7 bộ phim Hàn có 'chiêu' độc đáo giúp bạn thoát khỏi 'friend zone' thành công

Những bộ phim Hàn dưới đây sẽ cho bạn phút giây thư giãn ngọt ngào và hơn hết sẽ hướng dẫn cho các bạn phát triển từ tình bạn lên tình yêu.

Trong thế giới phim Hàn, những mối tình “friend zone” là tình tiết quen thuộc và chưa bao giờ bị xem là cũ. Mặc dù có kết thúc khá dễ đoán là tất nhiên "người có tình sẽ về với nhau" nhưng với yếu tố dung dị, nhẹ nhàng và lãng mạn của cốt truyện những bộ phim kiểu này vẫn thu hút lượng lớn khán giả. Xem phim, bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và đôi khi lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong sự bối rối, ngại ngùng hoặc đôi khi là bất lực, không có cách giải quyết tình cảm ccủa mình ở nhân vật chính.

1. REPLY 1997: YOON YOON JAE – SUNG SHI WON

Reply 1997 lấy bối cảnh cuối những năm 90 của thế kỉ XX, với những mối tình trong sáng, tình bạn đẹp đẽ, tình cảm gia đình ấm áp, với trào lưu Kpop đang thịnh hành và những fangirl cuồng nhiệt,…

Bộ phim xoay quanh một nhóm bạn học cấp 3 – khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Đó là một thế hệ những người trẻ đứng trên ngưỡng cửa trưởng thành, tràn đầy năng lượng sống, cái gì cũng trao hết trái tim mình, dù là mối tình đơn phương với cô bạn thân thuở nhỏ, là nhóm nhạc thần tượng, hay chỉ là cô bạn thân tính tình trẻ con.

Đó là thời điểm họ nhìn xa hơn về tương lai, đắn đo trước các lựa chọn. Đó cũng là lúc họ cảm thấy bất an về cuộc đời, về số tuổi của bố mẹ,… Họ đối mặt với những vấn đề của tuổi mới lớn, những tình huống dở khóc dở cười, những buồn vui, đau thương, mất mát… và cùng nhau trưởng thành.

Bên cạnh đó, Reply 1997 cũng giống như một trò chơi. Bộ phim tạo ra những điều bí ẩn bằng hiện tại và dần tiết lộ bí ẩn bằng những câu chuyện trong quá khứ qua mỗi tập phim. Người xem sẽ phải suy đoán từ những chi tiết đó, và câu trả lời nằm ở tập cuối bộ phim.

Yoon Yoon Jae (Seo In Guk thủ vai) và Sung Shi Won (Jung Eun Ji thủ vai) là cặp đôi đầu tiên trong bộ phim Hàn đình đám Reply 1997. Cả hai là những người bạn tốt nhất từ thời thơ ấu. Tuy thường trêu ghẹo, cãi nhau nhưng chính điều này lại càng giúp tình cảm của Yoon Jae và Shi Won khắng khít hơn.

Đến năm nhất trung học, Yoon Jae dần nhận ra cảm xúc đặc biệt dành cho cô bạn thân. Trong khi đó, một thời gian sau, Shi Won mới nhận ra tình cảm dành cho Yoon Jae. Cuối phim, Yoon Jae và Shi Won đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên đứa con của mình. Kết thúc đẹp của cặp đôi đã làm hài lòng người hâm mộ.

2. FIGHT FOR MY WAY: KO DONG MAN – CHOI AE RA

Kể từ khi Third-Rate My Way (Đời Tôi Hạng Bét) lên sóng, những ngày thứ Hai đầu tuần dường như đã trở nên bớt chán ghét đi nhiều với các mọt phim Hàn.

Câu chuyện thanh xuân của những kẻ biết mình chẳng thể mộng mơ đã phát sóng được 6 tập, ngày càng lôi cuốn người xem nhờ sự hài hước, dễ thương được kể lại một cách đầy gọn gàng, duyên dáng dưới ngòi bút của một biên kịch khá mới - Im Sang Chun.

Ở bộ phim này, người bị ghét cũng nhiều mà kẻ được thương cũng lắm. Có 4 kẻ "điên hâm" đang vật lộn với thanh xuân của chính mình trong phim. Mỗi người trong số họ đều mang một màu sắc, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đáng yêu và khó có vị khán giả nào lại không dành sự yêu quý cho họ.

