng của hai mẹ con, bố cháu đã phải báo công an.

Sau đó, lực lượng công an, cùng các bác lãnh đạo xã và người người thân trong gia đình có mặt ngon ngọt thuyết phục nhưng Công vẫn không đồng ý, yêu cầu mọi người phải ra khỏi sân nhà nếu không sẽ ra tay với hai mẹ con tôi".

Đến 8 sáng, Công lại yêu cầu gọi người bạn đến chở cả Công cùng mẹ và em trai ra Quốc lộ 10, 2 tay vẫn cầm 2 dao khống chế mẹ và em.

Chạy lòng vòng suốt 2 tiếng, với hàng chục công an chạy theo, Công mới đồng ý quay về nhà dồn 2 nạn nhân vào góc tường khống chế và yêu cầu mọi người không được tiến sát nhà hắn.

Biết Công đã đói, mệt, lãnh đạo Công an huyện đã nói với với người thân trong gia đình ngon ngọt dỗ dành đối tượng đồng ý cho mang cơm vào. Nhân cơ hội này, xác định đây là cơ hội để hành động, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng Bùi Trung Thành bước vào nhà gợi chuyện muốn được thế chỗ 2 con tin để đối tượng khống chế. Trong lúc Công phân tâm, Phó trưởng Công an huyện Đào Minh Đức đã áp sát rồi bất ngờ tước 2 con dao trên tay đối tượng, giải cứu thành công bà V. cùng cháu C.

Bà V. chia sẻ, suốt 10 năm qua, con bà không được ăn Tết tại nhà vì hầu như Công phải đi tù hoặc đi cai nghiện. Năm nay, con ăn Tết tại nhà thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Trong suốt thời gian bị Công khống chế, bà V. chỉ lo lắng cho con trai nhỏ. Cháu rất hoảng loạn, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Cổ cháu bé vẫn bị đau vì bị Công kề dao, nên bị cứa nhiều vết thương. Cổ bà V. cũng bị thương nhưng nhẹ hơn con trai út.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, cho hay: "Kể lại thì nghĩ dễ dàng, nhưng khi chứng kiến mới thấy mức độ nguy hiểm của đối tượng gây ra cho con tin và những người xung quanh. Khi các anh công an khống chế đưa được đối tượng ra ngoài, bản thân tôi và hàng trăm người dân thực sự bàng hoàng, thán phục sự mưu trí của 2 đồng chí lãnh đạo Công an huyện".

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/7-gio-kinh-hoang-cua-nguoi-me-va-em-trai-duoi-mui-dao-nghich-tu-20180222114248929.htm