Fight for my way (Thanh xuân vật vã) là bộ phim Hàn được yêu thích nhất năm 2017 không chỉ bởi cốt truyện hay về tuổi trẻ xốc nổi, bồng bột nhưng giàu đam mê mà điểm thu hút của bộ phim còn nằm ở chuyện tình đáng yêu và lãng mạn của đôi bạn thân “thanh mai trúc mã” Ko Dong Man (Park Seo Joon) và Choi Ae Ra (Kim Ji Won).

Thân thiết với nhau từ nhỏ, Dong Man và Ae Ra đều cho rằng sự có mặt của đối phương là hiển nhiên và càng không xem đó là tình cảm trên mức bạn bè.

Tuy nhiên, sau khi cùng trải qua nhiều biến cố từ mối tình thất bại đến hành trình theo đuổi ước mơ gian nan, cả hai đã nhận ra ai mới đúng là một nửa của mình. Kết thúc đẹp như mơ của cặp đôi Dong Man và Ae Ra thực sự khiến những ai đang trong tình trạng “friend zone” phải thầm ghen tỵ.

3. THE TIME I’VE LOVED YOU: OH HA NA – CHOI WON

Dựa trên phiên bản Đài Loan của bộ phim In time with you,The time I’ve loved you kể về câu chuyện của hai người bạn thân Oh Ha Na (Kim Ji Won) và Choi Won (Lee Jin Wook). Oh Ha Na và Choi Won đều 34 tuổi. Ha Na là giám đốc điều hành của công ty có tiếng. Trong khi đó, Choi Won là phó vụ phi hành đoàn.

Ha Na và Choi Won đã thân với nhau từ thời trung học và là hàng xóm của nhau. 17 năm thân thiết, họ cùng trải qua nhiều dấu mốc quan trọng nhưng có điều gì đó vô hình đã ngăn cản tình cảm phát triển.

Cho đến một ngày, sự kiện đặc biệt xảy ra đã giúp hai người họ nhận ra cảm xúc thực sự. Mặc dù cốt truyện đã quá quen thuộc với những người yêu phim Hàn nhưng chiều sâu trong cuộc sống của hai nhân vật chính sẽ thu hút bạn phải xem đến tập cuối cùng.

Phản ứng hóa học tuyệt vời của Lee Jin Wook và Ha Ji Won cũng là điểm cộng lớn cho bộ phim. Diễn xuất chân thực của hai diễn viên chính giúp câu chuyện được tái hiện sinh động và gần gũi hơn với khán giả.

4. TIÊN NỮ CỬ TẠ: KIM BOK JOO – JUNG JOON HYUNG

Chàng là Jung Joon Hyung, hot boy bơi lội trường Hanyeol, nổi tiếng với gương mặt điển trai không góc chết cùng bo-đì sexy đến ngừng thở, thêm thắt chút quá khứ đau thương càng khiến chàng trở nên đặc biệt. Còn nàng là Kim Bok Joo, cô gái vẫn thường được bạn bè yêu mến gọi là “tiên nữ” khoa cử tạ, chủ nhân của vô số các huy chương, danh hiệu và có lẽ cũng sẽ người thừa kế tương lai của quán gà rán Bok Chicken thơm ngon do bố nàng làm chủ.

Lần đầu tiên hai con người này gặp nhau đã là câu chuyện từ rất nhiều năm về trước, khi mà cô bé béo núc Kim Bok Joo lúc ấy chính là người lấy thân mình đỡ cậu bạn còi cọc cùng lớp Jung Joon Hyung ngã xuống từ cửa sổ. Gặp lại nhau ở hiện tại trong một tình huống đầy “ân oán”, ca dậy thì thành công mang tên Jung Joon Hyung sướng rơn khi cuối cùng cũng nhận ra người bạn cũ mà anh vô cùng quý mến, một Kim Bok Joo tóc tai có chút lởm chởm nhưng xinh đẹp thì chắc chắn phải xếp vào hạng vô đối!!

Suốt những tập đầu tiên, câu chuyện tình yêu giữa hai cô cậu sinh viên trường thể thao liên tục vui tươi, dồn dập bất ngờ. Dù mới chỉ dừng lại ở những màn đụng độ tóe lửa giữa hai con người “ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên”, như thế cũng đã đủ để bộ phim khiến khán giả phải xao xuyến.

Cộng với phong cách viết kịch bản mạnh dạn và hết mình quen thuộc của biên kịch Yang Hee Seung, rất có thể mối tình học đường này sẽ còn phát triển hơn nữa và đạt tới một cảnh giới khó có thể tin nổi về độ lãng mạn kèm táo bạo, rất thể thao và cũng đầy hương vị thanh xuân.

Lấy chất liệu đơn giản là những trò đùa cợt nghịch ngợm của hai cô cậu sinh viên, bộ phim Tiên nữ cử tạ đã tái hiện thành công mối tình ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) và Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) là đôi bạn thân từ bé nhưng sau đó mất liên lạc.

Khi lớn lên, họ tình cờ gặp nhau ở trường đại học thể thao. Cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã nhường chỗ cho cái nhìn ngọt ngào và sự quan tâm dành cho nhau. Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung đã có màn hợp tác thành công đến mức mọi cử chỉ dù là nhỏ nhặt như cách họ nhìn nhau, cách nháy mắt, cái nắm tay cũng đủ khiến trái tim người xem phải “bấn loạn”. Đây là bộ phim sẽ đưa bạn trở về với mối tình đầu ngây ngô, mọi cảm xúc khi ấy như được sống lại một lần nữa.

5. SCHOOL 2017: RA EUN HO – HYUN TAE WOON

Đề tài tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ là cũ trong phim Hàn. Câu chuyện tình trung học lãng mạn không kém của Ra Eun Ho (Kim Se Jeong) và Hyun Tae Woon (Kim Jung Hyun) trong School 2017 cũng khiến người xem phải đứng ngồi không yên.

Bắt đầu từ một cặp đôi “oan gia”, Tae Woon và Eun Ho nảy sinh tình cảm sau nhiều lần tiếp xúc. Tae Won là người đã tỏ tình với Eun Ho và họ bắt đầu một chuyện tình đẹp như mơ.

Tình tiết phim chậm rãi, đơn giản nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên của Se Jeong và Jung Hyun mà câu chuyện tình yêu thuần khiết tuổi học trò này được gửi đến khán giả một cách chân thật và sinh động.

Xem School 2017, ta lại nhớ đến bộ phim God Of Study từng khuấy động màn ảnh nhỏ của Hàn Quốc năm nào, cũng là một nhóm những học sinh bất trị và những trăn trở suy tư cũng như áp lực nặng nề năm cuối cấp ấy. Song khác với God Of Study, School 2017 tiếp cận khán giả bằng một câu chuyện hài hước hơn, vui tươi hơn.

Ở đây, nữ chính Ra Eun Ho không cần phải học giỏi, cô nàng hoàn toàn có thể đậu vào đại học Hàn Quốc chỉ bằng tài lẻ vẽ webtoon của mình. Ở đây, Ra Eun Ho lúc nào cũng là một cô nàng lạc quan rạng rỡ tươi sáng, khiến khán giả xem phim luôn được giữ đầu óc trong trạng thái thoải mái.

6. PERSONAL TASTE: PARK GAE IN – JEON JIN HO

Chuyện tình “chị em” là một trong những thế mạnh đặc trưng của dòng phim Hallyu Hàn Quốc. Ngoài phong cách lãng mạn hài hước quen thuộc, Nàng Ngốc và Quân Sư còn mang đến trải nghiệm mới lạ với sự kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên Lee Min Ho – Son Ye Jin.

Jin Ho là một kiến trúc sư trẻ đứng đắn, tài năng với vẻ ngoài hoàn hảo, yêu thích sự sạch sẽ. Vì muốn hoàn thành một dự án, anh giả vờ thành gay để được thuê nhà ở cùng với Park Gae In – một cô gái luộm thuộm vừa bị thất tình, tại một căn nhà được coi là một công trình kiến trúc có 1-0-2 của ba Gae In – một kiến trúc sư nổi tiếng trong nghề.

Son Ye Jin vào vai nhà thiết kế nội thất Park Gae In, Lee Min Ho vào vai kiến trúc sư Jeon Jin Ho. Bộ phim hài hước lãng mạn này nói về kế hoạch của Jin Ho khi anh giả làm người đồng tính để có thể tiếp cận và sống cùng với Gae In.

Mặc dù nguyên do đằng sau việc làm của Jin Ho không được giải thích cụ thể nhưng trong thời gian sống chung, cả Gae In và Jin Ho đã có tình cảm với nhau. Nếu bạn cũng đang thầm yêu người bạn thân, bạn sẽ thấy hình ảnh của mình trong chính nhân vật Jin Ho khi anh bối rối đặt tên cho loại cảm xúc đặc biệt dành cho Gae In.

Vì lầm tưởng Jeon Jin Ho (Lee Min Ho) là gay nên cô đã cho anh vào sống ở nhà mình. Những tình huống dở khóc dở cười, những trận cãi vả có một không hai đã khiến hai người kéo gần khoảng cách. Thế nhưng, khi họ dần phát hiện ra tình cảm thật của mình cũng là lúc giới tính thật của Jeon Jin Ho bị bại lộ.

7. TWENTY AGAIN: HA NO RA – CHA HYUN SUK

Sau gần 1 năm vắng bóng kể từ drama Temptation, “nữ hoàng nước mắt” Choi Ji Woo đã có màn trở lại ấn tượng với tác phẩm mang tên Twenty Again (tạm dịch: Sống lại tuổi 20). Bất ngờ “cưa sừng làm nghé” để sống lại tuổi thanh xuân, hình tượng trẻ trung của cô làm cho khán giả vô cùng thích thú.

Song song đó, Twenty Again cũng được ủng hộ nhiệt tình nhờ cốt truyện thú vị cùng nhiều tình huống hài hước. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã thành công phá vỡ kỉ lục rating. Thành tích này như sự khích lệ dành cho đoàn phim và dàn diễn viên.

Twenty Again kể câu chuyện về bà nội trợ Ha No Ra (Choi Ji Woo) đừng trước tình cảnh gia đình tan vỡ. Sau thời gian chuyên tâm làm vợ, làm mẹ, cô đã quyết tâm quay trở lại trường đại học để thực hiện giấc mơ thanh xuân còn dang dở của mình. Tuy vậy, cuộc sống đâu trải sẵn hoa hồng để chờ đợi cô. Tại chốn giảng đường, cô đã phải đối diện với vô số chuyện dở khóc, dở cười. Đặc biệt, cô đã gặp lại tình cũ Cha Hyun Suk (Lee Sang Yoon) - người đàn ông không hề có ấn tượng tốt đẹp về cô.

Choi Ji Woo vào vai Ha No Ra, một vũ công đầy tham vọng nhưng phải từ bỏ ước mơ vì đã lỡ mang thai ở tuổi 19. Ha No Ra bỏ học trung học và làm mọi việc để nuôi dạy con. 20 năm sau, cô gặp lại người bạn thời trung học của mình, Cha Hyun Suk (Lee Sang Yoon).

Dù là bạn thân từ lâu nhưng đến lúc này, Hyun Suk mới thổ lộ rằng anh từng có tình cảm đặc biệt với No Ra. Vào vai một cặp đôi tuổi trung niên, song Ji Woo và Sang Yoon vẫn toát lên vẻ trẻ trung trong từng ánh mắt, cử chỉ và cách thể hiện tình cảm. Bộ phim sâu lắng này là món quà dành cho những ai đã, đang và sẽ bước vào độ tuổi 20, một độ tuổi nhiệt huyết và nhiều mơ ước.

Không quan trọng bạn đã bước qua tuổi thanh xuân hay chưa, dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào, bạn vẫn có quyền được ao ước, được yêu thương và được sống đúng với cảm xúc của mình.

Video Full tại đây: Trailer 7 bộ phim Hàn có "chiêu" độc đáo giúp bạn thoát khỏi “friend zone” thành công

Nhi

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/7-bo-phim-han-co-chieu-doc-dao-giup-ban-thoat-khoi-friend-zone-thanh-cong-53860.html